Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những ngày này, “Ca sĩ Lệ Rơi” đang là một trong những từ khóa hot nhất trên mạng internet và các trang báo. Những clip hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận, những bài báo có lượt xem cao ngất ngưởng đã khiến chàng thanh niên nông thôn Nguyễn Đức Hậu (tên thật của Ca sĩ Lệ Rơi) bỗng chốc trở thành tâm điểm của truyền thông.
Khi đưa những clip cây nha ̀lá vườn, hát lại những bài hit của các ca sĩ nổi tiếng lên mạng, hẳn chàng thanh niên trồng ổi ở Hải Dương tên Nguyễn Đức Hậu không bao giờ tưởng tượng tâm điểm được truyền thông săn đuổi, truy tìm như hiện nay. Chàng thanh niên chân chất, quê mùa này chia sẻ: Hát chỉ vì thích hát, hát cho vui, cho vơi đi nỗi buồn, nỗi sầu. Lệ Rơi “sản xuất” những clip ca nhạc và đưa chúng lên mạng hẳn là cũng chỉ đểcho vui. Những clip được thực hiện hoàn toàn thô mộc với một góc quay cố định.
Chuyện sẽ chẳng có gì ghê gớm nếu như truyền thông không nhập cuộc.
Song song với trường phái đưa Ca sĩ Lệ Rơi lên mây là những bài báo lớn tiếng xúc phạm, coi Lệ Rơi như một thảm họa âm nhạc, có nguy cơ làm ảnh hưởng đến thẩm mỹ âm nhạc của công chúng, đặc biệt là trẻ em. Hàng chục phóng viên tìm về tận nhà Ca sĩ Lệ Rơi để phỏng vấn từ người nhà đến hàng xóm, chụp cận cảnh từ vườn ổi, lều trông ổi đến “phòng thu huyền thoại”, bữa ăn trưa của gia đình “ca sĩ hot nhất showbiz Việt”.
Các bạn (tức báo chí-PV) nghĩ thế nào khi những đứa trẻ của bạn xem và yêu thích để rồi bắt chước hiện tượng Lệ Rơi này? Thật kinh khủng nếu như đứa trẻ xinh xắn ấy hát những giai điệu ngang như cua bò, chẳng nhịp phách gì. (Một nhạc sĩ xin không nêu tên) |
Hiện tượng Ca sĩ Lệ Rơi cũng một lần nữa cho thấy sự xấu xí của một bộ phận người Việt, luôn sẵn sàng buông lời chửi bới, xúc phạm người khác mà không cần suy nghĩ trước sau, luôn tìm cách đổ lỗi sự hư hỏng (nếu có) của con em mình cho bất cứ một ai đó ngoài kia mà quên rằng, nếu trong cuộc sống hằng ngày, bạn luôn quan tâm dạy bảo và mẫu mực làm gương cho con cái trong mọi hành vi, lời nói thì sẽ chẳng ai có thể làm hư con bạn.
XEM THÊM: Lệ Rơi - anh nông dân từ sau lũy tre làng bước lên thế giới phẳng