Nữ sinh viên mồ côi ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch

Thứ sáu, ngày 19/04/2024 16:52 PM (GMT+7)
Trong số 72 trẻ mồ côi có mặt tại Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI, vừa diễn ra tại thủ đô Hà Nội, cô gái trẻ Đặng Thu Hà là trẻ mồ côi, đến từ tỉnh Phú Thọ có gương mặt tươi sáng, dễ dàng gây ấn tượng với nhiều đại biểu có mặt.
Bình luận 0

Vậy là em cũng có mẹ

Đặng Thu Hà chia sẻ: "Em có được ngày hôm nay là cả một chặng đường dài luôn bước về phía trước, phấn đấu vươn lên từng ngày".

Nhớ lại lúc còn nhỏ, Đặng Thu Hà bảo: "Ngày còn nhỏ, em thấy cuộc đời này thật bất công khi em được nghe kể lại là mình bị bỏ rơi trong một cái làn nhỏ đặt trước cổng Làng trẻ em SOS Việt Trì (tỉnh Phú Thọ). Những năm Tiểu học, em luôn phải sống trong dằn vặt bởi sự chế giễu của bạn bè, rằng: "Mày là trẻ mồ côi à", "Mẹ mày bỏ mày ở làng à", "Bố mẹ mày có đến tìm mày lần nào không?" - những câu nói của các bạn cùng lớp hồi nhỏ khiến em tủi thân ghê gớm, trái tim thắt lại mỗi khi nghe…"

Nữ sinh viên mồ côi ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch- Ảnh 1.

Đặng Thu Hà phát biểu cảm xúc tại Hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi và người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ VI

Em cũng từng oán trách hoàn cảnh, oán trách người đã bỏ rơi mình, rằng tại sao các bạn đều được bố mẹ đưa đón đi học, còn mình thì không? Em chỉ biết lặng lẽ khóc khi đêm về, chôn nỗi ấm ức vào sâu trong lòng cùng sự tủi phận, cô đơn, chán chường…".

Hà cho biết, từng ngày trôi qua, cô nhận ra rằng, cô không phải bị bỏ rơi hoàn toàn. "Em được mẹ Đặng Thị Hải ở làng trẻ SOS đón về, nuôi lớn. Vậy là em cũng có mẹ, có những anh chị em, những người cậu, người dì, người bác trong mái nhà lớn SOS Việt Trì. Họ đều yêu thương em"- Hà vui vẻ nói.

...những điều tốt đẹp sẽ đến

Đáp lại tấm tình của các mẹ, dì, cậu ở mái nhà lớn SOS Việt Trì, trong suốt 12 năm học, Hà đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, giành được học bổng Odon Vallet của tổ chức SOS dành cho học sinh có thành tích xuất sắc các năm học lớp 9, lớp 10, lớp 11.

Nhiều năm liền, Hà được bầu làm lớp trưởng và luôn phát huy vai trò gương mẫu, hỗ trợ các bạn trong học tập. Không biết từ bao giờ, Hà đã bỏ qua mặc cảm cá nhân, tích cực sống, trau dồi bản thân. "Em tin rằng, khi nhìn nhận sự việc theo chiều hướng tích cực, nếu luôn biết phấn đấu vươn lên, thì những điều tốt đẹp sẽ đến"- Hà tự tin bày tỏ.

Nữ sinh viên mồ côi ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch- Ảnh 2.

Hà quyết tâm học tập thật giỏi, để sau này tốt nghiệp sẽ trở thành một phiên dịch viên hay một hướng dẫn viên du lịch

Năm 2022, Đặng Thu Hà đã đỗ vào chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Ngay năm đầu tiên, Hà được làm lớp phó học tập. Sang năm thứ 2 (năm 2023), Hà được bầu làm lớp trưởng và cô đạt danh hiệu sinh viên giỏi.

"Em quyết tâm học giỏi, để sau này tốt nghiệp sẽ trở thành một phiên dịch viên hay một hướng dẫn viên du lịch, đúng với chuyên ngành mà em đang theo học, để báo đáp công ơn những người đã sinh ra em, những người mẹ và rất nhiều tấm lòng của các bác, dì, cậu đã nuôi em khôn lớn" - Đặng Thu Hà chia sẻ về dự định tương lai của mình.

Hải Linh (phunuvietnam.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem