Ôm bụng bầu 8 tháng đi “săn” vé xem U19 Việt Nam từ 3 giờ sáng

Xuân Lực Thứ hai, ngày 08/09/2014 11:04 AM (GMT+7)
Đang mang bầu tháng thứ 8 song vì muốn được cùng chồng thưởng thức trận thư hùng giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản vào tối ngày 9.9, chị Nguyễn Thị Kiều Diễm (25 tuổi, Sơn Tây, Hà Nội) không quản vất vả xếp hàng nhiều giờ để mua vé tại trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF).
Bình luận 0

Sáng nay 8.9, hàng nghìn người hâm mộ xếp hàng dài hơn 1km trước cửa vào Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), ở số 100 Lê Quang Đạo, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội, để mua vé xem trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản vào 19h ngày 9.9.

Được biết, VFF dự kiến bán ra khoảng 8 nghìn vé. Theo quy định, mỗi người được phát được 1 tích kê và mỗi tích kê này sẽ được bán 4 vé/ngày thi đấu.

img

Chị Diễm (váy trắng, mang bầu 8 tháng) được VFF tạo điều kiện mua vé trước sau 5 giờ xếp hàng.

Ban tổ chức bắt đầu mở cửa bán vé vào lúc 9 giờ sáng, tuy nhiên trước đó vào khoảng 6 giờ sáng đã có hàng trăm người hâm mộ và cả phe vé bắt đầu xếp hàng dài trước cửa trụ sở VFF để mua vé.

Đến khoảng gần 9 giờ sáng, dòng người xếp hàng trước cổng vào trụ sở VFF đã dài hàng km. Đang xếp hàng mua vé cùng chồng, chị Nguyễn Thị Kiều Diễm (25 tuổi, Sơn Tây, Hà Nội) chia sẻ, chị và chồng rất ấn tượng với màn trình diễn của U19 Việt Nam. Vì vậy, dù đang mang bầu 8 tháng chị Diễm vẫn cùng chồng từ Sơn Tây lên Hà Nội lúc 3 giờ sáng xếp hàng mua vé vào sân tận mắt xem cuộc đối đầu của cầu thủ trẻ Việt Nam với U19 Nhật Bản tối mai. Chị Diễm còn kể, hai vợ chồng phải giấu bố mẹ để lên Hà Nội mua vé.

img

Hàng nghìn người hâm mộ xếp hàng chờ mua vé tại trụ sở VFF.

Sau hơn 5 giờ đồng hồ xếp hàng, dù chưa đến lượt chị Diễm đã được ban tổ chức tạo điều kiện cho vào mua vé trước, cử chỉ này nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của những người đang xếp hàng mua vé.

Cũng là một trong những người đầu tiên sở hữu tấm vé từ trụ sở của VFF, anh Phạm Tuấn Hải (Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), cho biết, anh là một trong 5 người người xếp hàng sớm nhất.

img

Anh Tuấn Hải là một trong 5 người xếp hàng từ lúc 1 giờ sáng.

“Các em U19 tuyệt vời quá, tôi không thể bỏ lỡ trận đấu này được. Hôm trước tôi xếp hàng ở sân Mỹ Đình nhưng không mua được. Biết tin VFF trực tiếp bán vé tôi tin tưởng mua được vé nhưng để cho chắc chắn tôi đã tới đây từ lúc 1 giờ sáng”, anh Hải chia sẻ.

Tính tới thời điểm 10h30 phút, dòng người mua vé vẫn đang nối dài dù trời nắng khá gay gắt. Nhiều người đã mang sẵn cả nước uống, đồ ăn sẵn để "tiếp sức" cho những giờ xếp hàng chờ mua vé.

img

Phe vé đẩy giá vé lên gấp nhiều lần giá ban tổ chức bán ra.

Tuy nhiên, với những người thiếu kiên nhẫn chờ đợi thì có thể chọn một phương án khác là mua vé từ cánh phe vé.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, mỗi tấm vé ở khán đài A có giá 100 nghìn đồng được phe vé đẩy lên giá 250 nghìn đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem