Nhà tình thương thánh Vinh Sơn-Phao Lô ở Nam Định (Bài 2): Những người mẹ bất đắc dĩ

Mai Chiến Thứ ba, ngày 04/07/2023 10:10 AM (GMT+7)
Nhiều năm qua, những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay yêu thương của các mẹ ở thánh Vinh Sơn - Phao Lô đã trở nên bụ bẫm đáng yêu và khỏe mạnh. Tuy nhiên, với những người mẹ bất đắc dĩ này, họ vẫn canh cánh bên mình những nỗi buồn không thể gọi thành tên...
Bình luận 0

Một trong những người mẹ, người con bất đắc dĩ ấy chính là sơ Nguyễn Thị Hiên, người sáng lập ngôi nhà tình thương thánh Vinh Sơn - Phao Lô (thôn Trung Lao, xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định).

Sơ Nguyễn Thị Huê chia sẻ về sức khỏe của bé Cao Ngọc Bảo Anh. Video: Mai Chiến.

Em bé mắc bệnh tim bị mẹ đẻ bỏ rơi

Sơ Nguyễn Thị Huệ đồng hành cùng với sơ Nguyễn Thị Hiên đến nay đã được 8 năm. Để thuận tiện cho việc chăm sóc các cụ già, trẻ nhỏ trong ngôi nhà tình thương, 3 năm nay, sơ Huệ ở lại hẳn trong ngôi nhà tình thương này.

Hôm chúng tôi có mặt ở ngôi nhà tình thương, sơ Nguyễn Thị Huệ đang trông 3 em nhỏ nằm ngủ ngon lành trên võng đu. Hỏi ra mới biết, 3 em nhỏ này chưa được 1 tuổi, trong đó có 1 bé trai là Cao Ngọc Bảo Anh (10 tháng tuổi) đang bị bệnh tim, chết hụt mấy lần.

Nhà tình thương thánh Vinh Sơn - Phao Lô (bài 2): Xót xa những đứa trẻ kém may mắn - Ảnh 2.

Sơ Nguyễn Thị Huệ cho biết, bé Cao Ngọc Bảo Anh (10 tháng tuổi) bị bệnh tim từ khi mới sinh ra. Ảnh: Mai Chiến.

Sơ Huệ tâm sự, bé Bảo Anh bị bệnh tim từ khi mới sinh ra. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán tim của bé Bảo Anh chỉ có 2 ngăn, nên Bảo Anh thường xuyên bị ốm đau, người tím tái; thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà.

"Do em bị bệnh, nên lúc nào cũng phải có người trông non, bế bẵm và chơi cùng em. Không dám để cho em khóc, vì nếu để em khóc lâu sẽ ảnh hưởng đến tim, khó thở", sơ Huệ chia sẻ.

Theo sơ Huệ, bé Bảo Anh rất thông minh, đã biết hóng chuyện, biết đòi đồ chơi, ăn ngủ tốt… Tuy nhiên, số phận của em phải sống chung với bệnh tim ngay từ nhỏ, y học không thể can thiệp được.

Nhà tình thương thánh Vinh Sơn - Phao Lô (bài 2): Xót xa những đứa trẻ kém may mắn - Ảnh 3.

Bé Cao Ngọc Bảo Anh (10 tháng tuổi) rất thông minh, có đôi mắt tròn xoe. Ảnh: Mai Chiến.

Tiếp lời sơ Huệ, sơ Hiên cho biết, bé Bảo Anh đến với ngôi nhà tình thương từ tháng 10/2022. Khi đó, bé Bảo Anh mới được 1 tuần tuổi. Gia đình cháu ở trong Nghệ An.

"Cháu bé được sinh ở Hà Nội. Khi sinh ra, mẹ cháu bé đã biết cháu bị bệnh tim, nhưng giấu chúng tôi. Họ chỉ bảo, do gia đình khó khăn, không nuôi được nên đưa về nhà tình thương nhờ nuôi giúp. Từ đó đến nay, người mẹ chưa 1 lần quay lại thăm con", sơ Hiên chia sẻ.

Sơ Hiên kể tiếp: "Những ngày đầu, thấy bé Bảo Anh hay quấy khóc, người tím tái. Lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng, sơ mới đưa bé Bảo Anh lên Bệnh viện thăm khám, thì được biết bé bị bệnh tim. Lúc này, sơ mới biết, mình bị người mẹ trẻ kia nói dối.

Nhận thấy sự sống của bé rất mong manh, sơ có chủ động gọi điện thoại cho mẹ cháu bé ra ngoài này để cùng sơ chăm sóc bé, nhưng mẹ bé lấy đủ mọi lý do để không ra. Gia đình họ còn nói, nếu cháu bé không qua khỏi thì nhờ sơ lo hậu sự giúp…".

Nhà tình thương thánh Vinh Sơn - Phao Lô (bài 2): Xót xa những đứa trẻ kém may mắn - Ảnh 4.

Ngôi nhà tình thương thánh Vinh Sơn - Phao Lô (xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) đang cưu mang gần 30 người gồm trẻ nhỏ, người già. Ảnh: Mai Chiến.

Nói đến đây, sơ Hiên rơm rớm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe. Sơ Hiên bảo, buồn vì người mẹ đáng trách, nỡ lòng nào vứt bỏ con; nhưng vui vì bé Bảo Anh vẫn còn sống đến tận bây giờ, dẫu biết rằng sự sống của bé vẫn còn mong manh.

Nước mắt người ở lại

Những đứa trẻ đã từng sinh sống trong ngôi nhà tình thương, có em đã được gia đình đón về chăm sóc, nuôi dưỡng; nhưng cũng có em phải rời xa "mẹ" Hiên, rời xa mái nhà tình thương mãi mãi, trong số đó, có bé Mai Chi.

Theo sơ Hiên, bé Mai Chi đến với ngôi nhà tình thương vào một ngày cuối năm 2015. Khi đó, có một nhóm, khoảng 5 người đưa bé đến nhà tình thương Vinh Sơn - Phao Lô nhờ sơ Hiên nuôi. Thời điểm ấy, bé Mai Chi mới hơn 2 tháng tuổi.

Nhà tình thương thánh Vinh Sơn - Phao Lô (bài 2): Xót xa những đứa trẻ kém may mắn - Ảnh 5.

Sơ Nguyễn Thị Hiên chăm sóc bé Mai Chi. Ảnh tư liệu

"Hôm đó, có khoảng 5 người đi ô tô đưa cháu bé đến nhà tình thương nhờ sơ nuôi. Sơ có yêu cầu họ cung cấp địa chỉ, người nhà của cháu bé nhưng họ không nói và chỉ bảo rằng nhặt được đứa bé ở một phòng trọ trên thành phố Nam Định.

Sơ ngần ngại không dám nhận đứa bé vì không rõ thông tin về đứa trẻ này. Thấy sơ do dự, một người trong nhóm có nói, nếu sơ không nhận nuôi thì trên đường về, chúng tôi sẽ vứt bỏ đứa trẻ ở vệ đường. Lo lắng, sợ nhóm người này làm thật nên sơ chấp nhận nuôi bé", sơ Hiên nhớ lại.

Sơ Hiên chia sẻ, buổi tối cùng ngày, bé Mai Chi có biểu hiện co giật, mơi sữa. Lo lắng đến tính mạng của Mai Chi, sơ Hiên nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc đưa Mai Chi lên Bệnh viện Nhi Nam Định khám. Tại đây, bác sĩ thông báo, Mai Chi bị bệnh não úng thủy.

Nhà tình thương thánh Vinh Sơn - Phao Lô (bài 2): Xót xa những đứa trẻ kém may mắn - Ảnh 6.

Hằng ngày, các em nhỏ sẽ được các sơ dạy đọc kinh thánh tại đây. Ảnh: Mai Chiến

Nhận kết quả từ phía bệnh viện mà chân tay sơ Hiên như rụng rời. Đưa Mai Chi về nhà, sơ Hiên chăm sóc chu đáo. Thế nhưng, số phận của Mai Chi rất ngắn ngủi, bé sống cùng với mẹ Hiên, cùng với anh chị trong ngôi nhà tình thương được hơn 5 năm thì bé ra đi mãi mãi. Bé Mai Chi đã về với chúa.

"Những ngày sống ở trong ngôi nhà tình thương, bé Mai Chi chỉ nằm im một chỗ, không được nô đùa như những đứa trẻ khác, càng lớn thì cái đầu càng to, chân tay gày gò và teo tóp…", sơ Hiên cho hay.

Sơ Hiên chia sẻ thêm, từ ngày ngôi nhà tình thương được thành lập, sơ Hiên đã phải "chia tay" gần 20 cụ vì bệnh tật, tuổi cao sức yếu. Các cụ sau khi mất, đều được sơ Hiên lo hậu sự chu đáo.

"Dẫu biết rằng, đời người ai cũng phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Nhưng, mỗi lần trong ngôi nhà tình thương có em nhỏ mất vì bệnh tật, các cụ mất vì tuổi già là sơ buồn lắm. Chỉ mong các cụ còn đang sinh sống trong ngôi nhà tình thương luôn mạnh khỏe, vui tuổi già", sơ Hiên tâm sự.

Nhà tình thương thánh Vinh Sơn - Phao Lô (bài 2): Xót xa những đứa trẻ kém may mắn - Ảnh 7.

Một cụ già trông nom em nhỏ nằm võng. Ảnh: Mai Chiến.

Cụ Phạm Thị Ái (75 tuổi, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) sinh sống trong ngôi nhà tình thương đã được gần 1 năm nay. Cụ Ái sống neo đơn, nên được sơ Hiên rước về đây để nuôi, chăm sóc.

Mặc dù, tai nặng, mắt kém, song hằng ngày cụ Ái vẫn sẵn lòng phụ giúp các sơ làm việc nhà, trông coi 3 em nhỏ nằm võng…

Khi được hỏi về ước nguyện, sơ Nguyễn Thị Hiên mong muốn, ngôi nhà tình thương được nhận nhiều hơn nữa sự giúp đỡ, ủng hộ của các nhà hảo tâm để các em nhỏ, cụ già có cuộc sống vui tươi hơn, bữa ăn đầy đủ hơn...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem