Ký ức Hà Nội: Nhớ mãi chuyến du lịch đầu đời

Tuyết Nhung (Phú Thọ) Chủ nhật, ngày 14/08/2022 06:10 AM (GMT+7)
Hà Nội - thành phố ai cũng ao ước được đặt chân tới một lần. Tôi cũng vậy, tôi đã có một chuyến du lịch lần đầu tiên vào năm học lớp 5, cách đây 20 năm và địa điểm tôi được đặt chân tới chính là Hà Nội.
Bình luận 0

Hồi ấy, ở xóm tôi tổ chức chuyến du lịch thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhà sàn Bác Hồ và Vườn bách thú (công viên Thủ Lệ) ở Hà Nội. Mẹ đã đăng ký cho mẹ và tôi tham gia, tôi vui và mong ngóng cả một tuần trước đó.

Đúng 3 giờ sáng, mẹ gọi tôi dậy để chuẩn bị ra điểm tập kết đầu làng mà xe sẽ đón mọi người. Nếu như mọi ngày 6 giờ mẹ gọi tôi đi học tôi còn uể oải, ngáp ngắn ngáp dài thì hôm đó lại khác lạ. Tối hôm trước tôi đã không ngủ được, thức đến tận gần 12 giờ đêm để xem mẹ nấu xôi mang đi. Mẹ tôi cũng háo hức lắm. Với những người dân tỉnh lẻ ở vùng nông thôn như xóm tôi, việc được lên Hà Nội chơi như một điều gì đó xa xỉ, nói một cách khác là rất "oai". Hành trang mà mẹ con tôi mang theo khi đó là một đĩa xôi lạc, một chai nước mà mẹ đun sôi để nguội.

Ký ức Hà Nội: Nhớ mãi chuyến du lịch đầu đời - Ảnh 1.

Chúng tôi được đến tham quan ao cá Bác Hồ. Ảnh: Tuyết Nhung.

Nhanh chóng, mẹ và tôi đã có mặt tại địa điểm thông báo. Đợi mọi người đông đủ, xe bắt đầu di chuyển. Hành trình du lịch Phú Thọ - Hà Nội với hơn 40 người trên xe, tôi cảm nhận được sự phấn khởi của mọi người. Bên ngoài trời vẫn tối đen nhưng trong xe mọi người chuyện trò to nhỏ ríu rít. Một vài anh thanh niên còn lấy chiếu trải xuống khu vực cuối xe chơi đùa, tôi thì dựa vào vai mẹ nhìn mọi vật chuyển động qua cửa kính ô tô.

Đến gần 8 giờ sáng, mọi người có mặt tại sân để chuẩn bị vào viếng lăng Bác. Đây là nơi đặt thi hài Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, một không gian thiêng liêng bao trùm. Mọi người nghiêm túc chỉnh trang lại áo quần, tôi thấy rõ sự tôn kính thể hiện trên nét mặt của mọi người khi đứng tại đây. Dòng người từ nhiều nơi đổ về ngày càng đông đúc, mọi người trật tự xếp hàng từ từ tiến vào lăng Bác. 

Vào trong lăng Bác, không tiếng nói cười, tất cả im lặng chậm rãi vừa đi vừa ngắm nhìn người lãnh tụ vĩ đại đang nằm trong lăng. Lần đầu tiên được nhìn thấy Bác, bao nhiêu câu thơ câu ca về Bác mà tôi được học ẩn hiện trong đầu. Tôi biết rằng lăng Bác không chỉ là một công trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, đây còn là nơi hội tụ tình cảm, niềm tin yêu của triệu triệu nhân dân dành cho Bác. Nhìn đôi mắt mẹ rưng rưng xúc động, tôi cũng cảm thấy nghẹn ngào.

Tiếp theo, tôi và mọi người di chuyển sang khu vực nhà sàn Bác Hồ. Đây là nơi Bác Hồ đã từng sống và làm việc lâu nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình. Kiến trúc và đồ vật ở đây đơn sơ nhưng chứa đựng những giá trị to lớn. 

Ngôi nhà giản dị như chính con người Bác nằm ngay giữa lòng thành phố Hà Nội, nép mình dưới những tán cây xanh mát, với những hàng rào hoa dâm bụt bao quanh. Đặc biệt, bên cạnh nhà sàn là ao cá yêu thích của Bác, xung quanh vườn hoa, vườn cây ăn quả và cây bóng mát, tạo thành một không gian xanh rất yên tĩnh và thư giãn cho mọi người đến thăm quan.

Rời khỏi lăng Bác, theo lịch trình chúng tôi tới địa điểm vườn bách thú hay còn gọi là công viên Thủ Lệ. Địa điểm mà những đứa trẻ con như chúng tôi đợi chờ. Tại công viên này có nhiều loại thú vô cùng lạ lẫm và nhiều trò chơi thú vị. Đây cũng là lần đầu tiên tôi được tận mắt nhìn thấy những chú voi khổng lồ mà không phải trên tivi. Cảm giác thích thú vô cùng khi thấy chúng dùng vòi của mình uống nước hay gắp cỏ đưa lên miệng gặm.

Ký ức Hà Nội: Nhớ mãi chuyến du lịch đầu đời - Ảnh 3.

Các loài động vật ở Công viên Thủ Lệ. Ảnh: Tuyết Nhung.

Tham quan công viên tôi còn được ngắm những loài chim công, vẹt, sếu… quý hiếm. Tôi bị đắm chìm vào vẻ đẹp của những chú chim công mỗi lần chúng xòe đuôi khoe bộ lông hình rẻ quạt tuyệt đẹp của mình. Trông chúng như những nghệ sỹ thực thụ đang biểu diễn các điệu múa hấp dẫn để người xem thưởng thức.

Tôi có dịp quan sát cách người nuôi cho ăn, cách các con vật ở đây uống nước và hiểu thêm về thế giới động vật phong phú, đa dạng ra sao.

Sau khi xem xong, đoàn chúng tôi chọn một chỗ ngồi nghỉ ngơi. Lúc đó, có một chị cùng xóm lớn hơn tôi vài tuổi rủ tôi đi mua kem. Chẳng hiểu thế nào mà chị em tôi cứ mải mê xem đồ của những người bán hàng rong mà đi lạc xa chỗ nghỉ chân của mọi người. Hai chị em tôi hốt hoảng, tôi bắt đầu mếu máo lo sợ. Nhưng may mắn với sự giúp đỡ nhiệt tình của các cô bác tại đây mà 2 chị em tôi đã quay trở lại được địa điểm mọi người đang đợi. Giờ nghĩ lại tôi thấy họ thật tốt bụng.

Kết thúc chuyến du lịch, ngồi trên xe trở về Phú Thọ lòng tôi thấy tiếc nuối vô cùng, tôi muốn được chơi, được gắn bó nơi đây thật lâu hơn nữa. Thế nhưng qua chuyến đi tôi nhận ra rằng Thủ đô Hà Nội xứng đáng được xem như trái tim của Việt Nam, nơi mà mỗi người dân Việt Nam đều dành một tình cảm đặc biệt.

Bài viết Nhớ mãi chuyến du lịch đầu đời dự thi Cuộc thi viết Ký ức Hà Nội trên Chuyên mục Hà Nội Hôm nay (Báo Điện tử Dân Việt). Kính mời độc giả gửi bài viết dự thi về địa chỉ email cuocthikyuchanoi@gmail.com hoặc gửi thư đến địa chỉ Ban Bạn đọc, Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt, 68 Dương Đình Nghệ, Cầu Giấy, Hà Nội.

Tác phẩm gửi về Báo NTNN/Điện tử Dân Việt phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại. Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất một bút danh.

Cơ cấu giải thưởng: 01 giải nhất trị giá 10 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 01 Giải nhì trị giá 7 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận; 02 Giải ba mỗi giải trị giá 5 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận và 05 Giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem