Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo Daily Mail, công tố viên Natasha Roberts cho biết, cảnh sát phát hiện ô tô của nghị sĩ Evans và một phụ nữ ở khu vực bến tàu Pillgwenlly của Newport, Gwent khi đang tìm kiếm một người đàn ông khác đang bị truy nã.
Viên cảnh sát sau đó đã tiến lại gần để kiểm tra chiếc ô tô xem người đàn ông bị truy nã có phải là tài xế hay không. Nhưng cảnh sát đã nhận ra tài xế là một nghị sĩ vì đã từng tham gia các cuộc họp có sự tham dự của ông này. Viên cảnh sát cũng biết người phụ nữ ngồi cùng trong xe với ông Evans là một gái mại dâm trong khu vực.
Khi cảnh sát hỏi ông Evans về người phụ nữ trên xe, nghị sĩ Anh bối rối trả lời: "Ồ, tôi làm việc với cô ấy".
Công tố viên Roberts cho biết viên cảnh sát đã biết ông Evans nói dối và sau đó chuyển sang thẩm vấn người phụ nữ.
Hiện nghị sĩ Evan dã nhận tội gạ gẫm gái mại dâm. Cùng với đó, ông này cũng mất việc, mất chức.
"Ông ấy đã nhận tội ngay từ cơ hội đầu tiên. Đó là một khoảnh khắc điên rồ như cách ông ấy mô tả", theo Daily Mail dẫn lời Rod Young, luật sư bào chữa cho Evans cho biết. Young cũng nói thêm rằng, ông Evans thừa nhận đã nói chuyện với gái mại dâm về dịch vụ và mức giá mà cô này đưa ra nhưng họ chưa có quan hệ tình dục. Ông Evans cũng chưa trả tiền cho gái mại dâm. Nhưng Young cũng nhấn mạnh rằng, quan hệ tình dục giữa Evans và gái mại dâm xảy ra hay chưa thì cũng không ai biết được nhưng "thật không may, luật là luật và ông ấy đã phải gánh chịu hậu quả".