Mải khóc trong khách sạn, Richarlison suýt lỡ chuyến bay về Brazil

Minh Hoàng Thứ hai, ngày 12/12/2022 10:10 AM (GMT+7)
Do mải ngồi khóc trong phòng khách sạn sau khi ĐT Brazil bị Croatia loại ở vòng tứ kết World Cup 2022 nên tiền đạo Richarlison suýt bị lỡ xe bus ra sân bay để về nước cùng các đồng đội.
Bình luận 0

Tại World Cup 2022, Brazil được nhiều chuyên gia và các nhà cái uy tín trên thế giới đánh giá là ứng cử viên số một cho chức vô địch. Tuy nhiên, thầy trò HLV Tite đã không thể cụ thể hoá giấc mơ lần thứ 6 đăng quang ở giải đấu danh giá nhất thế giới cấp độ đội tuyển.

Ở vòng tứ kết, Brazil bị Croatia cầm hoà 1-1 sau 120 phút thi đấu. Bước vào loạt đá luân lưu, Croatia giành chiến thắng 4-2 khi Nikola Vlasic, Lovro Majer, Luka Modric, Mislav Orsic đều thực hiện thành công. Bên phía Brazil, chỉ có Casemiro, Pedro đá 11m thành công. Rodrygo không chiến thắng được thủ thành Dominik Livakovic, còn Marquinhos dứt điểm trúng cột dọc.

Richarlison suýt lỡ xe bus ra sân bay hồi hương vì khóc trong khách sạn - Ảnh 1.

Richarlison suýt lỡ xe bus vì đau lòng sau thất bại trước Croatia. Ảnh: Twitter.

Để thua 2-4 trước Croatia trên loạt đá luân lưu, Brazil phải ngậm ngùi dừng bước ở vòng tứ kết World Cup 2022. Sau trận đấu, HLV Tite lập tức công bố quyết định từ chức. Trong khi đó, Neymar, Richarlison và nhiều cầu thủ khác của "Selecao" khóc như mưa trên sân Education City.

Sau khi trận đấu kết thúc, Richarlison tỏ ra rất buồn bã. Chân sút 25 tuổi ngồi trong phòng khách sạn và khóc lóc. Đồng thời, tiền đạo thuộc biên chế Tottenham còn chia buồn và gửi lời xin lỗi tới một số fan hâm mộ ĐT Brazil.

Điều đó khiến Richarlison suýt chút nữa bị lỡ chuyến xe bus để cùng các đồng đội ra sân bay về nước. Rất may là các thành viên ĐT Brazil đã kịp phát hiện và chờ đợi tiền đạo sinh năm 1997.

Sau đó, Richarlison đã lên trang Instagram cá nhân để đăng dòng trạng thái xin lỗi các CĐV Brazil vì anh và các đồng đội không hoàn thành được mục tiêu đề ra tại World Cup 2022.

"Viết ra những điều này chắc chắn là điều khó khăn nhất mà tôi từng làm trong đời. Thất bại ngày hôm qua vẫn chưa nguôi, tôi không tài nào ngủ được và những gì đã xảy ra vẫn khiến tôi đau lòng quá.

Đây là một vết thương sẽ còn mãi mãi, bởi vì tất cả chúng tôi đều biết những cơ hội mà chúng tôi có để vô địch World Cup 2022" - bài viết của Richarlison trên trang cá nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem