Mẹ của nữ lao công bị sát hại ở Hà Nội: "Con bé khổ từ lúc chào đời, đến chết vẫn khổ..."

Thứ ba, ngày 06/04/2021 02:26 AM (GMT+7)
Đó là lời tâm sự của bà Nguyễn Thị Ngư, mẹ lao công Vũ Thuý H. - người bị sát hại vào đêm 4/4 trên đường Cầu Giấy.
Bình luận 0

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể chị Vũ Thuý H. (SN 1978, trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội - nhân viên Công ty CP môi trường và dịch vụ đô thị Vĩnh Yên) được chính quyền bàn giao cho gia đình để lo các thủ tục tang lễ.

Chị H. là người bị đối tượng Lê Như Toàn (SN 1991, trú tại phường Trung Sơn, TP Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình) cầm gạch sát hại khi đang thu dọn rác tại đường Cầu Giấy, Hà Nội vào đêm 4/4. Đến chiều 5/4, gia đình tổ chức tang lễ cho nữ lao công xấu số tại nghĩa trang thôn Đức Diễn, phường Phúc Diễn.

Sự ra đi đột ngột của chị khiến gia đình, đồng nghiệp vô cùng đau xót.

Mẹ của nữ lao công bị sát hại ở Hà Nội: Con bé khổ từ lúc chào đời, đến chết vẫn khổ... - Ảnh 1.

Ông Sáu chỉ về căn nhà con gái sinh sống.

Số khổ từ khi lọt lòng

Kể từ khi nghe tin con gái mất, bà Nguyễn Thị Ngư (71 tuổi, mẹ chị H.) vô cùng đau đớn, buồn rầu.

Ngậm ngùi chia sẻ với PV, bà nói vợ chồng bà sinh được 8 người con 5 gái, 3 trai. Trong đó H. là con gái thứ 3 và là người duy nhất chưa lập gia đình.

Trước đây, bà làm nông nghiệp còn chồng là ông Vũ Văn Sáu (76 tuổi) là công nhân. Ông Sáu hiện đang hưởng trợ cấp hơn 1 triệu/tháng. Những năm gần đây, ông Sáu bị bệnh teo não nên sức khoẻ suy yếu.

Mẹ của nữ lao công bị sát hại ở Hà Nội: Con bé khổ từ lúc chào đời, đến chết vẫn khổ... - Ảnh 2.

Ông Sáu mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh đúng người, đúng tội với kẻ đã gây ra cái chết của con gái.

Mẹ của nữ lao công bị sát hại ở Hà Nội: Con bé khổ từ lúc chào đời, đến chết vẫn khổ... - Ảnh 3.

Căn nhà chị H. sống "bủa vây" bởi rác.

Theo lời bà, ban đêm chị H. đi làm nhưng buổi trưa về nhà em trai chuẩn bị cơm nước cho bố mẹ.

"Con bé chăm chỉ có hiếu với bố mẹ lắm, trước đây có nhiều người hỏi, nhưng nó không đồng ý lấy ai. Ai giới thiệu cho đám nào nó cũng trả lời muốn ở một mình cho thoải mái...", bà Ngư kể.

Bà tâm sự, từ ngày mới chào đời, chị H. đã chịu nhiều thiệt thòi, vất vả khi gia đình bà đông con kinh tế khó khăn.

"Lúc đẻ nó, vợ chồng tôi khổ lắm, con bé (chị H. - PV) đẻ ra nhỏ xíu.

Đến khi lớn hơn thì chị nó bế bị rơi khỏi tay ngã xuống đất. Lúc đấy, gia đình cứ tưởng chết vậy mà con bé may mắn thoát nạn.... Con bé khổ từ lúc chào đời, đến chết vẫn khổ...", gạt ngang nước mắt bà Ngư tâm sự.

Ông Vũ Văn Sáu (76 tuổi, bố chị H. - PV) chia sẻ, ngoài việc phụng dưỡng bố mẹ, chị H. còn nhận nuôi đứa cháu là con của chị gái. Cách đây khoảng 10 năm, nữ lao công xin bố mẹ mảnh đất khoảng 30 mét vuông để ra ở riêng cho thuận tiện sinh hoạt, công việc.

Mấy năm gần đây, nhà các em trai đã xây dựng khang trang và bảo chị về ở, nhưng người phụ nữ 43 tuổi này không đồng ý.

Ông Sáu và gia đình mong muốn các cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ vụ việc và kẻ gây ra tội ác phải đền tội.

Nữ lao công được người dân tin yêu, quý mến

Ngồi thất thần trước di ảnh chị H., bà Hậu - tổ trưởng tổ thu gom rác số 1 Dịch Vọng ca đêm cho biết, công việc của bà và các thành viên trong tổ bắt đầu từ 17h chiều và thường kết thúc lúc 1 - 2h sáng hôm sau.

"Có những hôm sự cố, xe đẩy rác hỏng thì phải 4-5h sáng hôm sau mới xong việc, thú thực đến thời điểm này có rất nhiều người không muốn làm công việc dọn dẹp môi trường...", bà Hậu nói.

Theo lời kể của bà Hậu, lao công không chỉ thu gom rác mà phải quét hết tất cả các ngõ ngách trong các cụm dân cư. Sau khi gom rác phải tập kết ở khu vực có xe cẩu đến thu. Miễn làm sao sau khi hết ca, con đường mình thu gom rác phải sạch sẽ, hết rác.

Nữ tổ trưởng cho biết, tổ do bà quản lý có 28 người và thường xuyên tiến hành họp tổ.

Quan điểm của bà Hậu phổ biến đến các thành viên là không được xảy ra mâu thuẫn, xích mích với người dân, nếu xảy ra chuyện gì phải gọi điện thông báo cho tổ trưởng.

Tại tổ của bà Hậu, chị H. được phân công đầu giờ chiều gõ kẻng thu rác tại ngõ 1, 2 12, 20, 30, 38 đường Trần Quý Kiên (quận Cầu Giấy), ngõ 123 đường Trần Đăng Ninh (quận Cầu Giấy), đến đêm quét, thu gom rác ở đường Cầu Giấy từ số 300 tới số 426 và bên trong ngõ 394.

"Ở cơ quan chị H. là người rất hoà đồng và luôn giúp đỡ các chị em đồng nghiệp, khi làm việc được người dân tin yêu, quý mến...", bà Hậu nói.

Nữ tổ trưởng cho biết thêm, cách đây khoảng 1 tuần chị H. xảy ra xích mích với một căn nhà kinh doanh trên đường Trần Đăng Ninh nhưng sau đó đã được giải quyết.

VIDEO: Ông Sáu kể về thời điểm nhận tin con gái tử vong.

Hoàng Hải (Doanh nghiệp và Tiếp thị)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem