Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
"Phiên Chợ Trái Tim” - Gia đình mới của những bệnh nhân nghèo. Thực hiện: Nguyệt Minh.
Đồng hồ sắp điểm 10 giờ, ông Đào Minh An (72 tuổi, Lào Cai) vui vẻ từ bệnh viện đi đến địa điểm tổ chức chương trình “Bữa cơm yêu thương”. Nơi đây đã trở nên quen thuộc và là điểm đến không thể thiếu vào thứ 7 của ông.
Đối với ông An, điều khiến ông đến với chương trình không chỉ có những suất cơm nghĩa tình. Cao cả hơn nữa, ông An cảm thấy hạnh phúc khi được gặp những con người đầy nhiệt huyết của “Bữa cơm yêu thương”.
Ở nơi đất khách quê người, lại cùng với nỗi nhớ con cháu, nhiều lúc ông Khánh phải giấu nỗi buồn trong lòng. Bởi ông đang là chỗ dựa lớn nhất cho người vợ đang mắc bệnh hiểm nghèo của mình.
Từng là chiến sĩ thời kỳ kháng chiến cứu nước, từng bôn ba khắp những mặt trận đầy lửa đạn, những tưởng với những hy sinh khi còn trẻ đó sẽ khiến cuộc đời ông về sau sẽ vơi bớt phần sóng gió. Thế nhưng giờ đây khi tuổi già, ông cùng vợ của mình lại phải dành phần lớn thời gian ở bệnh viện để chiến đấu với bệnh tật.
Ở tuổi này, thứ ông An mong cầu nhất chính là sức khỏe và hơi ấm của một gia đình đông đủ. Điều tưởng chừng như chẳng có gì phi thường lại chính là mơ ước rất khó thực hiện của ông.
Gặp chúng tôi, ánh mắt ông An như ánh lên niềm vui, ông thoải mái chia sẻ: “Đến nơi đây, tôi thấy rất nhẹ lòng, cảm giác như được về nhà, được ngồi trò chuyện cùng con cháu của mình. Cuối cùng thì dù ở viện, tôi cũng có thể cảm nhận hơi ấm của gia đình mỗi khi đặt chân đến đây”.
Đã từ lâu, ông Khánh coi “Phiên Chợ Trái Tim” chính là mái nhà thứ 2 của mình, nơi mang đến cho ông những năng lượng tích cực để có thể cùng vợ vượt qua bệnh tật. “Chẳng ai mong muốn ở mãi trong viện, nhưng có duyên được gặp những cô chú ở đây là cơ duyên mà tôi rất trân trọng” - ông An nói.
Cũng như ông Khánh, mỗi khi đến với “Phiên Chợ Trái Tim” là mỗi lần trong lòng bà Lê Thị Thành (67 tuổi, Hà Tĩnh) đều rưng rưng những niềm xúc động. Bà Thành bày tỏ: “Chúng tôi là những người khó khăn, chẳng có tiền của hay địa vị, thế nhưng khi đến đây chúng tôi cảm thấy mình được tôn trọng. Từ khi bước vào cửa, đến khi ngồi vào ghế, hay khi đi lấy cơm và đến cả khi ra về chúng tôi đều được phục vụ tận tình”.
Nói rồi, bà Thành minh chứng cho chúng tôi bằng cách phân tích những hoạt động trong căn bếp, từ những bạn trẻ đang đứng trực ở cửa ra vào, đến đội ngũ thu phiếu phát cơm mang về, và cả đội được phân công chốt trực để mang những suất ăn tại chỗ nhanh nhất đến khu vực ăn.
“Chúng tôi còn cầu mong gì hơn nữa, mọi người ở đây quá nhiệt tình và chu đáo. Tôi cảm giác mình được đối xử như chính người thân trong gia đình các con chứ không phải một người xa lại” - Bà Thành tâm sự.
Khu vực bàn ăn tại chỗ được chương trình “Bữa cơm yêu thương” sắp xếp chỉ sau 3 tuần triển khai. Bà Phí Thị Thu Hà - Quản lý “Phiên chợ trái tim” chia sẻ: “Sau thời gian chạy chương trình những lần đầu, chúng tôi cảm thấy cần phải có khu vực ăn tại chỗ. Trước hết chủ yếu phục vụ cho người nhà bệnh nhân khi họ đến lấy đồ ăn cho bệnh nhân.
Sau đó, chúng tôi cũng muốn chính những bàn ăn là nơi kết giao, giúp mọi người dù xa lạ có thể trò chuyện, tâm sự và chia sẻ cùng nhau”.
Tại những bàn ăn có phần đơn giản này, có những câu chuyện nặng trĩu giữ kín bấy lâu đã được chia sẻ. Cũng có những giọt nước mắt đã rơi, nhưng đó là nước mắt của hạnh phúc, sự đồng cảm của những con người dù có hay không cùng một cảnh ngộ.
Nhà báo Tống Hương - Phó trưởng Ban Bạn đọc, phụ trách Nhịp Cầu Nhân Ái, Báo NTNN/Điện tử Dân Việt bày tỏ: “Tất cả mọi người đều có những câu chuyện riêng, những hoàn cảnh riêng, nhưng khi đã đặt chân đến với “Bữa cơm yêu thương” đều được coi trọng, đều xứng đáng được yêu thương như những thân trong một gia đình”.