Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Có lợi thế sân nhà, Man City chơi lấn lướt so với Liverpool ở trận cầu tâm điểm vòng 31 Premier League. Kết quả là họ có 2 lần vượt lên dẫn trước sau những tình huống lập công của Kevin De Bruyne (5') và Gabriel Jesus (36').
Tuy nhiên, Man City vẫn bị Liverpool cầm hoà với tỷ số 2-2. Diogo Jota (13') và Sadio Mane (46') là những người toả sáng giúp "Quỷ đỏ" vùng Merseyside rời sân Etihad với 1 điểm.
Như vậy, với kết quả này, Man City vẫn dẫn đầu trên bảng xếp hạng Premier League khi có được 74 điểm sau 31 trận, hơn chính Liverpool 1 điểm. Điều đó có nghĩa, cuộc đua đến ngôi vô địch của 2 CLB vẫn còn gay cấn trong những vòng đấu cuối.
Theo thống kê của hãng Opta, đây là lần đầu tiên ở mùa giải này, Man City không thể giành chiến thắng tại Premier League sau khi dẫn trước đối thủ. Ở 22 lần mở tỷ số trước đó, "The Citizens" đều giành chiến thắng.
Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Pep Guardiola chia sẻ: "Man City đã chiến đấu hết mình vì mục tiêu vô địch Premier League 2021-2022. Nếu không chơi với tinh thần đó, chúng tôi chẳng thể cạnh tranh với Liverpool.
Ở trận đấu vừa qua, các học trò của tôi đã cống hiến tất cả những gì mình có nhưng kết quả trận đấu không như chúng tôi mong muốn. Tôi nghĩ, với những gì đã thể hiện, Man City xứng đáng có được 3 điểm".
Về phần mình, tiền vệ Kevin De Bruyne bộc bạch: "Tôi nghĩ, Man City thi đấu xuất sắc hơn so với Liverpool. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn đủ để giành chiến thắng. Đáng lẽ ra, tôi và các đồng đội phải ghi được nhiều bàn hơn. Từ nay đến cuối mùa giải, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục thi đấu như vậy để thực hiện mục tiêu vô địch".