Nữ chủ mưu vụ Quân “Xa lộ”: "Tôi không hứa hẹn “lo hết” nếu có chuyện gì xảy ra"

Chinh Hoàng Thứ ba, ngày 14/12/2021 17:50 PM (GMT+7)
Trong vụ án chém chết Quân “Xa lộ”, bị cáo Võ Thuỳ Linh đóng vai trò chủ mưu. Tuy nhiên, trong phiên tòa chiều 14/12 tại TAND TP.HCM, bị cáo Linh phủ nhận tội danh mà cáo trạng quy kết: “Tôi không có gọi người đến chém Quân và không hứa hẹn “lo hết” nếu có chuyện gì xảy ra”.
Bình luận 0

Chiều 14/12, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử 12 bị cáo vụ sát hại Mai Văn Quân (Quân "Xa lộ"). Bị cáo Võ Thuỳ Linh, bị cáo buộc chủ mưu vụ án, tỏ ra khá bình tĩnh, được sắp xếp ngồi tách biệt với 11 bị cáo còn lại trong phòng xử.

Nữ chủ mưu Võ Thùy Linh phủ nhận quy kết của cáo trạng

Nữ chủ mưu vụ Quân “xa lộ”: “Tôi không hứa hẹn “lo hết” nếu có chuyện gì xảy ra. - Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử vụ chém chết giang hồ Quân "Xa lộ" sáng 14/12 tại TAND TP.HCM. Ảnh: Chinh Hoàng

Phần xét hỏi, bị cáo Linh cho rằng cáo trạng quy kết không đúng như lời khai tại Cơ quan điều tra. Nữ bị cáo phủ nhận vai trò chủ mưu vụ án, không thừa nhận gọi người tới chém Quân "Xa lộ" và không hứa hẹn "lo hết" nếu có chuyện gì xảy ra.

Võ Thùy Linh khai, bị cáo được uỷ quyền giải quyết các vấn đề trong việc tranh chấp căn nhà tại quận 1 (TP.HCM). Linh cho rằng mình mới ở nước ngoài về, không quen biết cũng như không có mâu thuẫn với bị hại. Sau khi vụ án xảy ra, bị cáo Linh và đồng phạm bỏ trốn.

Trước đó, trong phần thủ tục sáng nay, bị cáo Linh xin hoãn phiên xử vì lý do sức khoẻ. Tuy nhiên, sau khi hội ý, Hội đồng xét xử (HĐXX) vẫn tiếp tục làm việc. Sau đó, VKS công bố cáo trạng, cáo buộc Linh và đồng phạm giết người mang tính côn đồ, có tổ chức.

HĐXX quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung

Khai báo trước tòa, bị cáo Nguyễn Minh Tiến Tài (sinh năm 1982) xác nhận thông qua một người đã quen biết với Linh. Đồng thời, bị cáo Tài khai từ nhỏ tới lớn chưa gặp bị hại và cũng không có mâu thuẫn gì. Trước khi gây án, Linh nói cho cả nhóm nghe "tụi em cứ làm cho ra lẽ, có gì chị lo hết", bị cáo Tài nói.

Nữ chủ mưu vụ Quân “xa lộ”: “Tôi không hứa hẹn “lo hết” nếu có chuyện gì xảy ra. - Ảnh 3.

Các đồng phạm liên quan vụ án chém chết Quân "Xa lộ" được dẫn giải đến phiên tòa sáng 14/12. Ảnh: Chinh Hoàng

Còn bị cáo Hồ Thanh Phương (sinh năm 1986) khai được Tài gọi điện thoại tới gặp Linh. Sau đó, Linh nhờ Tài và Phương giúp đỡ trong việc lấy lại tiền cọc. Bị cáo Phương thừa nhận mình có hành vi chém Quân "Xa lộ". 

Một số bị cáo trong vụ án thừa nhận việc Linh nói "có gì chị lo hết". Đồng thời, các bị cáo không thừa nhận hành vi như cáo trạng quy kết. Trong đó, có bị cáo cho rằng không tham gia chém ông Quân, chỉ vào can ngăn.

Các bị cáo đều phủ nhận cáo buộc, HĐXX hội ý và quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Theo cáo trạng, VKS truy tố Võ Thùy Linh (sinh năm 1991), Hồ Thanh Phương (sinh năm 1986) cùng 9 đồng phạm về tội giết người có tổ chức, mang tính côn đồ theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt 12-20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Riêng bị cáo Hồ Thanh Đạt có thêm tình tiết tái phạm nguy hiểm.

Vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trong việc tranh chấp mua bán nhà căn nhà 100 tỷ đồng tại quận 1, TP.HCM và đăng thông tin, ảnh nói xấu nhau trên mạng xã hội Facebook, Zalo. Người mua nhờ Linh giải quyết. Tối 4/1/2019, Mai Văn Quân và nhóm Linh có nhắn tin qua lại nói chuyện và thách thức gặp nhau để giải quyết tại trước một quán karaoke trên đường Khổng Tử, phường Trường Thọ, TP.Thủ Đức. Nhóm Linh hẹn thêm người mang theo hung khí là mã tấu, dao tự chế, cây chĩa... tập trung tại ngã tư gần đó.

Khi đến nơi, thấy Quân đang cầm khúc cây, cả nhóm lao vào đâm chém. Sau khi gây án, Linh thuê xe, cả nhóm đi Vũng Tàu, Phan Thiết trốn. Trên đường đi, Linh mua sắm đồ và thuê chỗ nghỉ cho cả nhóm. Trước khi quay trở lại TP.HCM, Linh còn đưa cho Lý Văn Tư mượn 60 triệu đồng để đưa cho nhóm tiếp tục bỏ trốn. Nạn nhân Mai Văn Quân sau khi được người dân đưa đi cấp cứu đã tử vong vào ngày 7/11/2019.

Liên quan đến vụ án, hai đàn em của Linh, trong đó có Lý Văn Tư đang bỏ trốn, hơn chục người khác chưa xác định được lai lịch nên Cơ quan điều tra tách ra khi nào bắt được, xử lý sau.

Về dân sự, mẹ bị hại đòi bồi thường 230 triệu mai táng phí, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng nuôi hai con nhỏ của nạn nhân đến 18 tuổi, tổng cộng hơn 1,2 tỷ đồng. Hiện các bị cáo chưa bồi thường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem