Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi: “I’m from Việt Nam”

Lê Đức Thứ năm, ngày 03/02/2022 16:10 PM (GMT+7)
Năm 2021, nữ võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi đi vào lịch sử boxing Việt Nam với chiếc đai vô địch thế giới (WBO) hạng mini-flyweight. Ít ai biết, Thu Nhi đã trải qua một tuổi thơ gian khó, thiếu thốn tình thương của cha mẹ, phải đi bán vé số mưu sinh và lớn lên bằng vòng tay yêu thương của bà ngoại…
Bình luận 0

"Tôi thi đấu với niềm kiêu hãnh Việt Nam"

Chiều 23/10/2021, trên sàn đấu ở Hàn Quốc, nữ võ sĩ boxing Việt Nam Nguyễn Thị Thu Nhi gây tiếng vang khi đánh bại Etsuko Tada (Nhật Bản) để giành đai vô địch thế giới WBO hạng mini-flyweight. Trước ống kính truyền hình, cô gái 25 tuổi hét vang đầy kiêu hãnh: "I'm from Viet Nam" (Tôi đến từ Việt Nam). Cụm từ ngắn gọn như vậy thôi nhưng có cảm giác nó như một sự "bùng nổ" của cảm xúc bị dồn nén, giúp Thu Nhi quên đi những tháng ngày vất vả, cơ cực: Vừa đi học văn hóa, vừa đi tập boxing, vừa đi bán vé số, làm bồi bàn… để mưu sinh.

Sau niềm vui đăng quang ấy, trò chuyện với phóng viên Báo NTNN, Thu Nhi tâm sự: "Boxing vừa là đam mê vừa là cái nghề giúp tôi có tiền trang trải cuộc sống. Mỗi khi bước lên võ đài, tôi luôn mang theo quyết tâm chiến thắng, không để ai có thể xem thường mình. Tôi muốn khẳng định mình cũng có thể thành công như bao người khác".

xuan/Thu Nhi - “I’m from Việt Nam” - Ảnh 1.

Nữ võ sĩ Nguyễn Thị Thu Nhi đi vào lịch sử boxing Việt Nam khi đoạt đai vô địch thế giới WBO hạng mini-flyweight. Ảnh:Trung Nam

"Năm nay nếu không phải đi tập huấn nước ngoài, tôi sẽ về nhà ngoại ăn tết. Còn thời gian, tôi sẽ về thăm nội vài ngày, đã lâu tôi không về An Giang…".

Nữ võ sĩ Thu NHi

Thu Nhi kể, khi cô sang Hàn Quốc tranh đai WBO, người dân nơi đây đều nói với cô rằng đối thủ Nhật Bản rất mạnh, lo lắng Nhi sẽ bị đánh knock-out. "Lúc đó, tôi cảm giác rất khó chịu. Tại sao mọi người không nhìn ra tôi cũng mạnh mới có thể đứng trên đài thi đấu? Cảm giác mình hơi bị coi nhẹ khiến lòng tự tôn của tôi càng lớn hơn nữa. Trong suốt 10 hiệp đấu, tôi chỉ có suy nghĩ là phải đánh sao cho họ biết người Việt Nam cũng có thể chiến thắng, có thể đoạt đai vô địch thế giới" - Thu Nhi kể.

Chi tiết nhỏ nhưng không thể không nhắc tới là Thu Nhi đã phải trải qua những ngày tháng chờ đợi rồi lại… chờ đợi khi trận tranh đai WBO bị hoãn lại 4-5 lần trong gần 2 năm qua vì ảnh hưởng của dịch Covid-19: "Tôi chỉ cầu mong sao cho trận đấu diễn ra nhanh đi. Tôi cứ tập luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng lên đài rồi lại hoãn, điều đó khiến tinh thần bị xuống rất nhiều. Nhưng giai đoạn khó khăn này cũng giúp tôi học được tính kiên nhẫn, bền bỉ, biết tiết chế cảm xúc của mình hơn. Nếu như trước đây, khi lên đài đấu tôi cứ mải miết tiến lên, không cần biết đối thủ như nào, cứ đánh, ra đòn liên tiếp như kiểu của Mike Tyson; thì giờ tôi thích lối đánh thông minh của Floyd Mayweather. Mình cố gắng né đòn, giảm tiếp xúc đòn của đối thủ. Mình có thể đánh trúng người ta chứ không để người ta đánh trúng mình".

Đủ mạnh mẽ để đi trên con đường của mình

Nguyễn Thị Thu Nhi mạnh mẽ, truyền cảm hứng, sự tự tin cho giới trẻ Việt Nam trên võ đài. Nhưng khi trò chuyện cùng cô, bất kỳ ai cũng dễ dàng cảm nhận được sự chân thành, trong sáng, nguồn năng lượng tích cực dồi dào từ Nhi. Có một chút gì đó rất "đường phố" ở Thu Nhi, dường như cô có thể bộc bạch hết tâm sự của mình một khi tin tưởng người đối diện.

"Ba mẹ tôi không ở cùng nhau, người ở An Giang, người ở Long An. Tôi chỉ biết là từ khi tôi nhận thức và nhớ mọi việc xung quanh mình, tôi đã ở cùng ngoại. Trong những thời điểm khó khăn nhất, ngoại cũng là người đưa ra lời khuyên giúp tôi có thể tiếp tục theo đuổi boxing. Ngoại bảo: "Con cứ làm gì con thích nhất. Con thích võ thì cứ tập trung học võ, không phải đi làm thêm nữa. Ngoại và con có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Càng nghĩ tôi lại càng nhớ ngoại thôi. Khi tôi đã có được những thành công bước đầu trong sự nghiệp thì ngoại đã không còn nữa" - Thu Nhi nghẹn ngào sau lời tâm sự.

Ở tuổi của Thu Nhi, nhiều bạn cùng lứa đã có người yêu thương hoặc đã có một tổ ấm. Nhưng với nhà vô địch WBO, cô vẫn đang muốn dồn toàn tâm cho boxing.

"Tuổi thơ tôi đã không được như các bạn khác. Vậy nên mình cứ cố gắng cho bản thân, tự yêu thương mình, chiều chuộng mình. Có lẽ phải đến khi giải nghệ tôi mới nghĩ tới chuyện yêu một ai đó. Bây giờ mình có yêu thì cũng không đủ thời gian dành cho người ấy. Tôi đủ mạnh mẽ để đi trên con đường của mình".

Với năm 2022, Thu Nhi bảo mình có nhiều ước mơ lắm: "Trong tháng 3/2022, tôi sẽ bảo vệ đai vô địch WBO lần đầu tiên và sẽ cố gắng chiến thắng. Sau đó, nếu có tên trong đội tuyển boxing Việt Nam dự SEA Games 31, tôi hy vọng mình có thể ghi dấu ấn đặc biệt trên sân nhà. Tiếp theo là những mục tiêu tại ASIAD, đoạt thêm các đai vô địch WBA, WBC, IBF ở hạng cân của mình".

Và xa hơn nữa, Thu Nhi mơ ước mình có đủ tiền để mua một căn nhà riêng, đưa ba mẹ về sống chung, tiện bề chăm sóc họ khi về già. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem