Nửa đêm dậy truy hỏi chủ bậu ở Bắc Ninh vỡ nợ tiền tỷ, người chồng ngã ngửa khi vợ tiết lộ sự thật

Khương Lực Thứ tư, ngày 08/05/2024 08:26 AM (GMT+7)
Trực tiếp trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Thế H. – chồng chủ bậu ở Bắc Ninh vỡ nợ tiền tỷ thông tin, nửa đêm thấy vợ trằn trọc bất thường, màn hình điện thoại sáng nên ông dậy bật điện truy xét thì vợ mới nói bị vỡ nợ. Khi biết số tiền vỡ nợ quá lớn, ông đã choáng váng, ngã quỵ.
Bình luận 0

Trong những ngày cả làng Vọng Nguyệt rúng động vì thông tin chủ bậu ở Bắc Ninh vỡ nợ tiền tỷ, ngôi nhà mà vợ chồng chủ bậu đang ở vẫn mở cửa để mọi người chơi bậu mang giấy theo dõi nộp tiền bậu hàng tháng đến để đối chiếu và tổng hợp. 

Trực tiếp gặp và trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Nguyễn Thế H. – chồng chủ bậu ở Bắc Ninh vỡ nợ tiền tỷ cho biết, qua tiếp nhận, tổng hợp thông tin từ những người chơi bậu mang giấy đến thì chưa đến 30 tỷ đồng. "Thông tin ở bên ngoài vài trăm tỷ đồng là hoàn toàn sai sự thật" – ông H. khẳng định.

Nửa đêm bật điện truy xét, ngã ngửa khi biết vợ vỡ nợ tiền tỷ

Trong cuộc trao đổi kéo dài gần 1 tiếng đồng hồ, ông Nguyễn Thế H. – chồng chủ bậu ở Bắc Ninh vỡ nợ tiền tỷ trao đổi khá cởi mở và thẳng thắn để làm rõ thông tin vụ việc vỡ nợ tiền tỷ xuất phát từ chơi bậu và người chơi bậu cho chủ bậu vay tiền lấy lãi mà không có ràng buộc khi vợ vay tiền thì chồng phải ký tên cùng.

Nửa đêm dậy truy hỏi chủ bậu ở Bắc Ninh vỡ nợ tiền tỷ, người chồng ngã ngửa khi vợ tiết lộ sự thật - Ảnh 1.

Làng Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh vốn bình yên bỗng rúng động trước thông tin bà Ngô Thị L. - chủ bậu ở Bắc Ninh vỡ nợ tiền tỷ, nhiều người dân lo lắng vì tiền dành dụm, tích góp cả đời để chơi bậu nay chủ bậu vỡ nợ, chưa rõ khả năng thanh toán như thế nào. Ảnh: Khương Lực.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông H. cho biết bản thân không biết thông tin vợ mình bị vỡ nợ tiền tỷ từ chơi bậu và người chơi bậu cho chủ bậu vay tiền lấy lãi cho đến khi ông để ý thấy vợ mình có những biểu hiện tâm lý bất thường.

Đầu tiên, vợ nói với ông về việc bán miếng đất  đi vì thị trường trầm lắng, mua để đó không có lãi. Dù không quan tâm nhiều đến giá đất, nhưng ông thấy hiệu ứng đang tung hô bất động sản để đẩy giá lên, ông gặng hỏi vợ cần tiền làm gì mà bán đất.

Khi nghe vợ giải thích mảnh đất mua để đó không có lãi nên muốn bán để phụ tiền cho con trai cuối năm lấy bậu làm nhà, ông đã xuôi tai đồng ý. Ông dặn vợ khi bán đất thì không nên cho con hết mà chỉ cho một phần, một phần chia cho người con khác hoặc giữ lại để phòng thân.

Dù chồng đã đồng ý bán đất, nhưng người vợ đêm nằm ngủ có biểu hiện trằn trọc bất thường, cứ nằm xuống lại ngồi dậy, màn hình điện thoại thì sáng. Khi đêm thứ hai ông H. vẫn thấy tình trạng này lặp lại thì ông đã dậy bật điện lên và thấy sắc thái vợ trông khác so với bình thường. 

"Đến giờ này bà con giấu tôi điều gì? Tôi nói bà, tôi phát hiện ra tôi đuổi thẳng bà ra khỏi cái nhà này, tôi không bao giờ chấp nhận"- ông gặng hỏi thì được vợ cho biết: "Em vỡ nợ rồi". Bất ngờ trước lời thú nhận của vợ giữa đêm khuya, ông tiếp tục gặng hỏi vợ chơi cái gì, làm gì hay bị ai lừa tiền mà vỡ nợ và vỡ nợ bao nhiêu? Khi đó, bà L. thừa nhận với chồng mình vỡ nợ khoảng 3 tỷ đồng.

Nghe số tiền vỡ nợ khoảng 3 tỷ đồng, ông H. trấn an vợ bình tĩnh, vì bán miếng đất kia trên 3 tỷ đồng là trả hết nợ. Thế nhưng, buổi sáng hôm sau ông gọi vợ dậy nấu cơm thì ông thấy vợ vẫn có biểu hiện trằn trọc khác lạ. Ông nghi ngờ vợ vẫn giấu mình, chưa nói hết sự thật về chuyện nợ nần. Vì thế, ông bảo vợ lấy sổ ra tính toán xem chơi bậu như thế nào mà lại vỡ nợ.

Đến ngày thứ tư sau khi vợ thừa nhận chuyện vỡ nợ và lấy sổ tính toán lại, vợ ông cho biết số tiền vỡ nợ khoảng 6 tỷ đồng. "Bà giết tôi rồi. Thế là mình choáng váng quá, đi ra cửa, đổ sập cái, may quá cánh cửa không đập vào đầu" – ông H. chia sẻ. Khi bình tĩnh lại, ông trấn an vợ và nói bà tính toán cộng lại sổ bậu xem nợ chính xác bao nhiêu để tính toán bán nhà cửa, đất đai đi nhằm trả tiền cho người chơi bậu,  chứ đừng để tai tiếng, mất hết danh dự.

Sau khi cộng lại sổ, đến bữa ăn cơm ông H. lại để ý thấy vợ không bình thường, cứ chọc đũa xuống rồi ngồi yên. Thế rồi vợ ông quỳ xuống xin lỗi vì số tiền vỡ nợ cộng lại cỡ khoảng 9-10 tỷ đồng. Không chỉ có vậy, vợ ông còn âm thầm giao dịch, bán mảnh đất thứ hai và ngôi nhà hai vợ chồng đang ở. 

"Trời ơi, đến mức này thì tôi chịu" – ông H. cảm thán nhưng vẫn động viên vợ đừng ngã gục mà phải đứng dậy để đối chất, xin lỗi những người chơi bậu và hứa sẽ thanh lý tài sản để trả tiền gốc chơi bậu cho người dân, phần lãi thì xin. 

Ông H. cho biết, gia đình ông sẽ bán hết nhà cửa, tài sản để lấy tiền trả cho các hộ dân tham gia chơi bậu và gia đình xin phần lãi phát sinh. "Bậu vỡ, người này nghe thế này, người khác nghe thế khác, chung quy lại, giờ phút này gia đình đang tìm mọi biện pháp để khắc phục hậu quả nhiều nhất, nhanh nhất cho nhân dân" – ông H. nói.

"Thực ra mình là người chồng thật, nhưng cho đến bây giờ mình không biết. Để vỡ bậu như này do mình truy ra thì mới biết vỡ" - ông H. phân trân với phóng viên.

Chủ bậu từng vỡ nợ tiền tỷ, nhưng âm thầm chịu đựng để bảo vệ danh tiếng của gia đình

Một trong những điều mà những người chơi bậu và cho chủ bậu vay tiền quan tâm lúc này là số tiền chơi bậu hàng chục tỷ đồng hiện đang ở đâu và nguyên nhân nào khiến lượng tiền lớn như vậy bị thất thoát? Băn khoăn này cũng là điều mà ông H. và các thành viên trong gia đình trăn trở, suy đoán để khớp nối, tìm ra lời giải đáp thỏa đáng cho người dân và dư luận.

Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, ông H. thừa nhận việc tuyên bố vỡ nợ bậu đã làm mất hết danh dự của gia đình và dòng họ. Nhưng ông H. cũng hé lộ nguyên nhân sâu xa dẫn tới việc vỡ nợ bậu với số tiền gần 30 tỷ đồng này.

Trong quy định hội phường bậu, bà Ngô Thị L -  vợ ông là chủ bậu, còn ông là người thừa kế có nêu rõ: "Chủ bậu chịu trách nhiệm cho mọi thành viên tham gia từ người lấy đầu đến người lấy cuối. Người tham gia khi lấy bậu phải ký nhận vào giấy biên nhận vay tiền của chủ bậu và phải có chữ ký của chủ bậu, người thừa kế và cho vay thì mới giao tiền".

Theo quy định này, người chơi bậu nhận tiền ông H. đều biết và nếu thực hiện đúng thì không có chuyện bị vỡ nợ bậu. Thế nhưng, nhiều người đến chơi bậu, nhận tiền lấy bậu, nhưng không đem về nhà mà lại đưa cho vợ ông vay để lấy lãi mà không có ràng buộc vợ vay thì chồng phải ký tên cùng để chứng nhận thì có lẽ vụ việc không đến mức nghiêm trọng như hiện nay.

"Người dân cho vợ mượn thì chồng ký chứng nhận vào thì làm sao có chuyện như thế này" – ông H. nói và cho biết qua thông tin từ vợ và xâu chuỗi lại những việc đã xảy ra trong hơn 10 năm qua, ông khẳng định số tiền hàng chục tỷ đồng vỡ nợ bậu không được vợ đầu tư hay nhờ người khác đứng tên để đầu tư hộ.

Trong câu chuyện, ông H. đã nhắc tới việc vợ ông cùng 2 người khác trong xã đã từng vỡ nợ bậu trong khoảng thời gian từ năm 2013-2014. Lần đó, vợ ông vỡ nợ khoảng 2,5 tỷ đồng, đến nay nhiều người lấy bậu rồi vẫn chưa trả. Thế nhưng, vợ ông đã âm thầm chịu đựng, tự tìm cách xoay xở, xử lý để bảo vệ danh dự cho bản thân và gia đình ông trong gần chục năm qua.

Không chỉ từng vỡ nợ bậu, theo ông H., trong năm 2015 vợ ông tham gia bán hàng đa cấp bị mất khoảng 1,5 tỷ đồng. Vợ ông cũng thừa nhận bà đã vay lãi ngày 300 triệu đồng, đến nay đã trả còn 4 triệu đồng. Thế rồi, tiền làm nhà hay mua đất của gia đình đều lấy tiền từ chơi bậu. 

Để làm rõ, ông H. đang nhờ mấy đứa cháu làm kế toán làm giả định, tính toán xem việc vỡ nợ bậu từ 10 năm trước, rồi những thua lỗ trong bán hàng đa cấp, vay lãi ngày bên ngoài và lãi từ vay tiền người chơi bậu có khớp với số tiền vỡ nợ hay không để ông thông tin chính thức cho hàng trăm người trong làng, trong họ tham gia chơi bậu biết, tha thứ và cùng tìm hướng khắc phục.

Chậm giao tiền cho chủ bậu, phải chịu lãi suất từ 3-5%/ngày

Theo quy định hội phường bậu, thành viên tham gia bậu phải đến đóng bậu tại nhà chủ bậu theo đúng quy định, đúng thời gian. Chủ bậu không trực tiếp đi thu. Trường hợp người đóng chậm 1 ngày thì phải lấy sau 10 ngày (nếu chậm phải báo trước cho chủ bậu); nếu chậm 2 ngày trở lên phải chịu lãi suất 3%/ngày. Người đã lấy bậu mà không trả đúng thời hạn chịu lãi suất 5%/ngày và phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem