Ngư dân Thanh Hóa trôi dạt sang vùng biển Nghệ An: "Tôi cứ tưởng mình chết chắc rồi..."

Nhóm PV Thứ hai, ngày 14/06/2021 17:35 PM (GMT+7)
Trên là chia sẻ của ngư dân Lê Đức Dương (sinh năm 1987) sau khi được Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cùng ngư dân trên biển Nghệ An cứu sống, đưa vào bờ.
Bình luận 0

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, sau khi được cứu sống từ bè mảng trôi dạt lênh đênh trên biển từ Hải Hòa (Nghi Sơn, Thanh Hóa) vào vùng biển Nghệ An, sức khỏe của ngư dân Lê Đức Dương (sinh năm 1987, Hải Hòa, Nghi Sơn) ổn định.

Anh Lê Đức Dương kể lại, ngày 12/6, khi đang cùng với em họ là Lê Đức Giang đi bè mảng tại phía Đông của Đảo Mê gặp bão số 2 khiến cả 2 bè mảng chết máy và cứ thế trôi dạt trên biển.

"Sóng to, gió lớn, có những lúc tôi tưởng chừng như tuyệt vọng rồi. Rất may có các anh bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An, ngư dân tàu bạn kịp thời cứu giúp" - ngư dân Lê Đức Dương nói.

Ngư dân Thanh Hóa trôi dạt sang vùng biển Nghệ An được cứu sống: "Tôi cứ tưởng mình chết chắc rồi..." - Ảnh 1.

Ngư dân Lê Đức Dương được cứu sống trên vùng biển Nghệ An. Ảnh: Hải Thượng

Trong ngày 14/6, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã phối hợp đưa ngư dân Lê Đức Dương về cảng Cửa Lò, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, chăm sóc sức khỏe ban đầu và bàn giao cho địa phương, gia đình.

Hiện, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và ngư dân tìm kiếm ngư dân còn lại.

Trước đó, như báo Dân Việt thông tin, 20 giờ ngày 12/6, tại khu vực cách đảo hòn Mê khoảng 2 hải lý về phía Đông Nam, có 2 bè mảng của anh Lê Đức Giang, sinh năm 1985 và Lê Đức Dương, sinh năm 1987, ở cùng phố Đông Hải, phường Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn) đang trên đường vào tránh bão bị hỏng máy trôi dạt, đến khoảng 4 giờ ngày hôm qua (13/6), mất liên lạc với bờ.

Ngư dân Thanh Hóa trôi dạt sang vùng biển Nghệ An được cứu sống: "Tôi cứ tưởng mình chết chắc rồi..." - Ảnh 2.

Lực lượng biên phòng xuất kích tìm kiếm ngư dân từ vùng biển Thanh Hóa cho tới Nghệ An. Ảnh: BP

Ngay sau khi nhận được báo cáo, ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa; ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp vào chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn tại thị xã Nghi Sơn.

Lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa điều động ngay tàu công suất lớn, chịu được sóng gió ra biển để tìm kiếm bằng được ngư dân gặp nạn.

Ngư dân Thanh Hóa trôi dạt sang vùng biển Nghệ An được cứu sống: "Tôi cứ tưởng mình chết chắc rồi..." - Ảnh 3.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các lực lượng tìm kiếm bằng được ngư dân.

Tỉnh Thanh Hóa đã điều động 1 tàu công suất 2.800CV của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn huy động 2 tàu và lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn; Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa có Công văn số 59/PCTT, TKCN&PTDS ngày 13/6/2021 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đề nghị phối hợp tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An điều động tàu và lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu nạn và đã tìm thấy được ngư dân Lê Đức Dương.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp cùng với các tỉnh bạn, huy động lực lượng tìm kiếm bằng được ngư dân gặp nạn còn lại bởi mỗi giờ trôi qua đều rất quý giá" - ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn Nguyễn Tiến Dũng cho biết, hiện thị xã Nghi Sơn đang tiếp tục điều động các phương tiện tàu thuyền và phối hợp với biên phòng Nghệ An, Hà Tĩnh để tìm kiếm theo chỉ đạo của tỉnh. Thị xã Nghi Sơn cũng đã điều 2 tàu với công suất 900 CV, cùng tàu của bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa và tàu ngư dân để tìm kiếm ngư dân còn lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem