Liverpool nhọc nhằn thắng Ajax, HLV Klopp đổ lỗi cho... mặt sân

Long Nguyên Thứ năm, ngày 22/10/2020 06:30 AM (GMT+7)
Sau khi Liverpool đánh bại Ajax 1-0 ngay trên sân khách ở lượt trận mở màn vòng bảng Champions League, HLV Jurgen klopp đã chỉ ra điểm nhấn khiến ông hài lòng với sự khởi đầu thuận lợi của đội nhà.
Bình luận 0

Thiếu vắng trung vệ Van Dijk do chấn thương dài hạn, HLV Klopp buộc phải có những điều chỉnh về đội hình của Liverpool. Fabinho được kéo xuống đá cặp trung vệ với Gomez. Bên cạnh đó, tài năng trẻ Jones đá chính cùng lão tướng Milner ở hàng tiền vệ.

Những thay đổi bất đắc dĩ khiến lối chơi của Liverpool thiếu sự khởi sắc và nhịp nhàng cần thiết. Ajax chơi lấn lướt hơn, kiểm soát trận đấu nhưng lại gặp khó khăn trong khâu dứt điểm nên không thể ghi bàn.

Trong thế trận bế tắc, Liverpool lại bất ngờ nhận được món quà từ đối phương. Phút 35, Mane có pha đi bóng tăng tốc đột ngột sở trường ở hành lang cánh trái trước khi căng ngang vào trong khiến hậu vệ trái của Ajax là Tagliafico lúng túng đá phản lưới nhà.

Liverpool thắng tối thiểu Ajax, HLV Klopp hài lòng nhất điều gì? - Ảnh 1.

Pha đá phản lưới của Tagliafico giúp Liverpool vượt qua Ajax

Sau đó, cả hai bên đều có những điều chỉnh về nhân sự, đáng chú ý là việc Liverpool thay toàn bộ hàng công khi Firmino, Salah, Mane rời sân. Mặc dù vậy, không có thêm bàn thắng nào được ghi và Liverpool giành chiến thắng chung cuộc 1-0.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Klopp cho biết: "Chúng tôi đã có màn trình diễn đủ tốt để giành chiến thắng. Đó là những gì bạn cần ở các trận đấu khó khăn. Tất nhiên, tôi nghĩ cả hai đội đều có thể chơi thứ bóng đá tốt hơn, trong những khoảnh khắc mang đậm chất cống hiến hơn".

Chỉ ra nguyên nhân khiến cả hai đội chơi không tốt, HLV Klopp nhấn mạnh: "Tôi thực sự nghĩ mặt sân có vấn đề. Việc thi đấu trên mặt sân bị lún và lầy lội khiến cả hai đội có dấu hiệu kiệt sức từ khá sớm.

Chúng tôi có không tận dụng được nhiều cơ hội ở mức tốt nhất có thể và đó là điều đáng tiếc. Ajax đã có những tình huống rất đáng chú ý như việc bóng dội cột dọc hay hàng thủ của tôi phải phá bóng trên vạch vôi. Nhưng dẫu sao, tôi cảm thấy ổn với trận đấu này.

Đây không phải một ngày mà thứ bóng đá đẹp được thể hiện. Nhưng tại một giải đấu như Champions League, bạn cần có kết quả tốt và chúng tôi đã làm được điều đó".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem