Loài cây kỳ lạ ở An Giang, cho mật ngọt, cho cả trái nước thơm, cây cao như cột chống trời muốn trèo không dễ

Thứ bảy, ngày 03/09/2022 13:53 PM (GMT+7)
Vùng đất Bảy núi thuộc địa phận hai huyện Tri Tôn, huyện Tịnh Biên của tỉnh An Giang được coi là xứ sở của cây thốt nốt.
Bình luận 0

Từ bao đời nay, cây thốt nốt đã gắn liền với đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Bảy Núi, nhất là bà con người dân tộc Khmer.

Loài cây kỳ lạ ở An Giang, cho mật ngọt, cho cả trái nước thơm, cây cao như cột chống trời muốn trèo không dễ - Ảnh 1.

Trái thốt nốt mọc thành chùm, giống như buồng dừa nhưng nhỏ hơn. Thốt nốt cái cho quả từ 50 đến 60 trên một cây, còn thốt nốt đực không có trái. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN

Loài cây kỳ lạ ở An Giang, cho mật ngọt, cho cả trái nước thơm, cây cao như cột chống trời muốn trèo không dễ - Ảnh 2.

Thốt nốt là món quà quý giá của mẹ thiên nhiên dành tặng cho vùng đất Bảy núi của An Giang, không chỉ giúp cho sản vật nơi đây thêm phong phú mà còn góp nên một vẻ đẹp rất đỗi bình dị, nên thơ. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
Loài cây kỳ lạ ở An Giang, cho mật ngọt, cho cả trái nước thơm, cây cao như cột chống trời muốn trèo không dễ - Ảnh 3.

Nước của hoa thốt nốt có thể dùng làm thức uống giải khát rất ngon, loài nước này có mùi thơm, vị ngọt lịm được nhiều người ưa chuộng. Nhưng sản phẩm chính được làm ra từ loại nước này là đường thốt nốt. Ảnh: Phạm Hậu – TTXVN
Loài cây kỳ lạ ở An Giang, cho mật ngọt, cho cả trái nước thơm, cây cao như cột chống trời muốn trèo không dễ - Ảnh 4.

Trên ngọn cây thốt nốt cái có nhiều vòi hoa, người ta thường cắt vòi hoa rồi dùng thanh tre kẹp lại, buộc ống vào đầu cụm hoa để hứng nước. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
Loài cây kỳ lạ ở An Giang, cho mật ngọt, cho cả trái nước thơm, cây cao như cột chống trời muốn trèo không dễ - Ảnh 5.

Cây thốt nốt chủ yếu là cho lấy nước để uống hoặc làm đường. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
Loài cây kỳ lạ ở An Giang, cho mật ngọt, cho cả trái nước thơm, cây cao như cột chống trời muốn trèo không dễ - Ảnh 6.

Cơm thốt nốt (cùi) dùng để ăn cùng với nước lấy từ vòi hoa thốt nốt là món giải khát rất tốt và bổ dưỡng. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
Loài cây kỳ lạ ở An Giang, cho mật ngọt, cho cả trái nước thơm, cây cao như cột chống trời muốn trèo không dễ - Ảnh 7.

Nước thốt nốt không lấy từ trái, mà được thu hoạch từ vòi hoa trên cây. Nước có vị ngọt dịu nhẹ, ăn kèm múi thốt nốt màu trắng đục, thơm dẻo, có vị béo, không cần cho thêm đường, đá vẫn tạo cảm giác mát lành, là món giải khát rất tốt và bổ dưỡng. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
Loài cây kỳ lạ ở An Giang, cho mật ngọt, cho cả trái nước thơm, cây cao như cột chống trời muốn trèo không dễ - Ảnh 8.

Cơm thốt nốt (cùi) dùng để ăn cùng với nước lấy từ vòi hoa thốt nốt là món giải khát rất tốt, bổ dưỡng. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
Loài cây kỳ lạ ở An Giang, cho mật ngọt, cho cả trái nước thơm, cây cao như cột chống trời muốn trèo không dễ - Ảnh 9.

Hàng cây thốt nốt nguy nga giữa những cánh đồng xanh mướt rộng lớn ở Tịnh Biên. Ảnh: Phạm Hậu – TTXVN
Loài cây kỳ lạ ở An Giang, cho mật ngọt, cho cả trái nước thơm, cây cao như cột chống trời muốn trèo không dễ - Ảnh 10.

Thu hoạch quả thốt nốt cần phải có sức khỏe tốt và sự chịu khó. Ảnh: Phạm Hậu – TTXVN
Loài cây kỳ lạ ở An Giang, cho mật ngọt, cho cả trái nước thơm, cây cao như cột chống trời muốn trèo không dễ - Ảnh 11.

Nghề trèo cây thốt nốt được gọi là nghề "ăn cơm dưới đất, làm việc trên trời" đòi hỏi sức khỏe và sự chịu khó. Ảnh: Phạm Hậu – TTXVN
Loài cây kỳ lạ ở An Giang, cho mật ngọt, cho cả trái nước thơm, cây cao như cột chống trời muốn trèo không dễ - Ảnh 12.

Hàng cây thốt nốt xanh rì, vươn cao mình giữa cánh đồng thoang thoảng mùi lúa mới. Ảnh: Phạm Hậu – TTXVN
Loài cây kỳ lạ ở An Giang, cho mật ngọt, cho cả trái nước thơm, cây cao như cột chống trời muốn trèo không dễ - Ảnh 13.

Thốt nốt là cây thân thẳng, tuổi thọ trung bình đến 100 năm tuổi và có thể vươn cao đến 30m. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
Loài cây kỳ lạ ở An Giang, cho mật ngọt, cho cả trái nước thơm, cây cao như cột chống trời muốn trèo không dễ - Ảnh 14.

Dưới nắng chiều tà, những hàng cây thốt nốt in bóng lên nền trời, mang dáng vẻ đượm buồn mà lại lôi cuốn lạ lùng. Ảnh: Phạm Hậu – TTXVN
Loài cây kỳ lạ ở An Giang, cho mật ngọt, cho cả trái nước thơm, cây cao như cột chống trời muốn trèo không dễ - Ảnh 15.

Trái thốt nốt có dạng hình cầu, đường kính 15-20cm, lúc non có màu xanh, lúc già chuyển sang nâu tím hoặc đen, nhân thịt có màu trắng, lúc trái non nhân thịt mềm dẻo có vị ngọt thanh, khi trái già nhân thịt cứng dần gần như hóa gỗ. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
Loài cây kỳ lạ ở An Giang, cho mật ngọt, cho cả trái nước thơm, cây cao như cột chống trời muốn trèo không dễ - Ảnh 16.

Cây thốt nốt được trồng bằng hạt và hợp với vùng đồi núi khô hạn. Sau 20-25 năm trồng, cây trưởng thành cao từ 5- 7m, có đường kính thân cây từ 30 - 40cm, lá dài và xanh như lá dừa. Người Khmer trồng nhiều thốt nốt trong vườn và sau nhà để lấy nước uống, làm bánh hay làm đường để sử dụng trong gia đình. Ảnh: Vũ Sinh – TTXVN
Loài cây kỳ lạ ở An Giang, cho mật ngọt, cho cả trái nước thơm, cây cao như cột chống trời muốn trèo không dễ - Ảnh 17.

Trái thốt nốt mọc thành chùm, giống như buồng dừa nhưng nhỏ hơn. Ảnh: Phạm Hậu – TTXVN.
Phạm Hậu - Vũ Sinh (TTXVN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem