Olympic Tokyo 2020: 2 anh em ruột gốc Syria đại diện cho… 2 đội khác nhau

Lê Phương (theo The Sun) Thứ ba, ngày 27/07/2021 18:10 PM (GMT+7)
Mohamad và Alaa Maso là hai anh em ruột người Syria và hiện đang thi đấu cho hai đội khác nhau tại Olympic Tokyo 2020.
Bình luận 0
Olympic Tokyo 2020: Hai anh em ruột đại diện cho… hai đội khác nhau - Ảnh 1.

Khoảnh khắc cái ôm thắm thiết của hai anh em được lan truyền mạnh mẽ. Ảnh: Olympic 2020.

Mohamad, 28 tuổi, đã tham gia thi ba môn phối hợp vào thứ Hai, ngày 26/7, dưới màu áo của Syria. Mặc dù vậy, em trai của anh, Alaa, 21 tuổi, lại tham gia thi đấu bộ môn bơi cho đội "Olympic tị nạn".

Mới đây, một bức ảnh chụp cảnh hai anh em ôm nhau tại lễ khai mạc đã được lan truyền mạnh mẽ.

Hai người cùng nhau lớn lên ở Syria và được cha dạy dỗ ngay từ khi còn nhỏ. Tuy nhiên do chiến tranh chia cắt đất nước, Mohamad và Alaa rời Aleppo vào năm 2015 để thực hiện chuyến hành trình đến châu Âu. Họ đã không gặp lại cha mẹ kể từ đó.

Hai chàng trai đã đi qua Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp, Bắc Macedonia, Serbia, Áo và Hà Lan trước khi chuyển đến Đức.

Olympic Tokyo 2020: Hai anh em ruột đại diện cho… hai đội khác nhau - Ảnh 2.

Mohamad đạt thành tích về thứ 47 trong cuộc thi ba môn phối hợp. Ảnh: Sportsfile.

Trong khi Mohamad chọn thi đấu cho Syria thì Alaa lại gia nhập đội Olympic tị nạn.

Giám đốc truyền thông của liên đoàn thể thao Syria Safwan al-Hindi cho biết: "Bức ảnh này mang rất nhiều ý nghĩa."

"Mohamad và Alaa đã sống cùng nhau ở Đức. Họ cùng nhau đến Tokyo. Nhiều người trong gia đình của họ vẫn sống ở Syria".

"Cái ôm là một hành động thân tình giữa hai anh em. Nhưng một số phương tiện truyền thông và mạng xã hội lại đưa câu chuyện theo hướng khác".

Olympic Tokyo 2020: Hai anh em ruột đại diện cho… hai đội khác nhau - Ảnh 4.

Alaa Maso, 21 tuổi, tham gia thi đấu bộ môn bơi cho đội Olympic tị nạn. Ảnh: AFP

Hôm 26/7, Mohamad đạt thành tích về thứ 47 trong cuộc thi ba môn phối hợp. Trong khi đó, Alaa sẽ bắt đầu hành trình tại Thế vận hội của mình ở nội dung 50m tự do tại trung tâm thủy sinh vào thứ Sáu, ngày 30/7.

Chia sẻ với olympics.com về lí do tham dự Thế vận hội cùng đội "Olympic tị nạn", người em Maso trẻ tuổi cho biết: "Tôi muốn thế giới không còn coi người tị nạn là một vấn đề nữa, họ cần phải được công nhận như những công dân thực sự".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem