Khó hiểu lý do chồng cờ bạc, thất nghiệp, có con riêng nhưng vợ vẫn cố gắng chịu đựng

Thu Nga Thứ năm, ngày 31/05/2018 13:58 PM (GMT+7)
Gồng mình gánh nợ do chồng cờ bạc, còn đưa tiền anh ta đi nuôi con riêng, tôi vẫn không làm thế nào thoát nổi nghiệp chướng này.
Bình luận 0

Hiện tại tôi một nách hai con nhỏ, có chồng bên cạnh mà như... hai cô bạn thân ở cùng nhà. Vì anh ta thi thoảng chỉ giúp tôi chơi với con, còn lại một mình tôi cáng đáng kinh tế, một lúc làm nhiều nghề để gồng gánh giúp chồng trả nợ. Tất cả đều do thói hy sinh và yêu chồng một cách mù quáng mà nên nỗi.

Khi tôi và anh đến với nhau, anh đang công tác trong một cơ quan nhà nước. Chết mê chết mệt bởi cái mác của anh nên tôi hết mực tin tưởng. Hơn hai năm yêu đương tìm hiểu, tôi biết anh là công tử nhà con một, được gia đình hết lòng yêu chiều. Tuy nhiên, khi yêu thì người con gái dễ bị thói mù quáng dẫn lối, khiến tôi bỏ qua bản chất chơi bời cố hữu của anh, với hy vọng tình yêu chân thành của mình sẽ cảm hóa được người đàn ông mà tôi đặt cược cả tuổi trẻ và số phận.

img

Tôi là năm lần bảy lượt tha thứ cho chồng mình. Ảnh minh họa

Hơn nữa nhìn quanh, tôi thấy nhiều trường hợp người đàn ông lúc còn độc thân phá gia chi tử, nhưng trở thành con người hoàn toàn khác và tu tâm tu chí từ khi có vợ có con.

Thế nhưng, khi lấy nhau rồi, tôi mới thấm thía quan niệm dùng tình yêu chân thành để cảm hóa người đàn ông là suy nghĩ xuẩn ngốc nhất của mọi phụ nữ. Trừ khi bản thân anh ta muốn tự thay đổi, còn lại không có một nhân tố tác động nào biến đổi được người đàn ông trở thành con người khác.

Năm lần bảy lượt anh ta chơi bời cá độ bên ngoài rồi về báo nợ. Tâm lý nếu để chuyện vỡ lở thì "xấu chàng hổ ai", hơn nữa muốn bưng bít tất cả để chồng vẫn được yên vị nên tôi âm thầm lo lót thay chồng trả nợ. Khi mọi chuyện êm xuôi, yên ổn được một thời gian thì anh ta lại lâm vào một khoản nợ khổng lồ bên ngoài khác.

Lúc đó vốn của hai vợ chồng đã cạn, không muốn chồng bị mất việc nên tôi đành muối mặt về nhà bố mẹ đẻ, khóc lóc và thú thật mọi sự. Tôi cầu xin các cụ hãy thương lấy vợ chồng tôi lần này, cầm cố sổ đỏ ngôi nhà đang ở để lo liệu. Nhìn thấy con gái khóc lóc thảm thương, bố mẹ tôi lại mủi lòng và thuận theo ý nguyện của tôi. 

Sau khi có hơn nửa tỉ trong tay, chồng tôi lại phơi phới và vẫn ung dung với công việc hiện tại. Còn lại một mình tôi phải lo công việc cơ quan, rồi bán hàng online, tranh thủ lúc rảnh rỗi lo đi ship hàng để trang trải cuộc sống. Số nợ lãi của việc cầm cố sổ đỏ hàng tháng lên đến gần chục triệu đồng, tôi cũng phải thắt lưng buộc bụng sao cho cân đối để trọn vẹn mọi đường.

Cứ nghĩ "gái có công thì chồng chẳng phụ", ngờ đâu một ngày đẹp trời tôi phát hiện chồng cặp bồ bên ngoài. Đau đớn và phẫn uất, tôi viết đơn ly dị. Nhưng anh đã cầu xin tôi tha thứ và phân trần rằng giữa anh và cô gái đó chỉ là trót qua đường. Anh không có chút quyến luyến ân nghĩa sâu nặng với người con gái đó.

Nghĩ nếu bản thân nhanh chóng ly dị thì chỉ dễ dàng tạo điều kiện cho bọn họ đến với nhau nên tôi chấp nhận rút đơn, với điều kiện anh ta và cô bồ phải giải quyết dứt điểm với nhau. 

img

Tôi quá mệt mỏi vì phải gánh nợ cho chồng. Ảnh minh họa

Thế nhưng mặt biển sóng yên chỉ chứa chất dưới đáy những cơn sóng ngầm. Trong một lần chồng đi nhậu say bí tỉ trở về, tôi vô tình nhận cuộc gọi từ số lạ vào máy anh ta và phát hiện chồng mình vẫn qua lại với cô bồ cũ. Sự thực khủng khiếp khi tôi biết rằng họ đã có con với nhau và cái thai đã tròn 6 tháng. 

Tôi đã khóc như mưa khi bí mật được phơi bày. Vậy nhưng, như mọi lần anh ta lại hứa hẹn, rằng đã trót lỡ nên không muốn làm hại đứa bé, nó chẳng có tội tình gì sau tất cả những điều đã xảy ra.

Vì vẫn còn yêu chồng nên tôi chấp nhận giải quyết mọi sự êm thấm nhất có thể. Tôi đồng ý chu cấp cho mẹ con cô nhân tình kia, còn chồng tôi thì cũng nghỉ việc ở nhà phụ vợ. Hiện tại, anh ấy chỉ ở nhà trông con, dọn dẹp nhà cửa để tôi lo an tâm kiếm tiền. Số nợ khổng lồ cả gốc lẫn lãi từ việc cầm cố sổ đỏ của bố mẹ đẻ giờ tự tôi gánh vác. Nghĩ bản thân đàn bà cam chịu và hy sinh là đang tự chuốc khổ về mình nhưng do tôi không kiên quyết nên giờ chẳng biết kêu ai.

Nhiều người biết chuyện đã lên tiếng nói tôi ngu xuẩn. Tôi xin nhận mọi dè bỉu về mình. Có những sự việc nếu lâm vào hoàn cảnh tương tự, người ta sẽ không biết cách nào là lựa chọn tốt nhất hay đủ dũng cảm thoát ra, như tôi hiện tại. Với tôi, có lẽ chỉ cần nhìn con cái có bố, có mẹ, được sống trong vòng tay yêu thương là hạnh phúc lắm rồi. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem