Nước Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9

V.N (Theo Fox News, Business Standard) Chủ nhật, ngày 11/09/2022 20:12 PM (GMT+7)
Hôm nay 11/9, người Mỹ tổ chức nhiều hoạt động tưởng nhớ các nạn nhân của vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất trên đất Mỹ.
Bình luận 0

Người thân của các nạn nhân sẽ tập trung hôm nay tại nơi mà những chiếc máy bay phản lực bị cướp và đâm vào 21 năm trước, ngày 11/9/2001: Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York, Lầu Năm Góc và một cánh đồng ở Pennsylvania.

Trên khắp đất nước sẽ diễn ra nhiều buổi cầu nguyện, các lễ kỷ niệm khác. Một số người Mỹ tham gia các dự án tình nguyện trong ngày được liên bang công nhận là Ngày Yêu nước, Phục vụ và Tưởng nhớ Quốc gia.

Nước Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 - Ảnh 1.

Trong dịp kỷ niệm 20 năm vụ 11/9 hồi năm ngoái, cô Monica Iken đã mặc váy cưới đến đặt hoa tại đài tưởng niệm ở New York tưởng nhớ người chồng mới cưới của cô - Michael Patrick Iken, một nhà giao dịch trái phiếu, mất trong vụ 11/9. Iken sau này đã lập gia đình và có 2 con. Ảnh: amny.com

Vào Chủ nhật, Tổng thống Joe Biden dự kiến phát biểu và đặt vòng hoa tại Lầu Năm Góc, trong khi đệ nhất phu nhân Jill Biden dự kiến phát biểu tại Shanksville, Pennsylvania, nơi một trong những chiếc máy bay bị cướp rơi sau khi hành khách và thành viên phi hành đoàn cố gắng xông vào buồng lái khi những kẻ không tặc hướng đến Washington. 

Phó Tổng thống Kamala Harris và chồng Doug Emhoff sẽ đến dự Lễ tưởng niệm Quốc gia 11/9 ở New York. Nhưng theo truyền thống, không có nhân vật chính trị nào phát biểu tại buổi lễ ở đây. Thay vào đó, người thân của nạn nhân đọc sẽ to tên của những người đã chết.

Theo những cách vừa tinh tế vừa đơn giản, hậu quả của vụ 11/9 đã lan tràn khắp chính trường và đời sống công chúng Mỹ cho đến tận ngày nay.

Và các cuộc tấn công đã phủ một cái bóng dài vào cuộc sống cá nhân của hàng ngàn người sống sót, phản ứng hoặc mất người thân, bạn bè và đồng nghiệp.

Tiến sĩ James Spencer, chủ tịch Trung tâm D.L.Moody ở Northfield, Massachusetts nói: “Chúng ta đang sống trong một thế giới tan vỡ với những người thường coi bạo lực và giết người là giải pháp cho những vấn đề mà họ nhận thấy”. 

Tuy nhiên, là lãnh đạo một nhóm tôn giáo, ông cũng nhận thấy sự giác ngộ khi người ta tập hợp lại để giúp đỡ các nạn nhân. 

Patti Garibay, giám đốc điều hành quốc gia của tổ chức American Heritage Girls, nói với Fox News Digital rằng “11/9 là một ngày chúng tôi sẽ không bao giờ quên. Mỗi người dân đều cảm thấy cần phải làm gì đó, bất cứ điều gì để giúp đỡ những người sống sót ... Từng cá nhân, từng cộng đồng thống nhất vì một mối quan tâm chung - một mất mát oan uổng của hàng ngàn sinh mạng vô tội”.

Tổng Giám mục Michael F. Burbidge của Giáo phận Arlington, Va., nói rằng trong thời gian tưởng nhớ này, "chúng ta cùng nhau đứng lên như một đất nước để thương tiếc tất cả những người đã thiệt mạng hoặc bị thương trong các cuộc tấn công này, và cho gia đình của những người mà cuộc đời của họ đã thay đổi mãi mãi".

Ông nhấn mạnh rằng nước Mỹ "ghi nhớ và tôn vinh lòng dũng cảm và sự phục vụ của tất cả những người ứng cứu đầu tiên, nhân viên y tế và những người được gọi là bình thường đã liều mạng để hỗ trợ bằng mọi cách có thể".

Giáo sĩ Do Thái Pinchas Taylor, người sáng lập Chương trình Nghiên cứu và Huấn luyện The Ark Torah ở Plantation, Florida, nói rằng câu hỏi, "Bạn đã ở đâu vào ngày 11/9?" là một trong những "vẫn còn ám ảnh chúng tôi 21 năm sau."

Ông nói: "Nỗi đau của đất nước không bao giờ nguôi ngoai hoàn toàn, và chúng tôi cầu nguyện Chúa nâng đỡ linh hồn của các nạn nhân, mang lại sức mạnh cho gia đình họ và bảo vệ tất cả chúng ta trước các cuộc tấn công trong tương lai. Ngày này không chỉ là một cuộc tấn công vật lý trong biên giới của quốc gia chúng ta, mà là một cuộc tấn công vào các giá trị và cách sống của chúng ta."

Ông cũng nói: "Nước Mỹ không được xây dựng bằng thép hay bê tông, cũng không phải bằng chủ nghĩa tiêu dùng, công nghệ hay giải trí. Nước Mỹ được xây dựng dựa trên những giá trị vĩnh cửu: Rằng mỗi con người được tạo ra theo hình ảnh của Chúa và được ban cho những quyền bất khả xâm phạm. Mỗi con người được tạo ra đều có mục đích, và chúng ta cùng nhau chia sẻ một lịch sử và một số phận".

Giáo sĩ Taylor cho rằng, theo truyền thống của người Do Thái, để tang một thảm kịch cũng truyền cảm hứng cho một lời kêu gọi hành động. Những kẻ khủng bố có thể đã thành công trong việc lấy đi sinh mạng quý giá, phá hủy các tòa nhà và làm rung chuyển đất nước của chúng ta, nhưng chúng sẽ không bao giờ thành công trong việc phá hủy nền tảng của chúng ta".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem