Chiến sự Ukraine: Nga dội bom 'pháo đài' Azovstal ở Mariupol, thủ lĩnh trung đoàn Azov cầu xin giúp đỡ

Minh Nhật (theo CBS/Pravda) Thứ hai, ngày 25/04/2022 07:30 AM (GMT+7)
Các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc không kích mới vào nhà máy thép Azovstal ở Mariupol , nơi có khoảng 2.000 chiến binh Ukraine đang "tử thủ". Cùng ngày, một thủ lĩnh trung đoàn Azov ở bên trong "pháo đài" Azovstal đã cầu khẩn thế giới giúp đỡ họ.
Bình luận 0

y

Chiến sự Ukraine: Nga dội bom 'pháo đài' Azovstal ở Mariupol, thủ lĩnh trung đoàn Azov cầu xin điều này - Ảnh 1.

Lực lượng tuần tra ở Mariupol, Ukraine, nơi quân đội Nga đang kiểm soát phần lớn lãnh thổ, lăn bánh trên đường phố vắng lặng. Ảnh vào ngày 22 tháng 4 năm 2022 (AP)

Theo CBS News, nhà máy thép Azovstal là nơi quân kháng cự Ukraine ẩn náu. Nhà máy rộng hơn 10km2 với mạng lưới hầm ngầm dưới lòng đất chằng chịt và kiên cố được gọi là "pháo đài" kháng cự cuối cùng của thành phố cảng - nơi người Nga đang nắm quyền kiểm soát.

Mykhailo Podolyak, một cố vấn của Tổng thống Ukraine ngày 24/4 đã lên tiếng kêu gọi đình chiến. Ông thúc giục Nga cho phép dân thường rời khỏi nhà máy Azovstal và đề nghị đàm phán để thương lượng về lối thoát cho binh sĩ Ukraine.

Ông Podolyak cũng đăng thông điệp lên Twitter cho biết, quân đội Nga đang tấn công nhà máy bằng bom và pháo hạng nặng trong khi cố gắng tích lũy lực lượng và thiết bị cho một cuộc tấn công trực tiếp quy mô lớn sắp tới vào Azovstal.

Mariupol đã là tâm điểm của các cuộc giao tranh ác liệt kể từ khi bắt đầu xung đột giữa Nga và Ukraine do vị trí chiến lược của thành phố này trên Biển Azov. Một khi Nga chiếm giữ được Mariupol, họ không chỉ tước đi một cảng quan trọng của Ukraine, mà còn cho phép Moscow thiết lập một hành lang từ đất liền tới bán đảo Crimea mà nước này sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

Hiện hơn 100.000 người - giảm mạnh so với dân số trước xung đột khoảng 430.000 người - được cho là đang mắc kẹt ở Mariupol với lương thực, nước uống hoặc khí đốt gần như đã cạn kiệt.

Đối mặt với các cuộc tấn công dữ dội của Nga trong tình trạng lượng thực, thực phẩm, nước uống cạn kiệt, Sviatoslav Palamar, Phó Chỉ huy của trung đoàn Azov - lực lượng đang "tử thủ" bên trong nhà máy thép Azovstal đã kêu gọi toàn thế giới làm mọi thứ trong khả năng của mình để giải cứu người dân khỏi Mariupol, theo Pravda.

"Mặc dù thực tế hôm nay (Chủ nhật 24/4) là một ngày quan trọng (Lễ Phục sinh Chính thống giáo), Nga vẫn tiếp tục các cuộc không kích, pháo kích và bắn phá vào Azovstal. Nhân ngày này, tôi muốn mọi người - cho dù họ đang ở chiến tuyến, ở nhà hay ở nơi tái định cư - hãy nghĩ về các giá trị. Đến ngày thứ 60 của cuộc chiến, tôi nghĩ ai cũng hiểu rằng, của cải vật chất chẳng đáng là gì so với việc được ôm con cái trong lòng, nói chuyện với người thân, tận hưởng những giây phút tĩnh lặng… Ở nhiều nơi, trong ngày này, mọi người đang ăn mừng lễ Phục sinh và tận hưởng những ngày yên bình, nhưng ở Mariupol, Nga vẫn tiếp tục thả bom xuống", ông Palamar tuyên bố và nhấn mạnh thêm rằng, ông cảm ơn tất cả những người đang nỗ lực giải cứu người dân Mariupol đồng thời cầu xin phần còn lại của thế giới sẽ tham gia vào nỗ lực đó.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24/4 cho biết, quân đội Ukraine ở Mariupol hiện đang thiếu vũ khí để thực hiện một chiến dịch quân sự nhằm phá vỡ vòng phong tỏa nhà máy thép Azovstal nói riêng và cả Mariupol nói chung.

Trong khi đó, các chiến binh Ukraine ở Mariupol đã chia sẻ một đoạn video từ boongke dưới lòng đất Azovstal cho thấy nhiều trẻ em đang trú ẩn với mẹ của chúng. Những đứa trẻ trong video nói rằng chúng hy vọng sẽ có cơ hội khác để nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem