Lo hết chỗ, CĐV đi trước 2 tiếng xem ĐT bóng chuyền nam Việt Nam thi đấu

Bùi My Chủ nhật, ngày 15/05/2022 21:58 PM (GMT+7)
Dù trận so tài giữa ĐT bóng chuyền nam Việt Nam và ĐT bóng chuyền nam Indonesia diễn ra lúc 17 giờ, nhưng ông Nguyễn Tuấn Túc (phường Đại Yên, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã có mặt tại nhà thi đấu đa năng từ lúc 15 giờ vì lo không còn chỗ ngồi.
Bình luận 0

Hàng nghìn cổ động viên cổ vũ tại trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam và Indonesia.

Ngày 15/5, tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh, môn bóng chuyền tại SEA Games 31 tiếp tục diễn ra với 3 trận đấu.

Đặc biệt, vào lúc 17 giờ, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam có trận đấu thứ hai ở vòng bảng, gặp đương kim vô địch SEA Games Indonesia.

Lo hết chỗ, CĐV đi trước 2 tiếng để xem thi đấu bóng chuyền nam - Ảnh 2.

Thi đấu trên sân nhà, ĐT bóng chuyền nam Việt Nam thi đấu rất quyết tâm. Ảnh: Bùi My

Lo hết chỗ, CĐV đi trước 2 tiếng để xem thi đấu bóng chuyền nam - Ảnh 3.

Gần 5000 cổ động viên có mặt tại nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh để theo dõi trận bóng chuyền giữa chủ nhà Việt Nam và đương kim vô địch Indonesia. Ảnh: Bùi My

Tương tự như những ngày thi đấu trước, hàng nghìn cổ động viên gần như lấp kín nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Ninh, cổ vũ hết mình cho màn so tài giữa đĐT bóng chuyền nam Việt Nam và ĐT bóng chuyền nam Indonesia.

Dù trận đấu giữa ĐT bóng chuyền nam Việt Nam và ĐT bóng chuyền nam Indonesia bắt đầu lúc 17 giờ, nhưng ông Nguyễn Tuấn Túc (phường Đại Yên, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã có mặt tại nhà thi đấu đa năng từ lúc 15 giờ.

"Nhà tôi ngay trạm thu phí Đại Yên, nhưng nay đi sớm, ra đây từ 3 giờ chiều. Hôm nọ 5 giờ chiều đến, hết chỗ họ không cho vào. Đi được hai buổi, xem họ thua quá nên tôi về, hai séc liền thua, một bên cứ thua, một bên thì cứ điểm. Thi đấu này phải ngang sức nhau, xem mới hay."

Lo hết chỗ, CĐV đi trước 2 tiếng để xem thi đấu bóng chuyền nam - Ảnh 4.

Các cổ động viên hát "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" cổ động ĐT bóng chuyền nam Việt Nam. Ảnh: Bùi My

Lo hết chỗ, CĐV đi trước 2 tiếng để xem thi đấu bóng chuyền nam - Ảnh 5.

Và liên tục hô vang Việt Nam vô địch. Ảnh: Bùi My

"Nhà tôi ở Quảng Yên, cách đây 5km, ngày nào tôi cũng đi xem thi đấu bóng chuyền. Các nước khác thi đấu tôi cũng xem. Tôi xem trận 11 giờ, sau đó nghỉ ngơi, bỏ giữa một trận lúc 2 giờ để đảm bảo sức khỏe chiều đi xem tiếp. Hôm qua cả gia đình tôi đi xem, nhưng hôm nay nhà có việc nên chỉ mình tôi đi xem. Sét thứ nhất Việt Nam thắng Indonesia vì họ chưa ổn định tinh thần thôi, thể lực, kỹ thuật của họ đều hơn mình," ông Hoàng Trọng Liên (TX.Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) cho biết.

Xuyên suốt trận đấu kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, nhà thi đấu luôn vang lên những tiếng cổ vũ của hàng ngàn cổ động viên, nhất là những cổ động viên nhí.

Lo hết chỗ, CĐV đi trước 2 tiếng để xem thi đấu bóng chuyền nam - Ảnh 6.

Nhóm cổ động viên nhí liên tục cổ vũ: "Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch." Ảnh: Bùi My

Lo hết chỗ, CĐV đi trước 2 tiếng để xem thi đấu bóng chuyền nam - Ảnh 7.

Các cổ động viên nhí góp phần tạo không khí cuồng nhiệt trong trận đấu. Ảnh: Bùi My

Lo hết chỗ, CĐV đi trước 2 tiếng để xem thi đấu bóng chuyền nam - Ảnh 8.

Dù đã cố gắng và có sự cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên, nhưng thầy trò HLV Li Huan Ning vẫn phải nhận thất bại 1-3 trước đương kim vô địch Indonesia. Ảnh: Bùi My

Mặc dù đã cố gắng, nhưng ĐT bóng chuyền nam Việt nam vẫn phải ngậm ngùi nhận thất bại trước đương kim vô địch Indonesia với kết quả chung cuộc 3-1.

Ngày 18/5 các chàng trai của ĐT bóng chuyền nam Việt Nam sẽ tiếp tục gặp các tuyển thủ đến từ Myanmar.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem