Huế: "Sống trong sợ hãi" ở khu tập thể dùng tay "bóc" được bê tông

Trần Hòe Thứ bảy, ngày 06/01/2018 05:50 AM (GMT+7)
Ở khu tập thể được coi là cũ nhất ở TP Huế, người ta có thể dùng tay "bóc" những mảng bê tông đã tự lở ra, ở trong nhà cũng phải che bạt để tránh bị dột.
Bình luận 0

Khu tập thể 48 Chi Lăng, TP.Huế được xây dựng và đưa vào sử dụng từ trước năm 1975. Khu tập thể này có 4 khối nhà, gồm 1 khối nhà cấp 4 và 3 khối nhà cấp 3, với tổng cộng 15 căn hộ. Đã hơn 50 năm đưa vào sử dụng và không được tu sửa nên nhiều năm trở lại đây khu tập thể này xuống cấp trầm trọng. 

img

Trần nhà của khu tập thể 48 Chi Lăng bong tróc hàng loạt làm lộ ra phần sắt thép gỉ sét. Ảnh: Trần Hòe. 

Hiện tất cả các khối nhà của khu tập thể này đều bị nứt, lún sụt phần nền móng. Hệ thống tường gạch chịu lực của nhà xuất hiện những vết nứt ngang dọc chằng chịt, tường bị thấm và bong tróc hàng loạt. Trần nhà, mái nhà thấm dột, hệ thống điện, nước hư hỏng.

Tình trạng đặc biệt nguy hiểm xảy ra ở những khối nhà cấp 3 khi sàn nhà tầng 2, sàn mái nứt nẻ, bong tróc bê tông nhiều nơi làm lộ ra những thanh thép đã rỉ mục. Những trụ bê tông cốt thép của những khối nhà này cũng bị nứt nẻ, bong vỡ rất nhiều, bày ra những cột thép đã gỉ nghiêm trọng.

Trước cảnh luôn phải sống trong sợ hãi vì nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào, người dân ở khu tập thể này đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền. Người dân mong được di dời tái định cư để thoát khỏi cuộc sống nguy hiểm nhưng đến nay chưa được giải quyết.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Dương Đăng Trường Khánh - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở TNMT tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, khu tập thể này trước đây thuộc quản lý của Công ty TNHH 1 thành viên Lương thực Thừa Thiên- Huế. Từ tháng 8.2017, khu tập thể  được bàn giao cho đơn vị của ông Khánh quản lý theo diện công trình thuộc sở hữu nhà nước.

Theo ông Khánh, hiện khu tập thể không bảo đảm an toàn đối với những hộ dân sinh sống tại đây nhưng việc di dời người dân ra khỏi công trình chưa thể thực hiện được.

Những hình ảnh về cảnh sống nguy hiểm tại khu tập thể 48 Chi Lăng, TP.Huế do PV Dân Việt ghi lại:

img

Trần nhà của khu tập thể nứt nẻ, bong tróc thành những mảng lớn. Ảnh: Trần Hòe. 

img

Kết cấu bê tông cốt thép nứt nẻ, không đảm bảo khả năng chịu lực. Ảnh: Trần Hòe. 

img

Những mảng bong tróc liên tiếp trên trần nhà của một căn hộ. Ảnh: Trần Hòe. 

img

Tường bị thấm và bong tróc hàng loạt. Ảnh: Trần Hòe. 

img

Hệ thống tương gạch chịu lực phía trong của tất cả các căn hộ đều bị nứt chằng chịt. Ảnh: Trần Hòe. 

img

Chủ căn hộ này không dám dùng điện chiếu sáng trong phòng ngủ vì tường nứt nẻ, thấm nước nghiêm trọng. Ảnh: Trần Hòe. 

img

Rất nhiều trụ bê tông chịu lực của khu tập thể bị hư hỏng nghiêm trọng làm lộ ra phần sắt thép đã gỉ mục. Ảnh: Trần Hòe. 

img

Người dân dùng bạt che chắn để hạn chế nước chảy xuống từ trần nhà do thấm dột. Ảnh: Trần Hòe. 

img

Mặc dù đã che chắn bằng nhiều cách những nước vẫn chảy xuống lênh láng từ trần nhà. Ảnh: Trần Hòe. 

img

Sự lún sụt phần nền móng khiến nhiều kết cấu bê tông của khu tập thể  bị gãy rời. Ảnh: Trần Hòe. 

img

Một trong nhiều hộ dân tại khu tập thể phải dùng vải bạt che chắn phía trong căn hộ để hạn chế thấm dột. Ảnh: Trần Hòe. 


img

Một góc bên ngoài khu tập thể được cho là tồi tàn nhất TP.Huế. Ảnh: Trần Hòe. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem