Người dân Hải Dương bày tỏ sự đồng thuận, sẵn sàng chờ ngày hợp nhất TP Hải Phòng mới

Thu Thuỷ
26/06/2025 12:33 GMT +7
Ngày hợp nhất đang đến rất gần, ngày này sẽ đi vào lịch sử tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng, chấm dứt hoạt động 12 huyện, thị xã, thành phố và 207 xã, phường, thị trấn cũ để mở ra trang sử mới với TP Hải Phòng mới, 64 xã, phường mới trên mảnh đất Hải Dương hiện nay.

Người Hải Dương đếm ngược thời gian, sẵn sàng cho ngày hợp nhất 1/7

Trước ngày sáp nhập, người dân Hải Dương đã bắt đầu đếm ngược thời gian, chờ đợi khoảnh khắc thiêng liêng đang đến. Họ đang muốn chắt chiu, nâng niu thêm chút khoảnh khắc gắn bó với hai chữ Hải Dương để sẵn sàng đón nhận cái tên TP Hải Phòng mới đang đến gần.

Ngày Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, trong đó có hợp nhất tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng, hầu hết người Hải Dương đã bày tỏ sự đồng tình ủng hộ nhưng cũng không tránh khỏi những tâm tư.

Ông Đặng Văn Bảo (67 tuổi) trú tại khu Cầu Xe,Tứ Kỳ, Hải Dương không giấu nổi sự vui mừng khi nói đến ngày tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng hợp nhất. Ông Bảo là người gắn bó với Hải Phòng nhiều năm công tác. Nơi ông đang ở chỉ cách huyện Vĩnh Bảo của TP Hải Phòng trước đây khoảng chừng 3km.

"Tôi vốn đã coi Hải Phòng là quê hương của mình từ rất lâu rồi, nay tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng hợp nhất tôi càng thêm tự hào, vui mừng khôn xiết. Là người Hải Dương nhưng tôi vô cùng yêu mến Hải Phòng, tình cảm với con người sống tại quê hương Vĩnh Bảo, nơi tôi công tác giờ này vẫn còn nguyên vẹn. Ngày hợp nhất sẽ là ngày đi vào lịch sử của 2 thành phố tôi yêu thương. Cả gia đình tôi đang mong chờ, hướng về ngày trọng đại 1/7 tới đây" - ông Bảo phấn khởi nói.

Thành phố Hải Phòng với thế mạnh cảng biển hiện đại, giao thương quốc tế. Ảnh: Tư liệu

Cũng giống với tâm trạng của ông Bảo, bà Phạm Thị Luyến, người Ninh Giang cũng cho biết, nhiều ngày nay chúng tôi cũng đã nghe nhiều thông tin từ tỉnh Hải Dương về ngày Hải Dương và TP Hải Phòng hợp nhất. Tôi thấy bộ phận chính quyền Hải Dương đang rất tích cực, gấp rút hoàn tất mọi thủ tục cũ để sẵn sàng chuẩn bị cho ngày hợp nhất thành phố Hải Phòng mới.

"Chúng tôi cũng sẽ quen dần với cái tên Hải Phòng, suốt những năm qua, chúng tôi đã sống, đã tự hào, xứng đáng với danh xưng Hải Dương. Mai này, hai chữ Hải Dương có thể không còn hiện diện trên bản đồ hành chính với tư cách là tên một tỉnh, nhưng chắc chắn sẽ còn mãi trong tâm thức của mỗi người dân chúng tôi" - bà Luyến tâm tư.

Mong chờ, kỳ vọng về một thành phố tương lai

Hầu như người Hải Dương cũng đã có sự chuẩn bị tâm lý về "cuộc cách mạng lớn của đất nước" ai nấy đều tỏ ra vui mừng, đồng thuận đón nhận chủ trương hợp nhất với TP Hải Phòng với nhiều kỳ vọng.

Anh Phạm Văn Hào - một người dân đang sinh sống và sản xuất tại xã Nhật Quang, huyện Gia Lộc chia sẻ với phóng viên, dù ở đâu thì người dân chúng tôi cũng sẽ làm tốt vai trò của mình, xứng đáng là hạt nhân xuất sắc trong cuộc cách mạng sản xuất, phát triển kinh tế nông nghiệp.

Tất cả người dân chúng tôi đều có một kỳ vọng, sau khi tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng hợp nhất, sẽ đủ sức mạnh để đưa nền kinh tế phát triển cả về Nông nghiệp và Công nghiệp.

"Tôi mong muốn sự thay đổi này không chỉ thể hiện ở cái tên địa danh, chúng tôi mong chờ vào sự đổi mới về chính sách, sự đãi ngộ với người nông dân trên mặt trận sản xuất nông nghiệp. Sớm thúc đẩy tháo gỡ khó khăn, tạo ra những liên kết chặt chẽ giữa nông dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước. Hướng dẫn người dân về kỹ thuật sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế, xúc tiến tìm đường tiêu thụ nông sản cho người dân làm ra" - anh Hào mong muốn.

Hải Phòng mục tiêu trở thành thành phố hàng đầu châu Á. Ảnh: PT

Lưu luyến với cái tên Hải Dương đã gắn bó với cuộc đời mình gần hết cuộc đời, bà Nguyễn Thị Nhàn (73 tuổi) ở đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương cũng không khỏi tâm tư trước ngày tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng hợp nhất.

"Chúng tôi sẽ nhớ mãi cái tên Hải Dương, người Hải Dương vốn có truyền thống hướng về nguồn cội, tình yêu quê hương nên việc yêu tha thiết cái địa danh, gốc tích quê mình cũng là lẽ thường tình và thật đáng trân trọng.

Suy cho cùng, dù hợp nhất tỉnh thì những ngôi nhà, góc phố, quê hương chúng ta cũng không thay đổi, vẫn là những thứ thân thương, quen thuộc ấy. Đây cũng không phải lần đầu tiên tỉnh Hải Dương sáp nhập" - bà Nhàn nói.

Những ngày này, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang rời đi về trung tâm mới nhưng những hình ảnh thân thuộc, những con đường, ngõ phố, thôn làng, công sở, những khuôn mặt, tình thân với đồng chí, đồng đội, láng giềng... luôn được gìn giữ mãi. Những giá trị văn hoá, lịch sử, truyền thống của Hải Dương, khát vọng xứ Đông sẽ không bao giờ phai nhạt.

Tới đây, khi nghị quyết của Quốc hội được công bố cũng là lúc người dân Hải Dương - Hải Phòng chính thức về chung một mái nhà. Khi những màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời mới, người dân Hải Dương sẽ đón chào một vận hội mới với tâm thế mới, đầy tin tưởng và kỳ vọng vào TP Hải Phòng mới.