Phẫn nộ phiên tòa xét xử cha bạo hành con gái 5 tuổi đến chết vì "đi chậm"

Minh Nhật Thứ ba, ngày 09/03/2021 16:27 PM (GMT+7)
Tại một tòa án ở Hong Kong, anh trai của nạn nhân cho biết, em gái mới 5 tuổi của mình đã bị cha tung lên trần nhà khoảng 18 lần để phạt vì tội " đi bộ chậm” vào đêm trước khi cô bé chết.
Bình luận 0
Phẫn nộ phiên tòa xét xử cha bạo hành con gái 5 tuổi đến chết vì "đi chậm" - Ảnh 1.

Một tòa án Hong Kong hôm 8/3 vừa bắt đầu xét xử vụ bố ruột và mẹ kế bạo hành con gái 5 tuổi đến chết.

Nhân chứng là anh trai 8 tuổi của nạn nhân. Tại tòa, cậu bé đã khiến nhiều người xót xa, thương cảm rồi phẫn nộ vì kể lại chi tiết việc nhiều năm bị ngược đã bởi chính bố ruột, với sự giúp sức của mẹ kế, đỉnh điểm là việc ông bố tung con gái khoảng 18 lần vì tội đi chậm vào đêm trước khi cô bé chết.

Trong video được ghi hình 1 ngày sau cái chết tức tưởi của bé gái, cậu bé 8 tuổi nói với các điều tra viên rằng, em gái mình đã bị bố và mẹ kế bắt ngủ trên sàn nhà lạnh cóng mà không có túi ngủ hoặc áo khoác vào đêm đông của tháng 1/2018. Đó là lý do khiến bé gái mất mạng vào sáng hôm sau.

Tòa án cấp cao cho biết, theo biên bản khám nghiệm tử thi, bé gái chết vì nhiễm trùng máu.  Các công tố viên cho rằng nguyên nhân gián tiếp là do nạn nhân bị bạo hành, đối xử tệ bạc và bị bỏ rơi dưới bàn tay của người cha 29 tuổi và mẹ kế 30 tuổi trong khoảng thời gian từ ngày 10/8/2017 đến ngày 6/1/2018. Người mẹ kế, cũng bị buộc tội giết người.

Cặp đôi đã phủ nhận cáo buộc giết người, nhưng thừa nhận hành vi bạo hành đối với con gái 5 tuổi đã qua đời và con trai 8 tuổi trong cùng thời gian trên.

Trở lại với lời làm chứng của bé trai 8 tuổi (tạm gọi là X), theo cậu bé, đêm trước khi chết, em gái đã bị cha tung lên trần nhà, đầu chạm trần khoảng 18 lần. Mẹ kế cũng tham gia vào việc trừng phạt bé gái (tạm gọi là Z) bằng hành động xoay qua xoay lại bé gái để dọa bé.

 Z đã khóc và la hét, tỏ ra rất sợ hãi, X nói và cho biết, chính cậu bé cũng bị bố tung lên trần nhà.

"Việc đó rất kinh khủng", X nói và nhớ lại cách bố cậu đã túm thắt lưng và tung cậu lên. “Khi cháu bay lên trên không, cháu có cảm giác như đang rơi xuống đất từ trên một chiếc máy bay”.

X còn cho biết Z đã bị đánh đập kể từ khi lên 3. Bố mẹ thường đánh Z bằng một cây mây “rất dày và dài” từ 30 đến 50 cái mỗi lần bất cứ khi nào Z nghịch ngợm. Khi được hỏi làm thế nào X biết được số lần, cậu bé cho biết, chính mình cũng đã từng bị cha đánh như vậy. X cho biết, cậu đã bị cha và mẹ kế đánh đập hơn 100 lần. Cậu bé bị cha đấm, tát bằng tay, bằng dép, hoặc dùng kéo chọc vào lưng, ngực.

X cho biết, cậu luôn cố kìm lại nước mắt vì "con trai không được khóc” và cha không thích cậu khóc.

"Nhưng con cũng không thể kìm nén được", cậu bé chia sẻ.

X nói thêm rằng, khi việc đánh đập sẽ để lại thương tích cho em và Z, cha mẹ họ sẽ điều trị và khử trùng tại nhà. Ngoài ra, các hình thức trừng phạt khác mà 2 đứa trẻ đáng thương phải chịu đựng còn bao gồm bắt ngủ trên sàn nhà, túi ngủ hoặc cấm ăn, bắt nhịn đói, úp mặt vào tường, đi vòng tròn.

X cho biết, đôi khi 2 anh em bị bỏ đói nhiều ngày vì không thể làm đúng yêu cầu của bố mẹ.

 “Con đã mơ thấy mình được ăn. Như vậy, con sẽ không cảm thấy đói", cậu bé nói, lời nói khiến nhiều người trong phiên tòa rơi nước mắt.

 Phiên tòa xét xử vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem