Người phụ nữ Viking huyền thoại vượt Đại Tây Dương 500 năm trước Columbus

Thứ sáu, ngày 12/03/2021 10:00 AM (GMT+7)
Gudrid Thorbjarnardóttir, theo các câu chuyện dân gian Iceland, là nữ thám hiểm gia vĩ đại thời Trung cổ, cùng với những huyền thoại Viking nổi tiếng như Erik Đỏ và Leif Eriksson, đã khám phá ra Greenland và Bắc Mỹ.
Bình luận 0
Người phụ nữ Viking huyền thoại vượt Đại Tây Dương 500 năm trước Columbus - Ảnh 1.

Gudrid Thorbjarnardóttir là người phụ nữ châu Âu đầu tiên vượt Đại Tây Dương.

Các nhà khảo cổ học ở Iceland mới đây đã khai quật một trang trại được cho là của người phụ nữ Viking huyền thoại Gudrid Thorbjarnardóttir, bà được ca ngợi là người phụ nữ châu Âu đầu tiên vượt Đại Tây Dương.

Nhà khảo cổ học Douglas Bolender nói với đài truyền hình quốc gia Thụy Điển SVT: "Thật bất ngờ khi tìm thấy những tòa nhà Viking bị chôn vùi tại đây".

Trong hơn mười năm, một nhóm nhỏ các nhà nghiên cứu người Iceland và Bắc Mỹ đã cố gắng lập bản đồ toàn bộ Skagafjörður, một khu vực ở phía bắc Iceland, nơi có nhiều người Viking sinh sống. Trang trại của Gudrid được phát hiện ngay bên cạnh hai nghĩa trang từ những năm 1000.

"Khu trang trại nằm trong đống đổ nát. Ở đây, rất nhiều lớp đất đá đã được bồi đắp lên những khu vực trũng nằm bên dưới những cánh đồng", nhà khảo cổ học Douglas Bolender giải thích.

Gudrid Thorbjarnardóttir, theo các câu chuyện dân gian Iceland, là nữ thám hiểm gia vĩ đại thời Trung cổ, cùng với những huyền thoại Viking nổi tiếng như Erik Đỏ và Leif Eriksson, đã khám phá ra Greenland và Bắc Mỹ. Bà xuất hiện trong truyền thuyết về Erik Đỏ và Greenlanders, được gọi chung là "Thần thoại Vinland". Bà cùng chồng là Thorfinnur Karlsefni dẫn đầu một chuyến thám hiểm đến Vinland, nơi con trai họ, Snorri Thorfinnsson được sinh ra. Người con trai này được cho là người châu Âu đầu tiên sinh ra ở châu Mỹ. Tại Iceland, Gudrid còn được biết tới với cái tên "người phụ nữ có mặt ở khắp mọi nơi".

"Bà có xuất thân rất khiêm tốn, ông nội của bà vốn là một nô lệ. Tuy nhiên, bà vẫn cố gắng hết mình để thực hiện hành trình tới Thế giới Mới, đồng thời trở thành một nhà buôn vĩ đại. Đó là lí do khiến bà trở nên vô cùng đặc biệt", sử gia Bo Eriksson giải thích.

Gudrid sau đó đã chuyển sang đạo Cơ đốc và hành hương đến Rome. Khi đến nơi, bà trở thành một nữ tu sĩ và sống trong một nhà thờ địa phương.

Mặc dù đã vượt qua Đại Tây Dương khoảng 500 năm trước Christopher Columbus, và sau đó hành hương đến Vatican, Gudrid vẫn không được quá nhiều người biết tới. Ngày nay, ở Iceland và Canada vẫn còn một số bức tượng về bà.

Hà Trang (Sputniknews)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem