Nam sinh tuyển thẳng Đại học Y Hà Nội: Mê đá bóng đến mức bị cấm, ngưỡng mộ nhất bố mẹ

Tào Nga Thứ năm, ngày 09/09/2021 06:00 AM (GMT+7)
Hà Hải Đăng lọt top 32 học sinh có điểm thi Học sinh giỏi Hóa học cao nhất cả nước và khi có suất tuyển thẳng, em đã đăng ký ngay vào ngôi trường mơ ước - Đại học Y Hà Nội.
Bình luận 0

Từng đắn đo trước kỳ thi học sinh giỏi Hóa quốc gia

Sau 6 tháng biết mình được miễn thi tốt nghiệp THPT, có suất tuyển thẳng đại học năm 2021 và 2 tháng sau khi nhận giấy báo trúng tuyển vào Đại học Y Hà Nội, Hà Hải Đăng, học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang vẫn vẹn nguyên cảm xúc của mình. 

Hải Đăng hào hứng chia sẻ với PV báo Dân Việt: "Em rất vui sướng vì ước mơ của mình đã trở thành hiện thực". Trong kỳ thi Học sinh giỏi Hóa học Quốc gia vừa qua, Hải Đăng xuất sắc đạt giải Nhì với số điểm 24,13 điểm (thang điểm 42). Em cũng lọt vào vòng 2 top 32 học sinh có điểm số cao nhất tại kỳ thi này. 

Nam sinh tuyển thẳng Đại học Y Hà Nội: Mê đá bóng đến mức bị cấm, người ngưỡng mộ nhất là bố mẹ - Ảnh 1.

Hà Hải Đăng, học sinh lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Bắc Giang. Ảnh: NVCC

Quả thật, để có được thành quả đáng mong đợi như ngày hôm nay, hơn 1 năm qua, Hải Đăng đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc từ lo lắng, đắn đo cho đến quyết tâm, tập trung cao độ và vỡ òa vì thành công. Hải Đăng chia sẻ, do năm lớp 11 chỉ thi được giải Khuyến khích Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học nên lên lớp 12 em định không tham dự nữa. Em muốn tập trung vào học đều các môn thi đại học. Tuy nhiên, Hải Đăng bày tỏ, chính các thầy cô giáo tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang đã cho em động lực tham dự kỳ thi.

"Cô Đỗ Thị Nhung, cô giáo chủ nhiệm luôn động viên và dành thời gian ôn luyện cho em. Ngoài ra, từ dịp hè và sau Tết, các thầy cô bộ môn cũng kịp thời bổ sung kiến thức để sau khi thi xong em vẫn theo kịp chương trình với các bạn. Em luôn biết ơn các thầy cô", Hải Đăng thổ lộ.

Được biết, trước đó Hải Đăng cũng giành một số thành tích như năm lớp 8 đạt giải Nhất môn Hóa học cấp huyện, lớp 9 được giải Nhì cấp huyện, giải Ba cấp tỉnh. 

Chia sẻ về bí quyết học tập, Hải Đăng cho biết em cố gắng chăm chỉ mỗi ngày, thường xuyên hỏi bài thầy cô. Buổi sáng em đậy 5h để ôn bài trước khi đi học hoặc có hôm 10h tối đi ngủ và 3h sáng hôm sau dậy học bài. 

"Em thích đọc sách Hóa học của các giáo sư. Ngoài ra em thích học môn Sinh vì đây là môn khá thú vị liên quan đến cơ thể con người, và thích xem các chương trình liên quan đến phẫu thuật động vật, thí nghiệm...", Hải Đăng nói.

Nam sinh tuyển thẳng Đại học Y Hà Nội: Mê đá bóng đến mức bị cấm, người ngưỡng mộ nhất là bố mẹ - Ảnh 2.

Hà Hải Đăng lọt top 32 kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học. Ảnh: NVCC

Luôn ngưỡng mộ bố mẹ

Khi được hỏi về người em ngưỡng mộ nhất, Hà Hải Đăng nhanh chóng trả lời đó là bố mẹ. "Bố mẹ em là giáo viên tiểu học, là người thầy đầu tiên dạy em học kiến thức và ứng xử trong cuộc sống. Khi em đi thi bị tâm lý, chính bố mẹ đã giúp em vượt qua lo lắng". 

Hải Đăng kể trong niềm tự hào, hạnh phúc: "Mẹ làm việc vất vả nhưng luôn quan tâm, chăm sóc cho em và em trai. Bố là người có tầm ảnh hưởng với em. Bố ngồi học cùng em suốt những năm em học tiểu học. Bố vô cùng nghiêm khắc, lúc dạy em học bài thì bố lại nhẹ nhàng, tìm mọi cách hướng dẫn cho em. Em yêu thích môn Hóa từ năm lớp 8 và chính bố là người định hướng cho em".

Mặc dù học hành chăm chỉ, cũng có lúc Hải Đăng khiến bố phải lo lắng vì sở thích đá bóng. "Em mê đá bóng đến mức nhiều lần bị bố cấm không cho chơi. Lý do là vì có lần em đá bóng bị chấn thương ở chân phải khâu và nghỉ ở nhà nửa tháng. May khi đó là hè không ảnh hưởng đến việc học. Sau này bố thấy em đam mê nên cũng không cấm em nữa". 

Nam sinh tuyển thẳng Đại học Y Hà Nội: Mê đá bóng đến mức bị cấm, người ngưỡng mộ nhất là bố mẹ - Ảnh 3.

Tập thể lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Bắc Giang. Ảnh: NVCC

Nói về quyết định chọn ngành Y khoa, Hải Đăng cho biết: "Gia đình em không có ai theo nghề y song từ nhỏ em đã có mơ ước trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người và bố mẹ luôn ủng hộ mơ ước của em".

Hải Đăng cho biết, kể từ tháng 7 nhận giấy báo trúng tuyển khoa Y khoa, Đại học Y Hà Nội đến giờ, em đã chăm chỉ học thêm tiếng Anh để bắt nhịp thật nhanh khi nhập học. "Đại học Y Hà Nội có rất nhiều bạn học giỏi, mục tiêu sắp tới của em sẽ cố gắng hết sức để học thật tốt và trở thành bác sĩ giỏi", Hà Hải Đăng thổ lộ.

Nhận xét về cậu học trò cưng của mình, cô Đỗ Thị Nhung, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Bắc Giang chia sẻ: "Đăng là học sinh thông minh, nhanh nhẹn, năng động, chịu khó. Ngay từ năm lớp 10, Đăng đã đặt mục tiêu vào đội tuyển thi học sinh giỏi và thi vào Đại học Y Hà Nội. So với các bạn Hải Đăng không phải xuất sắc nhất song em có quyết tâm rất cao. Ngoài ra, các hoạt động của lớp Đăng cũng tích cực tham gia, đặc biệt, em hổi sáo rất hay". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem