Lính Ukraine chiến đấu ở Bakhmut than phiền: 'Chúng tôi không được bảo vệ!'

Phương Đăng (theo Kyiv Independent Post) Thứ hai, ngày 06/03/2023 21:30 PM (GMT+7)
Trong các cuộc phỏng vấn với hơn một chục binh sĩ Ukraine đang chiến đấu trong hoặc xung quanh Bakhmut, nhiều người lính đã than phiền, họ cảm thấy rằng họ không được bảo vệ vì thiếu đạn dược cũng như các phương tiện chiến đấu hạng nặng, theo Kyiv Independent Post.
Bình luận 0
Lính Ukraine chiến đấu ở Bakhmut than phiền: 'Chúng tôi không được bảo vệ!' - Ảnh 1.

Binh lính Ukraine đang chiến đấu ở Bakhmut cho biết, họ cảm thấy không được bảo vệ vì thiếu đạn dược và các phương tiện chiến đấu hạng nặng khác để đánh bật các cuộc tấn công của Nga. Ảnh Kyiv Independent Post.

Cuộc tấn công không ngừng của Nga nhắm vào Bakhmut được cho là đã đẩy nhiều binh lính được huấn luyện kém vào chỗ chết.

Tuy nhiên, nhiều binh sĩ Ukraine đang chiến đấu trong hoặc xung quanh Bakhmut khi được phỏng vấn thừa nhận, họ cũng cảm thấy rằng họ đang ở "trên một con thuyền tương tự".

Theo đó, các binh sĩ Ukraine đóng tại thị trấn Kostiantynivka gần Bakhmut nói với tờ Kyiv Independent rằng, các tiểu đoàn được huấn luyện sơ sài, chưa chuẩn bị sẵn sàng đã bị đẩy tới "cỗ máy xay thịt" ở tiền tuyến và phải tự vật lộn để sống sót với rất ít sự hỗ trợ từ xe bọc thép, súng cối, pháo binh, máy bay không người lái và thông tin chiến thuật.

“Chúng tôi không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào”, một người lính tên là Serhiy, người đã chiến đấu trên tiền tuyến ở Bakhmut chia sẻ với bạn mình, cũng tên là Serhiy, trong một quán cà phê nhỏ ở Kostiantynivka. Cả hai người lính đều ở độ tuổi 40.

Họ nói rằng pháo binh, xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân của Nga thường tấn công các vị trí của Ukraine trong nhiều giờ hoặc nhiều ngày nhưng Ukraine không có vũ khí hạng nặng để ngăn chặn.

Những người lính Ukraine điều khiển súng cối phàn nàn về tình trạng thiếu đạn dược trầm trọng và phải sử dụng vũ khí có từ Thế chiến thứ hai. Máy bay không người lái để cung cấp thông tin trinh sát quan trọng cũng rất khan hiếm và đang bị thất lạc với tỷ lệ rất cao ở một số nơi trên chiến trường.

Tất cả những điều này đã dẫn đến thương vong khủng khiếp cho quân đội Ukraine.

"Một tiểu đoàn đến (Bakhmut) vào giữa tháng 12... chúng tôi có 500 người. Cách đây một tháng, chúng tôi còn đúng 150 người", Borys, một bác sĩ quân y từ Odesa đến chiến đấu xung quanh Bakhmut thừa nhận.

“Khi bạn rời vị trí ở đó (Bakhmut), thậm chí bạn không có 50/50 cơ hội sống. Bạn chỉ có 30/70 cơ hội sống sót thì đúng hơn”, người lính Serhiy nói thêm.

Văn phòng Tổng thống Ukraine tuyên bố rằng, Nga có thể đã mất hàng chục nghìn người trong trận chiến ở Bakhmut tính đến giữa tháng 1. Kể từ đó, giao tranh ngày càng gia tăng với việc Ukraine liên tục tuyên bố gần một nghìn lính Nga thiệt mạng hàng ngày trong các bản tin cập nhật tình hình chiến sự 24 giờ.

Các nhà chức trách Ukraine không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về tổn thất của họ trong trận chiến Bakhmut.

Dựa trên những lời kể của binh lính, thiệt hại của Ukraine dường như cũng cao đáng kể.

Bakhmut là nơi giao tranh dữ dội trong nhiều tháng, nhưng trong vài tuần qua, các cuộc tấn công của Nga đã tăng cường đến mức điên cuồng, hầu hết những người lính Ukraine được phỏng vấn chia sẻ.

Nhiều binh sĩ nói rằng họ đang bị tấn công dữ dội từ cả lính đánh thuê của Tập đoàn Wagner và lực lượng chính quy của Nga.

“Họ (Nga) xác định được vị trí của chúng tôi, thiết lập tọa độ, sau đó tấn công chúng tôi từ cự ly 7 đến 9km bằng súng cối. Họ đợi nhà sập và chúng tôi phải chạy ra ngoài. Sau đó họ cố gắng kết liễu chúng tôi”, người lính Ukraine tên là Serhiy cho biết thêm.

"Những UAV của Nga xuất hiện và truy sát chúng tôi. Chúng tấn công một cách rất chính xác", người lính cũng tên là Serhiy nhưng trẻ tuổi hơn chia sẻ.

Khi người Nga phá hủy ngày càng nhiều tòa nhà, người Ukraine tiếp tục mất đi nhiều nơi mà họ có thể trú ẩn.

Bác sĩ Borys nói rằng nhiều binh sĩ Ukraine đã chết khi các vị trí phòng thủ của họ bị sụp đổ, khiến họ chết ngạt.

“Tôi sẽ nói như thế này, chúng ta nên đưa người của mình ra ngoài vì nếu chúng ta không rút, trong vài tuần tới, mọi chuyện sẽ rất tồi tệ”, một người lính Ukraine tên là Oleksandr nói. Người lính điều khiển súng cối tên là Illia cũng thừa nhận rằng Bakhmut “thực tế đã bị bao vây”. Tuy nhiên, các lãnh đạo quân sự Ukraine vẫn bác bỏ thông tin lực lượng Ukraine đang rút lui.

“Một khẩu súng cối có thể tấn công chúng tôi trong 3 giờ, chúng tôi chờ đợi sự hỗ trợ, nhưng không có sự hỗ trợ nào. Họ nói rằng hãy kiên trì, chúng tôi sẽ nhận được hỗ trợ sau nửa giờ đến một giờ. Chúng tôi cố cầm cự trong 7 giờ, vẫn không có hỗ trợ nào", người lính Serhiy cho biết.

Lực lượng Nga dường như không gặp phải vấn đề này, hai người lính Ukraine nói thêm.

Binh sĩ Ukraine cũng cho biết họ cảm thấy thiếu phương tiện bộ binh ở tiền tuyến.

“Tôi nghe nói rằng (các đơn vị) bộ binh sẽ được cơ giới hóa. Có vẻ như chúng tôi đang sử dụng toàn hệ thống vũ khí cũ. BMP (xe chiến đấu bộ binh bọc thép) của chúng tôi ở đâu? Pháo binh của chúng tôi ở đâu?”, người lính Serhiy đặt câu hỏi.

Người lính tên là Illia xác nhận rằng, những gì được tuyên bố là bộ binh cơ giới chỉ diễn ra... trên giấy tờ và cho biết thêm rằng, đơn vị 3017 của anh thuộc Lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine chỉ nhận được 10 quả đạn mỗi ngày, đạn 120 ly. "Thế là đủ cho một phút chiến đấu. Chúng tôi cần đạn, đạn, đạn", Illia nói.

Hai người lính tên là Serhiys đặt câu hỏi rằng, vì sao họ nhìn thấy các phương tiện chiến đấu bộ binh ở tuyến sau, trong khi ở tuyến đầu lại hầu như không có.

"Tại sao chúng (xe chiến đấu bộ binh) lại ở đó? Chúng nên ở đây. Chúng có thể đã được sử dụng để tiêu diệt đối phương ở đằng kia”, Serhiys nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem