Những con đường "đau khổ" giữa Thủ đô

Nhật Lệ Thứ bảy, ngày 17/06/2023 10:23 AM (GMT+7)
Mặt đường lồi lõm, chằng chịt ổ gà, ổ voi là tình trạng chung của một số đoạn đường xuống cấp trầm trọng trên địa bàn Hà Nội.
Bình luận 0
Những "con đường đau khổ" giữa lòng Thủ đô - Ảnh 1.

Con đường dài gần 200m nối đường Trịnh Văn Bô và đường Phương Canh (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Chỉ một đoạn ngắn nhưng có tới hàng chục ổ gà, ổ voi nằm la liệt. Đáng nói, đoạn đường này có rất nhiều phương tiện lớn bé qua lại, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ảnh: Nhật Lệ

Những "con đường đau khổ" giữa lòng Thủ đô - Ảnh 2.

Chiều rộng đường chỉ khoảng 5m nên các loại phương tiện phải luồn lách để tránh nhau. Chỉ cần thiếu may mắn bị trượt bánh cũng đủ để xảy ra va chạm trên đoạn đường này. Ảnh: Nhật Lệ

Những "con đường đau khổ" giữa lòng Thủ đô - Ảnh 3.

Mỗi khi trời mưa, nhiều vũng bùn lầy được tạo thành khiến mặt đường trở nên trơn trượt vô cùng. Thêm vào đó, nước mưa đọng tại những ổ gà, ổ voi như "giăng bẫy" người tham gia giao thông. "Ngày nào tôi cũng đi qua đoạn này nên cũng quen địa hình, còn với phụ nữ hay những người lần đầu đi sẽ rất khó vì đường khá mấp mô", anh Hoàng Tuấn Việt, một lái xe chia sẻ. Ảnh: Nhật Lệ

Những "con đường đau khổ" giữa lòng Thủ đô - Ảnh 4.

Các loại phương tiện như ô tô, xe máy, xe đạp và cả người đi bộ cùng di chuyển trên đoạn đường gồ ghề. Bạn Xuân Mạnh, sinh viên trường Cao đẳng FPT cho biết: "Mình thường đi qua con đường này để đến trường. Trời nắng dù nhiều bụi nhưng dễ đi hơn khi mưa; lúc ấy đường trơn và dễ bị các xe khác đi qua tạt nước bẩn lên người". Ảnh: Nhật Lệ

Những "con đường đau khổ" giữa lòng Thủ đô - Ảnh 5.

Đã 3 năm kể từ khi đoạn đường thuộc ngõ 8, phố Tôn Thất Thuyết (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được đưa vào thi công và cũng từng ấy năm người dân khu vực này phải đối mặt với sự nhầy nhụa, nguy hiểm mà nó đem lại. Ảnh: Nhật Lệ

Những "con đường đau khổ" giữa lòng Thủ đô - Ảnh 6.

Dù chỉ dài khoảng 200m nhưng mặt đường chằng chịt ổ gà, ổ voi xen lẫn gạch đá, cát sỏi. Việc đột ngột dừng thi công khiến đoạn đường vốn đã dang dở nay càng thêm gồ ghề, khó đi. Ảnh: Nhật Lệ

Những "con đường đau khổ" giữa lòng Thủ đô - Ảnh 7.

Làm việc trong ngõ 8, phố Tôn Thất Thuyết nên mỗi ngày bà Trần Kim Dung (47 tuổi) đều phải di chuyển qua đoạn đường này. Bà Dung chia sẻ, trước khi đưa vào thi công, đoạn đường dù hơi khó đi nhưng vẫn chưa xuống cấp trầm trọng như hiện tại. Khoảng từ năm 2020-2021, đơn vị thi công dừng hoạt động, đoạn đường cũng từ đó rơi vào quên lãng. Ảnh: Nhật Lệ


Những "con đường đau khổ" giữa lòng Thủ đô - Ảnh 8.

Đường đi đặc sệt bùn đất cùng gạch đá ngổn ngang. Có những hố sâu hàng chục centimet trở thành nỗi ám ảnh không hề nhỏ của người dân mỗi khi đi qua cung đường này. Ảnh: Nhật Lệ

Những "con đường đau khổ" giữa lòng Thủ đô - Ảnh 9.

Đường đi xấu, lại nhiều "chướng ngại vật" giữa lòng đường thách thức tay lái của những người tham gia giao thông. Anh Tạ Đình Uy, một tài xế công nghệ chia sẻ: "Trời mưa thì lầy lội còn nắng thì bụi bay mù mịt, những ai tay lái cứng mới qua được đoạn đường này. Có lần tôi đã chứng kiến một thanh niên rơi điện thoại vào hố nước khi đi qua ổ gà trước mặt". Ảnh: Nhật Lệ

Vẫn còn nhiều đoạn đường khác trên địa bàn Hà Nội bị xuống cấp, gây ảnh hưởng không nhỏ tới giao thông đô thị và an toàn của người dân. 

Những tuyến đường lớn, được xem là "bộ mặt" của Thủ đô nay lại khoác lên mình vẻ nhếch nhác, trở thành nỗi khiếp sợ của người cầm lái mỗi khi đi qua.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem