Xót xa thiếu nữ Ấn Độ bị cưỡng hiếp đến mang thai rồi bị thiêu sống

Phương Đăng (theo CNN) Thứ tư, ngày 12/10/2022 17:48 PM (GMT+7)
Một thiếu nữ 15 tuổi đang phải điều trị tại một bệnh viện ở miền bắc Ấn Độ sau khi bị một người đàn ông cưỡng hiếp và thiêu sống trong vụ án bạo hành phụ nữ mới nhất gây chấn động cả nước, theo CNN.
Bình luận 0
Xót xa thiếu nữ Ấn Độ bị cưỡng hiếp đến mang thai rồi bị thiêu uôngs - Ảnh 1.

Biểu tình phản đối cưỡng hiếp và bạo lực tình dục đối với phụ nữ ở Ấn Độ. Ảnh AP

Ông Kamlesh Kumar Dixit, một quan chức cảnh sát cấp cao ở bang Uttar Pradesh nói với CNN rằng, nghi phạm, 18 tuổi và mẹ của nghi phạm đã bị bắt đầu tuần này 10/10 vì tình nghi âm mưu giết người khi đổ dầu hỏa lên người nạn nhân, khiến thiếu nữ bị thiêu sống vào ngày 6/10.

Cảnh sát cũng cáo buộc nghi phạm - vốn là anh họ của nạn nhân - đã cưỡng hiếp nạn nhân khoảng 3 tháng trước, sau đó thiếu nữ mang thai, ông Dixit cho biết.

Khi biết tin cô gái mang thai, gia đình cô và gia đình của nghi phạm đã thảo luận về việc liệu hai người có nên kết hôn hay không, ông Dixit nói thêm.

Dẫn lời cảnh sát, Press Trust of India - hãng thông tấn lớn nhất của Ấn Độ - cho biết thiếu nữ đã bị dụ đến nhà của kẻ hiếp dâm với lý do là để thảo luận về chuyện kết hôn. Tuy nhiên, ông Dixit đã từ chối bình luận khi được hỏi về chi tiết này.

Ông Dixit cho biết, vụ cưỡng hiếp trước đó xảy ra khoảng 3 tháng trước ở Mainpuri - cách thủ đô New Delhi của Ấn Độ khoảng 270km về phía đông nam.

Từ lâu, Ấn Độ - quốc gia có chế độ gia trưởng sâu sắc - đã phải vật lộn với "đại dịch" bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái. Các nhà vận động cho rằng, sự liên quan của một phụ nữ (mẹ nghi phạm) trong vụ án mới nhất này đã cho thấy, tư tưởng lệch lạc coi thường phụ nữ trong xã hội Ấn Độ rất đáng báo động.

“Tôi đã trở nên tê liệt với những câu chuyện như thế này. Trong nhiều năm, chúng tôi đã cố gắng thay đổi mọi thứ. Trường hợp này chứng tỏ hệ thống của chúng tôi đã bị lỗi. Nạn nhân lẽ ra phải được giúp đỡ”, Yogita Bhayana, một nhà hoạt động chống hiếp dâm từ New Delhi cho biết và nói thêm rằng, đang có sự thiếu sự đồng cảm với phụ nữ ở đất nước của ông.

Hiện chưa rõ tình trạng của nạn nhân và cái thai.

Quận Mainpuri nằm ở bang đông dân nhất của Ấn Độ, Uttar Pradesh nằm trong chiến dịch “Beti Bachao Beti Padhao” (Cứu các cô gái, giáo dục cho các cô gái) của Thủ tướng Narendra Modi, nhằm cải thiện tình trạng bình đẳng giới trong nước.

Các biển quảng cáo với khẩu hiệu của chiến dịch và ảnh của ông Modi được treo ở nhiều nơi tại các bang phía bắc của đất nước. Nhưng các nhà hoạt động cho biết, trong 7 năm kể từ khi thực hiện, hầu như không có nhiều hoạt động để trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, và tội phạm bạo lực đối với phụ nữ vẫn không có dấu hiệu giảm bớt.

Vào tháng 12 năm ngoái, chiến dịch đã bị thanh tra vì đã chi gần 80% ngân quỹ cho các quảng cáo, thay vì các chương trình giáo dục để tạo điều kiện cho sự thay đổi.

Ông Bhayana nhấn mạnh: “Bạn có thể chi tiền khủng cho các biển quảng cáo nhưng chỉ điều đó sẽ không giải quyết được cuộc khủng hoảng to lớn này ở đất nước chúng ta”.

Bhayana nhấn mạnh rằng, tiền nên được chi vào việc giáo dục trẻ em trai và gái về sự đồng ý, tôn trọng và quyền phụ nữ cũng như đào tạo cảnh sát để giải quyết tốt hơn các trường hợp tấn công tình dục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem