Nữ sinh người dân tộc Tày là đảng viên, 12 năm phổ thông và 4 năm đại học làm lớp trưởng

Thứ ba, ngày 07/06/2022 06:46 AM (GMT+7)
Đó là Hoàng Thị Anh Thư (sinh năm 2000) là sinh viên năm cuối chuyên ngành Quản lý đất đai – Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp. Anh Thư là người dân tộc Tày, được sinh ra và lớn lên tại huyện miền núi Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Bình luận 0

Điều làm Thư luôn tự hào và hãnh diện với bạn bè là được giữ trọng trách làm lớp trưởng xuyên suốt 12 năm thời phổ thông, hiện tại Thư vẫn giữ vững được phong độ đó – 4 năm là lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn.

Trọng trách cao cả hơn khi cô là Uỷ viên Ban thường vụ Đoàn thanh niên, trưởng ban Đối ngoại Hội Sinh viên trường. Sau đây là chia sẻ của cô.

Nữ sinh người dân tộc Tày là đảng viên, 12 năm phổ thông và 4 năm đại học làm lớp trưởng - Ảnh 1.

Hoàng Thị Anh Thư (sinh năm 2000) là sinh viên năm cuối chuyên ngành Quản lý đất đai – Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn, Trường Đại học Lâm nghiệp.

"Mình đến với Trường Đại học Lâm nghiệp cũng là một cái duyên. Khi đang là một học sinh cấp 3 cùng nhiều phân vân chọn trường sao cho phù hợp với bản thân. Mình tình cờ thấy thước phim ngắn giới thiệu về trường Lâm nghiệp – Một ngôi trường cách xa trung tâm Hà Nội, nhưng lại có hệ thống cơ sở vật chất khang trang, đặc biệt có khuôn viên xanh rộng và thoáng trong trường. Mình quyết định chọn trường Đại học Lâm nghiệp, từ đó suy nghĩ và hành động của mình đã thay đổi sang một hướng mới mẻ - Thử thách bản thân.

Trước đây, mình luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đảm nhiệm tốt vai trò là cán bộ lớp, nhưng bản thân vẫn có một chút nhút nhát, ngại chia sẻ với mọi người. Bởi vậy mình vẫn cố gắng tham gia nhiều hoạt động chung của trường, chương trình tình nguyện tại địa phương để bản thân mạnh dạn hơn. Khi đã 18 tuổi, mình suy nghĩ nếu không bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, không có mục tiêu cho tương lai thì sẽ không thể phát triển và tiến xa được. Bởi vậy, mình đã dành trọn 4 năm thanh xuân tại trường Đại học Lâm nghiệp để biến bản thân trở nên mới mẻ, được trải nghiệm nhiều hơn. Đối với mình, việc học tập kiến thức trên giảng đường là chưa đủ, mình trau dồi thêm kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình và mình học thêm ngoại ngữ. Ngoài thời gian học, mình có nhận việc làm thêm và mình hiểu khi đi làm thực tế thì mọi thứ khác nhiều so với sách vở mình học được. Sau một thời gian, mình đã tìm lại được nhiệt huyết mà mình đã để lãng quên. Mình cảm thấy cuộc sống như có ý nghĩa hơn khi mỗi ngày đều được học, được cống hiến sức trẻ và bản thân hoàn thiện hơn.

Nữ sinh người dân tộc Tày là đảng viên, 12 năm phổ thông và 4 năm đại học làm lớp trưởng - Ảnh 2.

Với Anh Thư: "Không chắc chắn điều gì thì hãy thử làm. Không có chuyện không biết làm mà chỉ là chưa biết và chưa thử. Đời ngắn lắm, đừng ngủ dài."

Cảm ơn Nhà trường, cảm ơn các thầy cô đã truyền dạy kiến thức cho mình, cảm ơn bộn bề cuộc sống để cho Anh Thư ngày hôm nay đã vững vàng hơn. Và mình luôn nghĩ: Không chắc chắn điều gì thì hãy thử làm. Không có chuyện không biết làm mà chỉ là chưa biết và chưa thử. “Đời ngắn lắm, đừng ngủ dài”.

Nữ sinh người dân tộc Tày là đảng viên, 12 năm phổ thông và 4 năm đại học làm lớp trưởng - Ảnh 3.

Giữ vai trò, trọng trách trên nhiều cương vị, bản thân bị áp lực khi nhiều công việc cần hoàn thành gấp nhưng Anh Thư vẫn giữ vững tinh thần, giữ lửa nhiệt huyết và cháy hết mình.

Nữ sinh người dân tộc Tày là đảng viên, 12 năm phổ thông và 4 năm đại học làm lớp trưởng - Ảnh 4.

Trong thời gian học tập tại trường, song song với việc học, mình luôn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội. Có những thời điểm ngày thì đi học, tối đến lại cùng anh chị em Ban chấp hành họp và chuẩn bị cho các chương trình mới. Cùng tham gia tình nguyện tại trường, cùng tổ chức các chương trình tình nguyện tại các địa phương khó khăn như Hoà Bình, Cao Bằng, Lai Châu,... Giữ vai trò, trọng trách trên nhiều cương vị, bản thân bị áp lực khi nhiều công việc cần hoàn thành gấp nhưng mình vẫn giữ vững tinh thần, giữ lửa nhiệt huyết và cháy hết mình. Cảm ơn Đoàn – Hội, cảm ơn những anh chị đi trước, cảm ơn những người bạn đã giúp bản thân mình hoàn thiện hơn, năng động hơn. Và để mình hiểu Đoàn – Hội như trở thành một phần không thể thiếu trong mình.

Nữ sinh người dân tộc Tày là đảng viên, 12 năm phổ thông và 4 năm đại học làm lớp trưởng - Ảnh 5.

Trong thời gian học tập tại trường, song song với việc học, Anh Thư luôn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn – Hội.

Nữ sinh người dân tộc Tày là đảng viên, 12 năm phổ thông và 4 năm đại học làm lớp trưởng - Ảnh 6.

Cuộc sống không bao giờ dễ dàng với tất cả mọi người. Không ai sinh ra mà đã có một cuộc đời an yên, sung túc. Những khó khăn, thất bại mà chúng ta trải qua chỉ là bước đệm trong cuộc hành trình chinh phục bản thân. Thay vì than vãn hay chịu thua cuộc thì hãy chấp nhận và tìm cách vượt qua. Mình luôn có một câu nói tự động viên bản thân: “Nếu không thể gỡ những nút thắt trong đời bạn, thì hãy buộc nó thành chiếc nơ thật xinh. Trái tim cậu ở đâu thì kho báu cậu tìm cũng ở đó. Vì vậy khi làm việc gì thì hãy đặt trọn trái tim, chắc chắn nó sẽ không khiến bạn thất vọng.”

Nữ sinh người dân tộc Tày là đảng viên, 12 năm phổ thông và 4 năm đại học làm lớp trưởng - Ảnh 7.

Hoạt động Đoàn - Hội giúp Anh Thư trở nên mạnh dạn, trưởng thành và bản lĩnh hơn.

Nữ sinh người dân tộc Tày là đảng viên, 12 năm phổ thông và 4 năm đại học làm lớp trưởng - Ảnh 8.

Sau mọi vất vả, sự nỗ lực của bản thân, mình đã đạt được những kết quả như mục tiêu đã đặt ra. Niềm vui và niềm tự hào lớn nhất của mình đó là: Được đứng trong hàng ngũ Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, kết nạp Đảng khi tròn tuổi 20 – là một sinh viên đầu năm thứ ba. Bên cạnh đó, mình nhận được nhiều học bổng khuyến khích học tập từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, học bổng từ Quỹ Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam. Nhận được nhiều khen thưởng, Bằng khen: Nhận bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TP.Hà Nội trao tặng, bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào Sinh viên do Hội Sinh viên Thành phố trao tặng. Đạt nhiều danh hiệu, giải thưởng: Danh hiệu Sinh viên 5 tốt, giải thưởng Sao Tháng giêng cấp trường trong cả 4 năm học. Nhìn lại bản thân xuyên suốt thời gian học tập và rèn luyện bản thân tuy chưa thể nói là thành công nhưng mình tự hào vì mình đã luôn cố gắng, mình đã không nản lòng khi gặp thất bại. Và mình luôn trân trọng những thất bại, khó khăn vì nó đã giúp cho mình trưởng thành, tự tin hơn rất nhiều. Mình chỉ muốn nói: “Hôm nay, tôi chọn là phiên bản tốt nhất của chính mình".

Nữ sinh người dân tộc Tày là đảng viên, 12 năm phổ thông và 4 năm đại học làm lớp trưởng - Ảnh 9.

Một số bằng khen, thành tích của Anh Thư trong 4 năm học đại học.

Nữ sinh người dân tộc Tày là đảng viên, 12 năm phổ thông và 4 năm đại học làm lớp trưởng - Ảnh 10.

Tú Chân (ghi) (svvn.tienphong.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem