Lớp học tình thương 20 năm của con, em lao động nghèo ở Cà Mau

Chúc Ly Thứ tư, ngày 18/11/2020 09:10 AM (GMT+7)
Gần 20 năm qua, nhắc đến lớp học tình thương ở phường 6, TP.Cà Mau (Cà Mau), người dân địa phương ai cũng có thể nhiệt tình dẫn đến tận nơi. Đây là nơi học tập của 70 con, em của những người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Bình luận 0

Lớp học tình thương 20 năm

Có mặt tại lớp học trong một buổi chiều giữa tháng 11, chúng tôi thật sự bất ngờ bởi không khí tại đây. Cũng là bảng đen, bàn ghế và các học trò chăm chú nghe cô giảng bài, nhưng có đến 3 lớp học cùng hoạt động một lúc. 

Người trực tiếp đứng lớp giảng dạy là cô Lê Thu Thiết (61 tuổi, ngụ phường 7, TP.Cà Mau), là giáo viên đã nghỉ hưu.

Theo tìm hiểu của phóng viên, lớp học tình thương này được hình thành 1999 đến nay. Lớp học được bố trí trong một căn nhà có diện tích khoảng 45m2, đây là phần đất thuộc Nhà thờ Bảo Lộc.

Lớp học tình thương 20 năm của con, em người lao động nghèo ở Cà Mau - Ảnh 1.

Lớp học tình thường của con, em người lao động nghèo ở phường 6, TP.Cà Mau (Cà Mau) được duy trì gần 20 năm nay. Ảnh: Chúc Ly.

Hiện tại lớp học có 70 em, các em học sinh tại đây chủ yếu ở các phường 1, phường 4, phường 5, phường 6, phường 7 và phường 8. 

Hầu hết các em theo học là con, em của những lao động có hoàn cảnh khó khăn, nên một số em chưa có giấy khai sinh và một số em phải bán vé số để phụ giúp gia đình. Lớp học giảng dạy từ lớp 1 đến lớp 5 và được dạy 2 buổi một ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

Lớp học tình thương 20 năm của con, em người lao động nghèo ở Cà Mau - Ảnh 2.

Cô giáo trực tiếp đứng lớp giảng dạy là cô Lê Thu Thiết (61 tuổi, ngụ phường 7, TP.Cà Mau), là giáo viên đã nghỉ hưu. Ảnh: Chúc Ly.

Cô Thiết, chia sẻ: "Từ khi còn đi dạy ở trường tôi đã đảm nhận lớp học này cùng với cô Thêu (nay đã mất), tính đến nay cũng đã 17 năm. Ban đầu, mình đến với lớp là do các cha xứ ở nhà thờ đề nghị. 

Dần dần, tôi thương các em hồi nào không hay, và gắn bó đến nay. Cứ đều đặn mỗi ngày 2 buổi, từ thứ 2 đến thứ 6, tôi đến đây giảng dạy các em. Tụi nhỏ gọi tôi là "cô" và xưng "con", thương lắm nên không bỏ được".

Nhớ lại những năm đầu còn khó khăn, cô Thiết kể: "Tôi vẫn còn nhớ lớp học những ngày đầu chỉ có 9 em, cô giáo phải đến từng nhà để năn nỉ phụ huynh cho các em đến lớp. Lúc này, nhiều phụ huynh không muốn cho con đi học, vì nghèo khó. 

Nhưng rồi, bằng sự kiên nhẫn, chúng tôi ngày càng nhận được nhiều em vào lớp. Những ngày đó, lớp học phải đổi chỗ liên tục, đến năm 2016 mới dời về đây và ổn định đến nay".

Lớp học tình thương 20 năm của con, em người lao động nghèo ở Cà Mau - Ảnh 4.

Lớp học được tập trung từ 7-9h buổi sáng và buổi chiều bắt đầu từ 15h. Ảnh: Chúc Ly.

"Thậm chí có một lần, tụi nhỏ trong lớp không dám đọc bài lớn tiếng do chủ cho thuê nhà khó tính. Lần khác thì dời đến một nơi có dân cư đông đúc, mỗi buổi trước khi vào học thì cô trò phải dọn dẹp vệ sinh do gà, vịt vào phá. Cực khổ là vậy nhưng nhiều em đã theo học đến lớp 5, biết viết và đọc, đó là phần thưởng quý giá dành cho tôi", cô Thiết tâm sự.

Cô giáo của công chúng

Hơn 17 năm theo lớp học tình thương này, những kỷ niệm buồn vui của người đứng lớp như cô Thiết không sao kể hết. Lớp học đủ lứa tuổi và thành phần, nhưng đều có chung một hoàn cảnh khó khăn, không điều kiện đến trường.

Lớp học tình thương 20 năm của con, em người lao động nghèo ở Cà Mau - Ảnh 6.

Khác với những lớp học bình thường, lớp học tình thương này vào buổi chiều có đến 3 lớp cùng học. Ảnh: Chúc Ly.

Cô Thiết chia sẻ: "Hiện tại, đứa học trò lớn nhất tôi đang giảng dạy năm nay đã 18 tuổi, tuy vậy vẫn chưa biết chữ; cũng có em 3 năm rồi chưa qua nổi lớp 1. Tất cả các em, dù hoàn cảnh và điều kiện khác nhau, nhưng đã là học trò ở lớp học này thì tôi đều hết lòng, hết sức dạy dỗ. Ước muốn lớn nhất của tôi hiện tại là đối với các em lớn tuổi, sau khi đã biết chữ có thể được tạo điều kiện học nghề, để sau này các em tự kiếm sống".

"Nhiều em thấy thương lắm, 15h mới vô lớp buổi chiều nhưng 12h đã bắt đầu đến lớp; vậy là tôi cũng phải vào sớm để ổn định lớp. Bây giờ về hưu rồi, bao nhiêu thời gian rảnh tôi đều dồn vào lớp học này. Mấy đứa con của tôi hay nói đùa là mẹ là "cô giáo của công chúng"", cô Thiết bộc bạch.

Lớp học tình thương 20 năm của con, em người lao động nghèo ở Cà Mau - Ảnh 8.

Tuy mỗi em có một hoàn cảnh nhưng khi đến lớp tất cả đều được dạy dỗ tử tế. Ảnh: Chúc Ly.

Những năm gần đây, nhờ được các mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ nên kinh phí họat động và cơ sở vật chất của lớp học tình thương được đầy đủ hơn. Riêng cô Thiết là người trực tiếp giảng dạy lớp học được Họ Đạo Cà Mau hỗ trợ kinh phí.

Em Lâm Hoàng Khang, học sinh của lớp học tình thương, chia sẻ: "Năm nay con đã học đến lớp 3. Sau thời gian học, bây giờ con đã biết được con chữ. Tụi con ở đây đứa nào cũng thương cô nhiều lắm".

Lớp học tình thương 20 năm của con, em người lao động nghèo ở Cà Mau - Ảnh 10.

Đối với những em chậm hiểu, cô Thiết phải bỏ nhiều tâm sức giảng dạy. Ảnh: Chúc Ly.

Ông Trần Văn Thơm – Phó Chủ tịch UBND phường 6, thông tin: "Ban đầu lớp học được xây dựng với mục đích giúp cho các em không có điều kiện đến trường biết chữ. Qua thời gian gần 20 năm, lớp học ngày một đông thêm. Phường cũng kiến nghị các ngành chức năng hỗ trợ về cơ sở vật chất, đồ dùng học tập cho lớp học; bên cạnh đó hỗ trợ thêm kinh phí cho người trực tiếp giảng dạy lớp học".

Bằng tình yêu thương và tâm huyết của người đứng lớp và các mạnh thường quân, nhiều em của lớp học tình thương này đã biết đọc, biết viết. Đây là hành trang quan trọng để các em tự tin trong cuộc sống, nhờ đó nhiều em có điều kiện đi làm xa.

Lớp học tình thương 20 năm của con, em người lao động nghèo ở Cà Mau - Ảnh 11.

Anh Trần Thanh Minh (30 tuổi), tình nguyện cùng cô Thiết đứng lớp giảng dạy các em, anh phụ trách lớp 4. Ảnh: Chúc Ly.

Lan tỏa tinh thần giúp đỡ cho con em những người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hiện đã có anh Trần Thanh Minh (30 tuổi), tình nguyện cùng cô Thiết đứng lớp giảng dạy các em. 



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem