Lính Ukraine trên chiến tuyến kiệt sức vì chiến đấu liên tục, không nghỉ ngơi

Phương Đăng (theo Reuters) Thứ hai, ngày 02/01/2023 18:32 PM (GMT+7)
Một giáo sĩ quân đội có nhiệm vụ động viên tinh thần binh sĩ Ukraine trên tiền tuyến cho biết, những người lính đã kiệt sức vì chiến đấu liên tục, không được nghỉ ngơi.
Bình luận 0
Lính Ukraine trên chiến tuyến kiệt sức vì chiến đấu liên tục, không nghỉ ngơi - Ảnh 1.

Giáo sĩ quân đội Mark Kupchenenko. Ảnh AFP

Theo AFP, giáo sĩ Mark Kupchenenko sống một mình trong một ngôi nhà bỏ hoang ở thị trấn Bakhmut của Ukraine vốn đã bị hủy diệt vì chiến tranh, gần nơi các binh sĩ ông thường tới gặp để giúp đỡ và động viên tinh thần họ.

Mỗi ngày, vị giáo sĩ 26 tuổi đều đến thăm các vị trí quân đội Ukraine ở tiền tuyến để có thể hỗ trợ họ kịp thời.

Về mặt chính thức, công việc của giáo sĩ là duy trì "tinh thần cao" cho binh lính đang chiến đấu tại một trong những điểm xung đột đẫm máu nhất ở mặt trận phía đông Ukraine.

Kupchenenko thừa nhận, những người lính Ukraine chiến đấu ở Bakhmut đã phải chịu đựng "sự mệt mỏi về tinh thần" cũng như thể chất một cách nặng nề.

Trong cuộc chiến tiêu hao không hồi kết này, một số binh sĩ cảm thấy họ dường như bị biến thành những "miếng thịt" khi phải chết trên chiến trường khốc liệt này.

Kupchenenko cho biết, những người lính chiến đấu ở Bakhmut không được thay thế, nghĩa là họ phải liên tục chiến đấu tích cực ở tiền tuyến mà không được nghỉ ngơi.

"Họ nhớ người thân, lâu ngày không được gặp”, Kupchenenko nói.

Theo vị giáo sĩ, một số binh sĩ thậm chí rơi vào "cơn hoảng sợ". Người thì bị run tay, người trở nên luôn bồn chồn, người lại không thể ép bản thân thực hiện nhiệm vụ được giao.

Được nghỉ ngơi là điều tốt nhất để giúp những binh sĩ này phục hồi nhưng lại là điều không thể được đáp ứng, vị giáo sĩ nói.

Một số binh sĩ "cảm thấy bị bỏ rơi. Họ có cảm giác không ai quan tâm đến họ", Kupchenenko thừa nhận.

Trước khi gia nhập quân đội Ukraine và tới Bakhmut, vị giáo sĩ trẻ tuổi đã chuẩn bị tinh thần để sống sót trong những điều kiện khủng khiếp ở Bakhmut, nơi giao tranh ác liệt đã diễn ra nhiều tháng kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm ngoái.

Trong hơn 6 tháng, cuộc chiến đẫm máu giữa các lực lượng Nga và lính đánh thuê Wagner với quân đội Ukraine được cho là đã biến Bakhmut thành "máy xay thịt". Tuy nhiên, cho đến nay, Nga vẫn không thể chiếm được thành phố. Cả hai bên được cho là đều chịu thương vong nặng nề trong bối cảnh phần lớn thành phố bị phá hủy.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem