Nằm ngay quận trung tâm, "con đường đau khổ” gây ám ảnh người dân Thủ đô

Song Phúc Thứ hai, ngày 25/03/2024 13:00 PM (GMT+7)
Dù nằm ở quận trung tâm của Thủ đô, thế nhưng con đường chạy qua ngõ số 8 đường Tôn Thất Thuyết (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chằng chịt những ổ voi, ổ gà, mặt đường nát bươm, xuống cấp trầm trọng.
Bình luận 0

Clip người dân gặp khó khăn khi lưu thông qua con ngõ số 8 Tôn Thất Thuyết. Thực hiện: Song Phúc.

Con đường chạy qua ngõ 8 Tôn Thất Thuyết (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xuống cấp, hư hỏng khiến nhiều người dân lo lắng khi lưu thông qua đây; đặc biệt khi Thủ đô vào những ngày mưa lớn, vũng nước đọng lại trở thành "cạm bẫy" lộ thiên đối người đi đường.

Ông Phạm Văn Hà, người dân ở gần khu vực cho hay, đoạn đường dài gần 200m nhưng nhiều năm nay chưa thi công xong, ngày càng xuống cấp.

Nằm ngay quận trung tâm, "con đường đau khổ” gây ám ảnh người dân Thủ đô- Ảnh 1.

Con ngõ số 8 Tôn Thất Thuyết xuất hiện những vết sụt lún, nhiều khu vực tạo thành hố sâu chiếm hết phần đường.

Năm 2020, đơn vị thi công bắt đầu làm các hạng mục bóc tách mặt đường, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn đã dừng lại vì nhiều lý do. Cũng từ đó tới nay, con ngõ trở thành "con đường đau khổ" ngày nắng bụi mù mịt, ngày mưa lầy lội.

Anh Trần Thế Long (Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy) chia sẻ: "Di chuyển trên đoạn đường này chúng tôi không chỉ phải tránh nhau mà còn phải tránh những vũng nước, những ổ voi, ổ gà và gạch đá nằm trên mặt đường. Đặc biệt, đoạn đường đi qua trụ sở Tổng cục dân số có những hố sâu trở thành nỗi ám ảnh không hề nhỏ đối với người đi đường".

Nằm ngay quận trung tâm, "con đường đau khổ” gây ám ảnh người dân Thủ đô- Ảnh 2.

Vũng nước lớn hình thành sau cơn mưa khiến con đường thêm nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo điện tử Dân Việt, đoạn đường này chỉ dài gần 200m nhưng có đến 4 - 5 chiếc nắp cống trong tình trạng nhô lên khỏi mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Những hố ga, nắp cống đã trở thành cái "bẫy" gây nguy hiểm cho lái xe ô tô khi lưu thông qua đây.

Ngoài ra, con ngõ này trong khu vực nhiều tòa nhà, cơ quan, trường học khiến nhiều học sinh, phụ huynh và người dân đi đường gặp nhiều khó khăn.

"Đoạn đường tuy không quá dài nhưng đã trở thành nỗi ám ảnh với những người dân sống xung quanh và cả những người hàng ngày đi học, đi làm qua đây. Khi đi qua những ổ voi nằm chắn ngang đường, nhiều người dân không vững tay lái phải nghiêng ngả, luồn lách, thậm chí dắt bộ", ông Đỗ Văn Thìn nói.

Nằm ngay quận trung tâm, "con đường đau khổ” gây ám ảnh người dân Thủ đô- Ảnh 3.

Người đi bộ, lái xe máy gặp kho khăn khi lưu thông qua tuyến đường này.

Theo ông Thìn, người dân nơi đây đã nhiều lần gửi ý kiến lên chính quyền về tình trạng xuống cấp của con đường nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Hiện nay, con ngõ không có hệ thống đèn điện đầy đủ, biển cảnh báo nên vào ban đêm các phương tiện di chuyển trên tuyến đường sẽ gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem