Nữ sinh lớp 7 bị đánh "hội đồng" dã man: Phụ huynh hé lộ thông tin không thể ngờ

Mỹ Quỳnh Thứ ba, ngày 18/01/2022 09:42 AM (GMT+7)
Một nữ sinh lớp 7 tại TP.HCM bị đánh hội đồng dã man gây bức xúc dư luận những ngày cuối năm. Phụ huynh nữ sinh cho biết, kẻ đánh con gái mình từng rất thân thiết và được xem như con cái trong nhà.
Bình luận 0

Ngày 17/1, đoạn clip hơn 30 giây ghi lại cảnh một nữ sinh bị 3 nữ sinh khác đánh "hội đồng" một cách dã man ngoài đường. Trong clip này, nữ sinh là nạn nhân liên tục bị các đấm, đá, đạp túi bụi vào đầu, mặt, chân… Thậm chí, nạn nhân còn bị túm tóc, kéo lê, đấm thẳng vào mặt.

Clip nữ sinh bị đánh "hội đồng" dã man tại huyện Bình Chánh, TP.HCM. Clip NVCC

Một trong ba nữ sinh ra tay đánh bạn mặc đồng phục thể dục Trường THCS Võ Văn Vân, một nữ sinh mặc thì đồng phục giống nạn nhân, người còn lại mặc đồ đen, không rõ có phải học chung trường hay không. Trong đó, nữ sinh mặc đồ thể dục rất hung hãn, dù được can ngăn nhưng vẫn lao vào đấm đá, văng tục liên tiếp.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, nữ sinh bị đánh tên là G.H., học sinh lớp 7A5, Trường THCS Võ Văn Vân (đường số 5, khu tái định cư Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

Người đăng tải clip lên mạng xã hội cho biết là mẹ của G.H. Người này đang rất bức xúc, mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc vì con gái mình bị đánh quá dã man khiến tâm lý hoảng loạn, cơ thể thì đầy vết tích như sưng, trầy, chảy máu ở mắt, đầu, tay chân, đầu gối…

Đánh vì... bị lườm?

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Văn Long, bố của nữ sinh bị đánh cho biết, con gái mình là đứa trẻ rất ngoan hiền, không xích mích hay gây gổ gì với bạn bè. Tuy nhiên, vì phát hiện con chơi chung với nhóm bạn có nhiều biểu hiện xấu như lập bè phái, tụ tập, "hư hỏng"... nên gia đình ngăn cản. 

Nữ sinh lớp 7 bị đánh "hội đồng" dã man: Phụ huynh hé lộ thông tin bất ngờ - Ảnh 2.

Vết thương trên đầu gối sau khi bị đánh hội đồng của nữ sinh Trường THCS Võ Văn Vân. Ảnh NVCC

Trước đây, khi còn chơi cùng nhau, nữ sinh mặc đồ thể dục trường thường xuyên qua nhà ông Long và cũng được gia đình quý mến, coi như con cái trong nhà.

"Không hiểu sao nó có thể nhẫn tâm đánh bạn của mình dã man như vậy. Kể từ khi bị đánh tới giờ, con gái tôi vẫn hoảng loạn, chưa bình tâm trở lại. Công an tới làm việc thì vẫn khóc lóc, sợ hãi...", ông Long nói.

Cũng theo ông Long, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường đã mời hai bên phụ huynh gặp nhau để nói chuyện. Tại buổi họp này, các nữ sinh kia khai nhận là do "không thích" nên đánh. Ngoài ra, cách đây khoảng 1 tháng khi đi tiêm phòng vaccine Covid-19, một học sinh trong nhóm này cho rằng G.H nhìn đểu, lườm mình nên càng bực và đánh.

 "Nhà trường cũng chỉ cảnh cáo, cho viết bản kiểm điểm nhưng chúng tôi không chấp nhận. Thứ nhất, chỉ có 2 học sinh đánh con tôi đang học ở trường, trong khi đó có 2 người khác lớn hơn, không còn học ở trường nên nhà trường không can thiệp được. Chúng tôi đang làm đơn khởi kiện lên các cấp cao hơn để trừng trị nghiêm minh, làm gương cho những đứa trẻ khác. Đồng thời, gia đình sẽ theo đến cùng để góp phần ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường", ông Long cho biết.

Trao đổi với báo chí, bà Lê Thị Thu Vân - Hiệu trưởng Trường THCS Võ Văn Vân xác nhận về sự việc trên. Bà Vân cho biết, sáng nay (18/1), nhà trường và các bên sẽ làm việc với công an để làm rõ vụ việc. Đồng thời, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Chánh cũng xác nhận đã nắm được vụ việc trên và đang cùng cơ quan chức năng xác minh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem