Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng

Bảo Yến Thứ bảy, ngày 27/01/2024 20:17 PM (GMT+7)
Từng cặp lồng cơm được đong đầy những món ăn thơm ngon, nóng hổi giữa ngày Hà Nội giá rét. Đó là tình yêu thương, sẻ chia của các thành viên Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương". Mỗi suất cơm được trao tay là niềm hạnh phúc thêm một lần lan tỏa đến cả người nhận và người trao tặng.
Bình luận 0

"Con vừa được ăn cơm ngon vừa có quà"

Lời khoe hồn nhiên cùng nụ cười tươi sáng của bé Nguyễn Thu Hường (SN 2016, ở Thái Bình) đã sưởi ấm những trái tim và "tiếp lửa" cho các thành viên của Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 46. Gia cảnh của Hường rất đáng thương. Bố em mất cách đây 5 năm, khi đó, em mới chập chững lên 3 còn người em út chưa đầy 3 tháng tuổi. Một mình mẹ đi làm phụ hồ để nuôi 3 chị em em.

Cách đây 8 tháng, Hường phát hiện bị thiếu máu bẩm sinh. Từ đó trở đi, mỗi tháng khoảng 10 ngày Hường lại được chị gái đưa lên Viện Huyết học Truyền máu – Trung ương để điều trị. Mỗi lần đi viện, mẹ lại cố gắng tích góp, vay mượn được 500.000 đồng – 1.000.000 đồng để 2 chị em lên Hà Nội.

Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 1.

Hai chị em Thoa và Hường thưởng thức bữa cơm ngon lành tại Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 46.

Vừa thưởng thức bữa trưa ngon lành, em Nguyễn Thị Thoa – Chị gái Hường vừa xúc động chia sẻ: "Mỗi lần đưa em đi viện mẹ sẽ đưa nhiều nhất khoảng 1.000.000 đồng làm lộ phí đi đường và là tiền ăn của 2 chị em. Em luôn cố gắng xin được những suất ăn từ thiện để tiết kiệm tiền ăn, thế nhưng không phải ngày nào cũng có. Hôm nay, chị em em được các cô bác, anh chị tặng cho những suất cơm nóng hổi chúng em ăn rất ngon. Hơn nữa, chúng em lại còn có được quà tặng mang về. Chúng em xin được cảm ơn các bà, các bác, anh chị đã thương 2 chị em”.

Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 2.

Nhìn Hường đi chân trần trong giá rét, một nhà hảo tâm đã dành tặng em đôi tất ấm. Một hành động nhỏ không những sưởi ấm đôi chân mà còn giúp xoa dịu những nỗi đau khi em chiến đấu với bệnh tật.

Đã 3 tuần nay, chị Lưu Thị Biên (SN 1992, ở Mê Linh, Hà Nội) đưa con gái Nguyễn Phương Thảo đi điều trị ở Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Phương Thảo được chẩn đoán bị giảm tiểu cầu vô căn. Để chạy chữa cho con gái chị Biên phải xin nghỉ việc để theo con đi viện. Tết đang đến rất gần còn "mùa xuân" của gia đình chị Biên vẫn đang phải cắm ống dẫn dây chuyền và mong chờ một phép màu đến.

Hôm nay, lần đầu tiên đến với "Bữa Cơm Yêu Thương" chị Biên không giấu nổi sự xúc động khi được tặng quà và đón nhận tình cảm ấm áp của mọi người dành cho 2 mẹ con cùng những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. 

Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 3.

Nhà báo Tống Hương - Phó trưởng Ban Bạn đọc phụ trách mảng Từ thiện - Xã hội Báo NTNN/Điện tử Dân Việt chia sẻ cùng mẹ con chị Biên.

Chị Biên xúc động: "Mọi người quá nhiệt tình và chu đáo với những bệnh nhân và người nhà. Dù trời rất lạnh nhưng khi đến đây, mình thấy được sự ấm áp của tình người. Không biết nói gì hơn, mình xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các cô bác, anh chị và các em đã vất vả nấu những bữa cơm ngon dành tặng cho mọi người”.

Buổi học của trái tim

Hôm nay, Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 46 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Chương trình đã trao tặng hơn 1.000 suất ăn, bao gồm: Bữa sáng, bữa trưa cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, người lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh đó, "Bữa Cơm Yêu Thương" còn nhận được sự đồng hành của tập thể lớp 10H – Trường THPT M.V. Lômônôxốp (Hà Nội) và các phụ huynh để trao tặng 17 phần quà. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng tiền mặt.

Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 4.

Bé Phương Thảo, Thu Hường và rất nhiều bệnh nhi được đón nhận phần quà từ tập thể lớp 10H - Trường THPT M.V. Lômônôxốp.

Cùng chung niềm yêu thương và chia sẻ, các em học sinh của lớp 8A16 – Trường THCS Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) và lớp 7A10 - Trường THCS Trương Công Giai (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng không quản ngại thời tiết mưa gió, lạnh giá đã đến với chương trình từ sớm để tham gia vào các khâu sơ chế thực phẩm, nấu ăn, tặng cơm, dọn dẹp,....

Thay vì dành ngày thứ 7 ở nhà lướt điện thoại, các em đã lựa chọn chịu gió rét để mang đến những bữa cơm ấm nóng tình thương với những hoàn cảnh kém may mắn hơn.

Chia sẻ về hoạt động của học sinh, cô giáo Ngô Thị Phương - Giáo viên chủ nhiệm lớp 8A16 - Trường THCS Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) cho hay: “Sau buổi thứ nhất ở tuần trước, các con rất háo hức khi được chia sẻ với mọi người và hiểu hơn về những khó khăn, vất vả trong công tác thiện nguyện. Vì thế tuần này các con đã xung phong tham gia nhiều hơn. Từ những gì được trải nghiệm tại chương trình, các con đã trưởng thành hơn”.

Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 5.

Cô Phương (bên phải) cùng các em chuẩn bị dụng cụ ăn uống trước giờ tặng cơm.

"Em đã rất vui khi hôm nay được cùng các cô bác, các bạn vào bếp chuẩn bị bữa cơm, được trao tận tay những suất ăn và tặng các em nhỏ những phần quà. Em cảm thấy mình thật may mắn khi vẫn khỏe mạnh. Sau hôm nay, em muốn được tham gia nhiều hơn nữa những chương trình từ thiện để chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn" – Em Dương Nguyễn Hà Linh - Học sinh lớp 10H - Trường THPT M.V.Lômônôxốp chia sẻ về trải nghiệm của mình.

Nói về sự tham gia của các em học sinh, bác sĩ Trương Cao Luận – Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N, sáng lập "Phiên Chợ Trái Tim" bày tỏ sự cảm mến trước những tình cảm của các cô trò dành cho chương trình và những bệnh nhân gặp khó khăn.

Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 6.

Bác sĩ Trương Cao Luận - Giám đốc Nha khoa Sài Gòn H.N, đồng sáng lập "Phiên Chợ Trái Tim" đón nhận sự ủng hộ của tập thể lớp 10H -Trường THPT M.V. Lômônôxốp dành tặng cho "Bữa Cơm Yêu Thương"

“Sự đồng hành của các giáo viên, học sinh đến từ nhiều trường học trên địa bàn TP.Hà Nội đã mang đến niềm vui cho không chỉ đội ngũ Phiên Chợ Trái Tim, mà còn với mọi người đến nhận bữa cơm. Sự có mặt của các thầy cô và các em tạo nên một không khí rộn ràng, ấm cúng trong những ngày cuối năm. Đội ngũ chương trình rất trân trọng tình cảm quý báu đó và hy vọng tiếp tục nhận được sự quan tâm của các mạnh thường quân trong thời gian sắp tới” – Bác sĩ Luận chia sẻ.

Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 7.

Các bạn nhỏ Trường THCS Trương Công Giai cùng nhau sắp xếp bàn ghế để các bệnh nhân thuận tiện ăn tại chỗ.

Dưới đây là một số hình ảnh tại chương trình:

Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 8.
Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 9.
Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 10.
Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 11.
Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 12.
Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 13.

Từ sáng sớm, trong sự khắc nghiệt của thời tiết, các hoạt động chuẩn bị cho "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 46 đã bắt đầu với sự nhiệt huyết của các thành viên tham gia chương trình.

Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 14.
Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 15.

Công tác chuẩn bị bàn ghế cho cho Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" và "Chợ Quê nhanh chóng được thực hiện.

Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 16.
Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 17.

Công tác chuẩn bị bàn ghế cho Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" và "Chợ Quê" nhanh chóng được thực hiện.

Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 18.

Bên cạnh đó, một số bạn khác lại hào hứng với nhiệm vụ chuẩn bị cho việc trang trí để tạo không gian Tết đến gần hơn với mọi người.

Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 19.
Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 20.

Tuần này, chương trình dành tặng mọi người những hộp sữa sau khi dùng bữa trưa.

Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 21.

Từng khay thức ăn được bọc kín để đảm bảo vệ sinh thực phẩm vừa giúp giữ ấm thức ăn.

Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 22.
Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 23.
Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 24.

Chương trình được bắt đầu với những tình cảm thắm thiết là món quà tặng đến từ tập thể lớp 10H - Trường M.V. Lômônôxốp. Sự sẻ chia đã tạo nên nụ cười hạnh phúc cho người nhận và người trao tặng.

Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 25.

Tại đây, Chương trình "Gói bánh chưng xanh – Gửi tết an lành" nhận được sự ủng hộ 10.000.000 đồng từ công Công ty CP Môi trường PT - Seraphin Hải Dương.

Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 26.
Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 27.
Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 28.
Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 29.

Không khí nhộn nhịp khi buổi tặng cơm chính thức bắt đầu. Các thành viên của chương trình đã luôn tay để đong đầy những chiếc cặp lồng đựng thức ăn.

Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 30.

Những bát canh nóng hổi giúp bệnh nhân có bữa ăn ấm áp hơn.

Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 31.

Các bạn nhỏ cùng nhau trao từng "suất cơm nhà" đầy nghĩa tình tặng bệnh nhân.

Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 32.
Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 33.

Mỗi suất cơm được mang tặng những bệnh nhân ăn tại chỗ luôn luôn kèm theo lời mời và lời chúc ngon miệng của các em nhỏ.

Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 34.
Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 35.

Sau chương trình, các em học sinh cùng nhau dọn dẹp thức ăn thừa và rửa bát đũa sạch sẽ với tất cả sự nhiệt tình và tận tâm.

Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 36.

Niềm vui của mọi người khi trở về với những chiếc cặp lồng đầy ắp thức ăn ấm nóng, chan chứa nghĩa tình của các thành viên chương trình.

Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 37.
Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 38.
Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 39.
Tình người nở hoa qua suất cơm 0 đồng- Ảnh 40.

Song song với đó, hoạt động Chợ Quê tiếp tục mang đến những món rau củ quả tươi ngon cùng những thực phẩm đảm bảo chất lượng và nguồn gốc xuất xứ để mang đến người tiêu dùng.

LỜI CẢM ƠN

Góp phần vào sự thành công của Chương trình "Bữa Cơm Yêu Thương" lần thứ 46 và sự đồng hành với Chương trình "Gói bánh chưng xanh – Gửi tết an lành", Báo NTNN/Điện tử Dân Việt xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị và các nhà hảo tâm:

Nha khoa Sài Gòn H.N

Phiên Chợ Trái Tim và tập thể cộng tác viên

Cửa hàng hải sản Hương Nghĩa ủng hộ 30kg chả

Tập thể lớp 10H - Trường THPT M.V. Lômônôxốp ủng hộ 6.000.000 đồng và 17 phần quà

Bạn đọc Phạm Tuấn Anh ủng hộ 150kg gạo và 30 lít dầu ăn

Tập thể giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn ủng hộ 320.000 đồng

Bạn đọc Đỗ Đặng Tiến ủng hộ 300 quả trứng

Công ty CP Môi trường PT - Seraphin Hải Dương ủng hộ chương trình nấu bánh chưng 10.000.000 đồng

Bạn đọc Đỗ Thị Thu Hà (Nam Từ Liêm) ủng hộ chương trình nấu bánh chưng 2.000.000 đồng chương trình nấu bánh chưng

Bạn đọc Phạm Thị Quyên ủng hộ chương trình nấu bánh chưng 1.000.000 đồng

Lớp vui khỏe - Hội Phụ nữ phường Mỹ Đình 2 ủng hộ chương trình nấu bánh chưng 3.000.000 đồng

Nhà hàng Vườn Cau (22 Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) ủng hộ nấu bánh chưng 1.000.000 đồng

Bạn đọc Chu Minh Tâm và các nhà hảo tâm ủng hộ nấu bánh chưng 8.150.000 đồng


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem