Người thân lo lắng cho số phận của hàng trăm chiến binh Azovstal đang bị Nga giam giữ

Lê Phương (Reuters) Thứ ba, ngày 31/05/2022 19:56 PM (GMT+7)
Hôm 30/5, thân nhân của các chiến binh Ukraine mắc kẹt dưới nhà máy thép Azovstal cho biết họ không nhận được tin tức nào về tung tích của những người thân yêu kể từ khi những người lính được sơ tán đến các khu vực do Nga kiểm soát ở Ukraine.
Bình luận 0
Người thân lo lắng cho số phận của hàng trăm chiến binh Azovstal đang bị Nga giam giữ - Ảnh 1.

Olena Chornobay, vợ của một binh sĩ thuộc trung đoàn Azov phát biểu trong cuộc họp báo giữa các thành viên gia đình của chiến binh Ukraine bị bắt tại nhà máy thép Azovstal, ở Kiev, Ukraine ngày 30/5/2022. Ảnh: Reuters

Hàng trăm chiến binh, hầu hết từ tiểu đoàn Azov, bị Moscow giam giữ vào giữa tháng 5/2022 sau khi lực lượng Nga tấn công nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol, miền nam Ukraine.

Những người thân của các chiến binh này, tất cả là phụ nữ, cho biết họ đã thành lập Hội đồng Vợ và Mẹ, để đảm bảo các binh sĩ được đối xử theo tiêu chuẩn Công ước Geneva về tù nhân chiến tranh.

"Chúng tôi được yêu cầu giữ im lặng để không làm mọi thứ tồi tệ hơn", Tetyana Horko, em gái của chỉ huy hàng hải Serhiy Horko, nói trong một cuộc họp báo. "Nhưng mọi người đừng nghĩ rằng câu chuyện về các anh hùng Azovstal đã kết thúc. Họ cần được hỗ trợ, cần được đưa trở về nhà".

Sandra Krotevich, em gái phó chỉ huy thứ nhất của trung đoàn Azov, Bohdan Krotevich, cho biết những người thân không hề biết chuyện gì đang xảy ra với các chiến binh bị giam giữ.

"Họ đang ở đâu, điều gì đang xảy ra với họ, tình trạng của họ như thế nào, chúng tôi không biết", Krotevich nói. "Chúng tôi hy vọng Nga sẽ đối xử với họ theo Công ước Geneva, phù hợp với luật pháp quốc tế giống như cách Ukraine đối xử với tù binh Nga".

Natalia Zarytska, vợ của một binh sĩ trung đoàn Azov, cho biết cô đã được liên lạc với Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC), cơ quan giám sát các cuộc sơ tán.

"Tôi được thông báo rằng anh ấy đã rời khỏi nhà máy Azovstal nhưng ngoài ra thì tôi không biết liệu anh ấy có còn sống không, tình trạng của anh ấy như thế nào, và bọn họ đã được đưa đi đâu", Zarytska nói.

Trong giai đoạn phòng thủ Mariupol, các chiến binh này đã thề sẽ không bao giờ đầu hàng các lực lượng Nga. Tuy nhiên sau đó các nhà chức trách Ukraine đã khuyên những người lính này nghĩ đến sự an nguy của bản thân, nhấn mạnh rằng nhiệm vụ bảo vệ Ukraine của họ đã hoàn thành. Trong cuộc bao vây, hàng trăm thường dân đã ẩn náu dưới lòng đất cùng với các chiến binh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem