Khám phá vụ “rượu tử thần”

Thứ hai, ngày 10/02/2014 06:59 AM (GMT+7)
Ba đối tượng sản xuất “rượu tử thần” nếp 29 Hà Nội gây ra cái chết của 7 người và hàng chục người khác chịu di chứng nặng nề đã bị bắt giam.
Bình luận 0
Kết quả này có được phải kể đến sự phối kết hợp ăn ý giữa quá trình tác nghiệp của phóng viên NTNN với chính quyền tỉnh Quảng Ninh.

Cất lưới cả mẻ

Sáng 30.11.2013, 5 ngày trước khi thông tin về vụ nhiều người tử vong do uống rượu nếp 29 Hà Nội được báo Điện tử Dân Việt đưa ra vào ngày 5.12, tôi nhận được thông tin 1 trong 2 công nhân thuộc Công trường vận tải - Công ty TNHH một thành viên 397 ở phường Mông Dương, TP.Cẩm Phả bị ngộ độc do uống rượu đã tử vong, 1 công nhân khác nhập viện vì cùng lý do đang phải cấp cứu.

Tìm hiểu vụ việc, tôi xác định được 3 người bị ngộ độc buổi chiều hôm trước, họ cùng khoảng 10 công nhân khác tổ chức nấu nướng, liên hoan tại nhà bếp của công ty và uống hết 4 can rượu nếp 29 Hà Nội, dung tích 2 lít/can. Phía bệnh viện cũng nhận định cả 3 nạn nhân bị ngộ độc nguy kịch là do uống phải lượng methanol lớn trong rượu.

Phóng viên Hoàng Anh Tuấn (phải) đang thu thập thông tin từ người dân.
Phóng viên Hoàng Anh Tuấn (phải) đang thu thập thông tin từ người dân.

“Thông tin của phóng viên hoàn toàn chính xác, đoàn công tác của Ban đang mở rộng phạm vi các nạn nhân mua rượu nếp 29 Hà Nội để thu giữ lập biên bản và xét nghiệm. Ngay những lô rượu thu giữ đầu tiên test nhanh đã cho kết quả dương tính với lượng lớn methanol. Đề nghị phóng viên phối kết hợp để cất lưới cả mẻ tránh rút dây động rừng, các đại lý sẽ tẩu tán hết”- đó là lời ông Vũ Xuân Diện- Thường trực Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Quảng Ninh trao đổi với tôi sáng 30.11. Trong suốt quá trình kiểm tra của đoàn công tác, tôi luôn đồng hành cùng họ.

Đến sáng 4.12, tôi nhận được thông tin tiếp tục có 1 bệnh nhân ở phường Hà Trung, TP. Hạ Long đã tử vong, 1 bệnh nhân đã hôn mê bất tỉnh sau khi uống loại rượu tương tự. Mẫu rượu uống cũng được test nhanh cũng cho kết quả dương tính với methanol.

Đến chiều cùng ngày, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cũng cho biết phát hiện tiếp 2 vụ ở phường Mông Dương và Quang Hanh thuộc TP.Cẩm Phả có 4 nạn nhân được xác định uống rượu nếp 29 Hà Nội. Trong đó 1 nạn nhân đã tử vong, 3 nạn nhân đang nguy kịch, điều trị ở khoa Hồi sức cấp cứu.

Ngay trong đêm hôm đó, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã có kết quả xét nghiệm cuối cùng cho thấy hàm lượng methanol trong các can rượu nếp 29 Hà Nội thu được là 99,56% thể tích/lít ethanol 100o, cao gấp gần 2.000 so với tiêu chuẩn cho phép. Đây chính là độc tố gây ra cái chết của các nạn nhân. Tôi đã giữ đúng lời hứa với Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm Quảng Ninh, không tung thông tin ra trước để phục vụ cho công tác kiểm tra, bắt quả tang việc sản xuất mẻ rượu độc.

Bất ngờ đánh úp


Ngay sau cuộc họp khẩn với đầy đủ thông tin về sự nguy hại của rượu nếp 29 Hà Nội, trong ngày 5.12, Sở Y tế, Sở Công Thương, Cảnh sát Môi trường, Chi cục An toàn thực phẩm, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã bất ngờ “đánh úp” thu giữ toàn bộ rượu nếp 29 Hà Nội trong kho của đại lý đặt tại Công ty cổ phần Kỹ nghệ thực phẩm Thái Lan (tổ 65, khu 6, phường Hà Khẩu, TP.Hạ Long). Tiếp đó, một đại lý lớn nữa đặt tại Cẩm Phả với số lượng lớn lên đến hơn 2.000 chai cũng bị thu giữ.

Chiều 5.12, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phối hợp với Chi cục ATVSTP Hà Nội và Phòng Y tế quận Long Biên kiểm tra đột xuất tại Công ty cổ phần XNK 29 Hà Nội (số 40 phố Vũ Xuân Thiều, phường Sài Đồng, quận Long Biên) đã phát hiện hàng loạt sai phạm của công ty này. Theo thống kê của lực lượng chức năng, trong ngày 5.12 đã tiến hành thu giữ hơn 6.000 can rượu nếp 29 Hà Nội.

Đến giờ tôi vẫn không quên lời kể ngập trong trong nước mắt của cha mẹ các nạn nhân tử vong và nạn nhân có di chứng bị mù do uống phải loại rượu tử thần này, họ uất ức đòi phải xử lý nghiêm các đối tượng sản xuất rượu và bồi thường thiệt hại cho họ...

Trong 5 vụ ngộ độc rượu nếp 29 Hà Nội có 4 vụ xảy ra ở TP.Cẩm Phả, 1 vụ ở TP. Hạ Long. Các địa điểm nạn nhân ngộ độc là xung quanh các khai trường khai thác than của ngành than nên phần lớn công nhân và lao động phổ thông. Cuộc sống của họ khó khăn cực nhọc nên điều kiện sinh hoạt cũng kém. Chính vì vậy, rượu nếp 29 Hà Nội với giá “rẻ bằng chai nước khoáng” đưa về đây được tiêu thụ mạnh.

Hơn 30 tin, bài, clip về toàn bộ sự việc cũng như quá trình triệt phá được phóng viên NTNN liên tục sau đó đã phản ánh tường tận để cảnh báo cho người dân tránh được mối nguy hại từ rượu độc. Đến giờ tôi vẫn không quên lời kể ngập trong trong nước mắt của cha mẹ các nạn nhân tử vong và nạn nhân có di chứng bị mù do uống phải loại rượu tử thần này, họ uất ức đòi phải xử lý nghiêm các đối tượng sản xuất rượu này, bồi thường thiệt hại cho họ... Trái ngược với đó là lời khai lạnh lùng đổ vấy cho đối tác bán nhầm cho hơn 15.000 lít cồn đánh vecni về pha rượu của 3 kẻ hại người.

Trong đời làm báo của mình, ấn tượng về lần tác nghiệp tham gia khám phá vụ rượu độc này với tôi chắc sẽ rất khó quên. Bởi những cái chết thương tâm, những nhân chứng uất nghẹn và sự táng tận lương tâm của những kẻ hám lợi sản xuất rượu độc làm hại đồng loại của mình. Một sự việc đau lòng về tình trạng lỏng lẻo trong quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm mà nhiều người trong chúng ta sẽ còn phải day dứt.

Hoàng Anh Tuấn (Hoàng Anh Tuấn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem