Hai người lính Nga, Ukraine bị thương và cố gắng cứu nhau trong 10 ngày

PV (Theo Pravda) Thứ tư, ngày 13/12/2023 08:02 AM (GMT+7)
Những người lính bị thương nặng từ Nga và Ukraine đã giúp đỡ lẫn nhau trong 10 ngày ở vùng xám. Tuy nhiên, chỉ một người may mắn sống sót và được sơ tán.
Bình luận 0
Hai người lính Nga và Ukraine bị thương và cố gắng cứu nhau trong 10 ngày - Ảnh 1.

Những người lính Ukraine trên chiến trường miền Đông Ukraine. Ảnh IT

Người lính Nga được biết đến với tên gọi Alexey (ký hiệu Babka) đã mất dấu người lính Ukraine trong trận chiến và sau đó cho rằng anh ta đã bị giết.

Các bác sĩ của trung đoàn 1486 cho biết anh bị mảnh đạn nặng ở lưng. Người lính Nga ăn tuyết thay thức ăn và nước uống. Cách duy nhất để anh ta sống sót là bò. Khi bò qua các thi thể, anh tìm thấy một người lính Ukraine bị thương, vẫn còn sống.

Hai người lính quyết định giúp đỡ lẫn nhau nhiều nhất có thể. Họ ở cùng nhau, nhưng người lính Ukraine đã chết sau năm ngày.

Người lính Nga tiếp tục bò đến vị trí gần nhất của Lực lượng vũ trang Nga. Anh may mắn tìm được một hầm đào, nơi các chiến sĩ của trung đoàn 1442 đã nhìn thấy và giải cứu anh.

Tính mạng của người lính Nga giờ đã thoát khỏi nguy hiểm. Các bác sĩ đang cố gắng cứu đôi chân tê cóng của anh. Những người đồng đội của Alexey nói rằng câu chuyện của Babka là một ví dụ chân thực về lòng nhân đạo, lòng dũng cảm và ý chí.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem