Quảng Trị: Từ giáo viên đến nông dân đều "xắn tay" xây dựng NTM

Bùi Ngọc Vũ Thứ hai, ngày 10/02/2020 16:30 PM (GMT+7)
Ở Quảng Trị, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) đã lan toả rộng khắp, làm cho diện mạo nông thôn trở nên đổi thay, sạch đẹp, giàu mạnh hơn. Từ người nông dân, giáo viên, đến cụ già đều chung tay dựng xây NTM.
Bình luận 0

Một người vì mọi người

Những ngày đầu năm mới Canh Tý, chúng tôi lang thang lên vùng rẻo cao huyện Đakrông tìm đến điểm trường mầm non Kreng (Trường Mầm non Hướng Hiệp) để tìm gặp cô giáo Hồ Thị Trung. Cô giáo trẻ 38 tuổi có khuôn mặt hiền lành, luôn nở nụ cười trên môi với học sinh ở điểm trường có gần 100 trẻ này. Để đến được điểm trường mầm non Kreng phải vượt qua chặng đường hơn 10km đường đất đá, nhiều đoạn trắc trở khó đi. Chính vì vậy, cô giáo Trung đã có những việc làm rất tâm huyết, đó là hiến tặng đất để xây dựng điểm trường Kreng.

Cô giáo Trung cho hay, điểm trường này có từ năm 2004, lúc ấy cơ sở vật chất trường hết sức tạm bợ.

Khi lập gia đình, vợ chồng cô giáo Trung được cha mẹ cho một mảnh đất đủ rộng để vừa định cư, vừa trồng hoa màu cạnh điểm trường này.

img

Vợ chồng anh Đặng Quang Hữu, nông dân giỏi thôn Khe Van, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông (Quảng Trị) đóng góp tích cực xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Ngọc Vũ

Gia đình cô Trung đã tự nguyện hiến một phần đất bằng phẳng (khoảng 60m2), đang canh tác nông nghiệp để xây một phòng học, phục vụ chăm sóc cho trẻ. Nhờ đó, các trẻ trong bản được đi học gần hơn, giúp phụ huynh yên tâm lao động, sản xuất.

“Là người con của bản làng, tôi hiểu niềm khao khát con chữ của trẻ em nơi đây vì vậy tôi hiến đất để xây dựng cơ sở vật chất của điểm trường nhằm cho con em có nơi học tập tốt hơn” – cô Trung tâm sự.

Năm 2012, khi Nhà nước quyết định đầu tư xây dựng mở rộng trường, xây thêm 2 phòng học, gia đình cô giáo Trung lại tiếp tục hiến thêm một phần đất liền kề của gia đình mình (khoảng 100m2) để thực hiện. Năm 2018, khi trường đầu tư xây thêm hàng rào tại điểm trường Kreng, gia đình cô cũng tình nguyện hiến đất để xây dựng khuôn viên điểm trường.

Mặc dù bây giờ, đất ở của gia đình cô Trung bị thu hẹp, thậm chí không có đất vườn nhưng hai vợ chồng vẫn cảm thấy vui vì ngôi trường được xây dựng khang trang, các cháu được học hành trong không gian thoáng mát, sạch đẹp.

Ở huyện miền núi Hướng Hoá, người dân thường nhắc đến anh Hồ Văn Dóoc, người dân tộc Vân Kiều, trú thôn A Dơi Cô, xã A Dơi là tấm gương để nhiều người soi rọi.

Là hội viên nông dân xã, anh Dóoc luôn nhận thức rất cao về việc đóng góp sức mình vào sự nghiệp xây dựng NTM. Năm 2015, anh Dóoc đã tình nguyện hiến 400m2 đất cho thôn để xây dựng trường mầm non và cơi nới tường rào của trường. Nhờ vậy, con em ở thôn đã có nơi học tập tốt hơn.

Giúp nhau thoát nghèo

Hơn 10 năm qua, mỗi khi nhắc đến anh Đặng Quang Hữu (46 tuổi, trú thôn Khe Van, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông), người dân nơi đây luôn một lòng kính trọng. Bởi vì, anh Hữu là người đã giúp khoảng 600 hộ dân nghèo trên địa bàn từng bước xoá đói, giảm nghèo.

"Xây dựng NTM được xác định có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, vì vậy tôi mong rằng thời gian tới phong trào này sẽ tiếp tục được lan toả, nhân dân tiếp tục đóng góp sức mình để dựng xây, giúp quê hương ngày càng tươi đẹp để quay trở lại phục vụ nhân dân”.

Ông Hà Sỹ Đồng

Hướng đôi mắt về phía rừng, anh Hữu cho biết, 20 năm trước khi người dân địa phương chưa mấy mặn mà với việc trồng rừng thì vợ chồng anh đã phát quang 30ha đồi núi toàn lau sậy để trồng rừng và 5ha sắn tại Hướng Hiệp. Nhờ vậy, kinh tế gia đình anh Hữu ngày càng vững chãi hơn.

Thấy vậy, nhiều gia đình bản địa đã đến học hỏi anh Hữu cách làm giàu. Chẳng những chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn kỹ thuật mà anh Hữu còn hào sảng, cho mỗi hộ dân mượn không lấy lãi từ 20-40 triệu đồng giúp bà con sản xuất. Nhiều lúc, trong nhà hết tiền, anh Hữu phải đi vay ngân hàng cho người dân mượn lại nhưng vẫn vui vẻ, nhiệt tình.

Hơn 10 năm qua, bình quân mỗi năm anh Hữu cho 600 hộ dân mượn 2 tỷ đồng để sản xuất. Năm 2016, anh Hữu được Hội NDVN vinh danh là Nông dân Việt Nam xuất sắc.

Ông Hà Sỹ Đồng- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị “Xây dựng NTM được xác định có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc, vì vậy tôi mong rằng thời gian tới phong trào này sẽ tiếp tục được lan toả, nhân dân tiếp tục đóng góp sức mình để dựng xây, giúp quê hương ngày càng tươi đẹp để quay trở lại phục vụ nhân dân” – ông Hà Sỹ Đồng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem