Nghệ An: Làng quê bị ô nhiễm nặng từ nước thải làng nghề bún, bánh

Mỹ Hà- Hiếu Đam  Thứ ba, ngày 18/09/2018 09:47 AM (GMT+7)
Nước thải từ làng nghề làm bún, bánh ở xã Diễn Quảng, Diễn Châu (Nghệ An) không được xử lý, chảy thẳng ra các khu vực dân cư, bốc mùi hôi thối. Không chỉ vậy nước thải này đang biến những cánh đồng màu mỡ ở làng quê Diễn Quảng thành những vùng đất bỏ hoang.
Bình luận 0

Theo phản ánh của người dân xã Diễn Quảng huyện Diễn Châu (Nghệ An) gần chục năm nay hàng trăm hộ dân ở đây phải sống chung với cảnh nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối từ làng nghề truyền thống bún, bánh của địa phương thải ra môi trường.

img

Tại xóm 1,2,3, xã Diễn Quảng tình hình ô nhiễm đang diễn ra cực kì nghiêm trọng, đặc biệt là đoạn đi qua làng nghề bún, bánh.

Bà Trần Thị Xuân (ở xóm Huỳnh Dương, xã Diễn Quảng, Diễn Châu) cho biết: “Cứ trưa nằm ngủ là phải đóng kín hết các cửa lại, nhưng mùi hôi thối vẫn len lỏi vào tận trong nhà. Nước thải từ làng nghề chảy ra ứ đọng trong mương bốc mùi hôi thối không chịu được”.

Ông Lê Mạnh Quân ở xóm Quỳnh xã Diễn Quảng bức xúc nói: “Ô nhiễm, bệnh tật là khó tránh khỏi vì cả làng này 300 hộ gia đình làm bún, bánh thì tất cả đều đổ ra mương tưới tiêu ứ đọng hôi thối”.

img

img

Mương nước đen “ngòm” đặc quánh, bốc mùi hôi thối từ các hộ làm bánh thải ra.

Người dân ở đây cho biết, xây dựng làng nghề để nâng cao thu nhập cho dân là chủ trương được khuyến khích. Tuy vậy, quá trình phát triển làng nghề lại thiếu đồng bộ về quy hoạch, xử lý môi trường khiến làng nghề này trở thành điểm đen đối với sức khỏe cộng đồng, thì rồi đây tiền làm ra không đủ chữa bệnh.

Không chỉ đối với môi trường không khí bị ô nhiễm mà nhiều diện tích đất canh tác của dân cũng bị ảnh hưởng trầm trọng. Bà Nguyễn Thị Tú ở xã Diễn Quảng cho biết: Gia đình tôi có 5 sào ruộng, năm nào ruộng nhà tôi cũng gần như mất trắng vì nước tràn ra ruộng không thể canh tác được. Tôi tử bỏ tiền xây tường bao tránh dòng nước thải, thế nhưng cũng không ăn thua”.

img

 Ruộng sản xuất lúa nước đen kịt, đặc quánh, cứ ngỡ là “hồ chứa chất thải”.

Không riêng gia đình bà Tú mà hơn 20 gia đình cũng trong tình trạng tương tự, hàng chục ha đất nông nghiệp giờ đành bỏ hoang vì không một loại cây nào có thể sống nổi trước sự ô nhiễm nước thải độc hại này.

img

Tình trạng này diễn ra đã nhiều năm, song vẫn chưa có các biện pháp để khắc phục, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bà con nhân dân

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Phan Huy Ngân- Chủ tịch UBND xã Diễn Quảng cho biết: “Dân tự xả thải vào mương tiêu, chính quyền chưa quản lý được. Rõ ràng xả thải là không đúng, nhưng làng nghề không cho dân xả thì làm sao làm bún được. Công nghệ xử lý hàng chục triệu, nguồn lực của dân thì ít, bắt họ bỏ hàng chục triệu để xử lý thì không làm nổi. Địa phương chỉ tuyên truyền vận động dân đậy nắp mương thoát nước để bớt mùi, chứ chưa có biện pháp nào khả quan hơn”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem