Người vợ mang bầu "tố" bị chồng bạo hành: "Tôi sống chung với 7 người con riêng của chồng"

Huỳnh Xây - CTV Thứ năm, ngày 18/05/2023 11:16 AM (GMT+7)
Chị B.T.T.G. - người vợ mang bầu 7 tháng "tố" bị chồng bạo hành gây xôn xao dư luận vài ngày qua cho biết, sẽ đến cơ quan công an ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương để làm việc. Trước khi trốn chạy về quê mẹ ở Kiên Giang, chị sống chung với 7 người con riêng của chồng, bị giam lỏng và bị đánh đập thường xuyên.
Bình luận 0

Trao đổi với cơ quan báo chí, chị B.T.T.G. - người vợ mang bầu 7 tháng "tố" bị chồng bạo hành gây xôn xao dư luận vài ngày qua cho biết, sẽ đến cơ quan công an ở huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương để làm việc.

Người vợ mang bầu "tố" bị chồng bạo hành: "Tôi sống chung 7 người con riêng của chồng" - Ảnh 1.

Chị B.T.T.G. - người vợ mang bầu 7 tháng "tố" bị chồng bạo hành gây xôn xao dư luận vài ngày qua. Ảnh: Huỳnh Xây

Tại đây, chị sẽ cung cấp với cơ quan chức năng tất cả thông tin về hoàn cảnh gia đình trong thời gian qua, đồng thời mong muốn ly hôn và đưa đứa con 17 tháng tuổi về xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang sinh sống.

Chị G. cho biết, sở dĩ muốn ly hôn là vì chồng chị là anh T.V.L. (xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) mắng chửi, dọa giết cả nhà chị khi không mượn được tiền.

"Gần đây nhất, vợ chồng tôi mượn 2 triệu đồng của mẹ chồng để bay từ Hải Phòng về TP.HCM với ý định đi mượn tiền đồng nghiệp của tôi. Khi đến TP.HCM, biết tôi không mượn được, anh ta đã mắng chửi, dọa giết cả nhà tôi. Lúc này, tôi quyết tâm bỏ trốn về quê mẹ ở Kiên Giang" - chị G. nói.

Theo chị G., thời điểm chị chưa trốn chạy về quê mẹ ở Kiên Giang, chị sống chung với 7 người con riêng của chồng. Bởi trước khi gặp chị, anh L. đã có 2 người vợ, 7 người con. Trong thời gian ở đây, chị bị giam lỏng trong nhà, thường xuyên bị chửi bới, đánh đập dã man, dọa đánh con chung của 2 người nên chị im lặng.

"Dù biết tôi đang mang bầu đứa con thứ hai tới 7 tháng tuổi, nhưng chồng tôi thường xuyên xuống tay đánh vợ. Cấp độ bạo hành tăng theo thời gian và phụ thuộc vào tâm trạng, đặc biệt là khi thiếu tiền chơi game" - chị G. chia sẻ.

Người vợ mang bầu "tố" bị chồng bạo hành: "Tôi sống chung 7 người con riêng của chồng" - Ảnh 2.

Vết thương chưa lành trên người chị G. Ảnh: Huỳnh Xây

Chị G. kể: "Lột quần áo, trói tay chân rồi quất bằng dây nồi cơm điện, thắt lưng chưa phải là khủng khiếp nhất. Anh ta còn nhiều lần dùng cây móc hơ nóng dí vào mặt, tay, chân và đùi tôi. Chưa dừng lại ở đó, anh ta còn tưới cồn lên người tôi làm lông mi, quần áo tôi cháy xém".

Mỗi lần đánh, hành hạ, theo chị G., khi thấy chị sắp ngất xỉu thì người chồng ngừng tay, đồng thời nói "sẽ không đánh tôi chết liền mà để chết từ từ".

Người phụ nữ mang bầu 7 tháng tuổi cho hay, bản thân tự chữa trị những vết thương ở nhà bằng cách băng bó, bôi thuốc đỏ, chứ không được cho ra ngoài. Cứ thế, vết thương cũ chưa lành lại bồi thêm vết thương mới khiến cơ thể chị vốn yếu ớt lại chằng chịt vết sẹo.

"Tôi vẫn cảm thấy may mắn khi qua nhiều lần bị chồng đánh mà đứa con trong bụng không sao" - chị G. vừa khóc vừa kể.

Liên quan đến vụ vợ mang bầu "tố" bị chồng bạo hành, ông Nguyễn Văn Tân - Chủ tịch UBND xã Mỹ Lâm cho biết, đã nắm được vụ việc khi chị G. đến trình báo. UBND xã cũng có cử cán bộ đến động viên, thăm hỏi và tìm hiểu thực hư. Ngoài ra, có hỗ trợ tư pháp, hướng dẫn chị G. làm các thủ tục bảo vệ quyền lợi.

Như Dân Việt đã thông tin, sáng 16/5, Công an huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đang xác minh thông tin người vợ mang bầu 7 tháng "tố" bị chồng bạo hành tại xã Kim Xuyên.

Trước đó mấy ngày, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video có tiêu đề "Hồng nhan bạc mệnh. Chị gái mang bầu hơn 7 tháng với những vết sẹo khắp người chỉ vì chọn nhầm người chồng quá tệ bạc..." đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng và dư luận xã hội.

Trong video, người phụ nữ có mái tóc cắt ngắn, gương mặt xinh xắn tuy nhiên trên mặt lại có nhiều vết bầm tím tên là G., 38 tuổi (quê ở xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) đã "tố" bị chồng tên T.V.L. ở xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương bạo hành khi đang mang thai.

Theo chị G. kể, chị quen anh T.V.L. qua một người bạn. Sau thời gian tìm hiểu, chị đã đi đăng ký kết hôn với anh T.V.L. (quê ở Hải Dương) nhưng không tổ chức đám cưới. Sau đó, hai vợ chồng chị G. về quê chồng ở thôn Quỳnh Khê 2, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương sinh sống.

Hiện, hai vợ chồng chị đã có 1 con trai tuổi rưỡi đang sống cùng bà nội. Còn bản thân chị đang mang bầu con thứ hai được 7 tháng rưỡi. Trong quá trình sinh sống, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã, khoảng 1 năm trở lại đây, chị G. thường xuyên bị chồng đánh đập.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem