Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Hiện tại, cành chiết chỉ 1 lá được hô giá 20 triệu đồng, cây có vòng thân 30cm trở lên có giá không dưới 1 tỉ đồng. Theo các chuyên gia, cây bạch hải đường cũng chỉ là một loại cây kiểng bình thường, không hề quý giá hay có giá trị đặc biệt gì hết.
Thành thử các chuyên gia cũng khá bất ngờ và khó hiểu vì chuyện bạch hải đường bị đẩy giá. Anh Hai thấy sao?
Hai Sài Gòn xin thưa: Ông anh chắc đâu có ngó lên trời hồi nào mà thấy sao? Đây không phải là "đẩy" giá, phải gọi là "thổi" giá mới đúng. Mới năm ngoái có chuyện lan đột biến bị thổi giá lên trên trời, nhiều người đổ tiền vào đầu tư. Đến năm nay lan đột biến rớt giá, các "nhà đầu tư" đều chới với, khóc ròng. Bài học nhãn tiền còn ngay đó, sao nhiều người mau quên vậy?
Còn với riêng Hai Sài Gòn, bạch hải đường chẳng qua là tên của một tên trộm cướp vậy thôi. Dân Sài Gòn cố cựu từ trước 1975 chắc còn nhớ rõ, từng có một vở cải lương mang tên "Tướng cướp Bạch Hải Đường" kể về một tên cướp ngang tàng có máu… anh Hai, thường hay trừ gian diệt bạo, cứu khốn phò nguy, cướp của người giàu chia cho người nghèo...
Sau đó, có một tên trộm ngoài đời, có kỹ năng trộm cắp xuất quỷ nhập thần, nên được cảnh sát gán cho cái tên "Bạch Hải Đường".
Nay bạch hải đường bị thổi giá, khôn ngoan thì tránh xa. Dù cho là cướp, hay trộm không biết, cứ rớ phải trộm cướp khó tránh khỏi tiền mất tật mang.
Hai Sài Gòn