Sao mai Lê Nhung: Sống đúng với lương tâm sẽ bước qua cám dỗ

Thanh Hà (thực hiện) Thứ ba, ngày 17/10/2017 07:35 AM (GMT+7)
“Với một người nghệ sĩ nếu luôn sống đúng với lương tâm, không ganh đua đấu đá, luôn biết học hỏi lắng nghe thì việc bước qua cám dỗ không quá khó”, Lê Nhung – giải Nhì phong cách thính phòng  Sao mai 2017 chia sẻ với Dân Việt.
Bình luận 0

Định hình phong cách dòng nhạc thính phòng từ khi còn học cấp hai

Đêm chung kết cuộc thi Sao Mai 2017 vừa mới kết thúc cách đây không lâu, phần giải thưởng ở 3 phong cách Thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ đã để lại nhiều ấn tượng tốt trong lòng khán giả và người yêu nhạc. Điều khá thú vị và ấn tượng khi người đoạt giải thưởng năm nay đều là nữ.

Đặc biệt với phong cách thính phòng, cô gái đến từ Thái Nguyên – Lê Nhung, Giải Nhì phong cách dòng nhạc thính phòng khiến khán giả sửng sốt với dáng người mảnh khánh, nhỏ bé nhưng lại sở hữu chất giọng cao vút, có đủ thể lực để đủ sức đắm mình trong ca khúc “Vũ khúc balle Mùa Xuân”, một ca khúc  khó nhất đêm chung kết Sao Mai từ trước tới nay đối với những thí sinh nữ.

img

Lê Thị Nhung nhận giải trong đêm chung kết Sao mai 2017

Xin chào Lê Nhung, được biết đêm chung kết Sao Mai 2017 vừa diễn ra, bạn đã chọn cho mình ca khúc có thể nói là khó nhất từ trước đến nay đối với dòng thính phòng trong các cuộc thi Sao mai. Vì sao bạn lại chọn cho mình ca khúc khó đến vậy?

- (Cười bẽn lẽn), nói thật với chị, cho đến giờ nghĩ lại đêm chung kết, em cảm thấy mình không ân hận, nhưng một chút tiếc nuối thì có. Bởi có thể kỹ thuật em không kém các bạn, tuy nhiên cách chọn bài thì em lại chọn bài hát quá khó.  “Glitter and be gay” là một ca khúc không phải khán giả nào cũng có thể tiếp nhận. Ca từ, giai điệu của ca khúc không dễ hiểu, dễ nghe như nhiều ca khúc khác. Chính vì vậy em nghĩ mình ở vị trí thứ hai là hoàn toàn xứng đáng, bản thân bạn giành giải Nhất cũng xứng đáng.

Theo tiêu chí của cuộc thi Sao Mai, Lê Nhung chỉ còn một năm duy nhất đủ tuổi để tham gia cuộc thi. Vì sao Nhung đăng ký tham gia muộn đến vậy mà không phải từ mấy năm trước?

- Em bắt đầu quyết định đến với Sao Mai năm nay khi trong đầu không có sự tính toán trước giống như các bạn thí sinh khác. Với các bạn thí sinh khác, khi xác định tham gia cuộc thi, họ đã chuẩn bị bài vở xuyên suốt từ vòng sơ loại tới vòng chung kết toàn quốc. Nhưng với em thì không phải vậy. Em bắt đầu hành trình Sao Mai tại thành phố Hải Phòng, anh chị bạn bè động viên nên em quyết định đi thi.

Trải qua 3 vòng thi, em phải chuẩn bị 4 tác phẩm và cứ xong một vòng thi, có kết quả em mới lên kế hoạch bài vở cho vòng tiếp theo. Chính vì vậy đôi lúc em cũng bị stress, rơi vào tình trạng không biết hát bài nào, bản phối ra sao. Hát thế nào, sẽ làm gì cho tác phẩm để khán giả nghe bài cũ nhưng không bị nhàm chán...tất cả những điều này đã gây cho em áp lực và đau đầu mỗi khi phải nghĩ đến chọn bài.

Cho đến vòng chung kết toàn quốc em tiếp tục bị vấp về vấn đề này khi chỉ còn 4 ngày nữa đến lúc mình thi. Đêm thi thứ 7, chiều thứ 4 em bắt đầu thay đổi bài vì nhiều lí do không hợp lí. Em đến gặp nhạc sĩ An Hiếu và may mắn, anh đã tìm ra lối thoát cho em trong buổi chiều hôm đó. Em đã chọn một ca khúc nhạc Trung Quốc, nhưng nhờ nhạc sĩ An Hiếu viết lời.

Trong ngày thứ 5 em nhận được một nửa bài có lời viết dịch, em nhẩm theo giai điệu và học thuộc. Vì sát đến ngày thi, nên em nhẩm thuộc lời dường nhưu 24/24, đến mức đi ngủ mắt trĩu xuống ngủ gật, nhưng vẫn giật mình tỉnh dậy tự nhủ bản thân, cần phải thuộc lời bài hát ngay, phải thuộc ngay.

Đến ngày thứ 6, buổi chiều em được ghép band nhạc thì đến trưa hôm đó em mới nhận được hết lời dịch từ nhạc sĩ. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ, em đã phải tập trung cao độ để thuộc lời bài hát. Tuy nhiên, may mắn là em đã biểu diễn tốt phần thi của mình mà không sai, nhầm dù chỉ một ca từ.

img

Lê Thị Nhung biểu diễn tại đêm chung kết Sao mai 2017

Là gương mặt mới bước ra từ cuộc thi, Lê Nhung có thể chia sẻ đôi chút về bản thân?

- Em sinh năm 1991, vừa tốt nghiệp trường Đại học VHNT Quân đội và hiện tại đang công tác tại Đoàn văn công bộ đội Biên phòng. Em sinh ra trong một gia đình mà bố làm nghề nông, mẹ là giáo viên tiểu học tại một xã thuộc huyện Đại Từ, Thái Nguyên. Tuổi thơ của em rất thiệt thòi về âm nhạc.

Kinh tế gia đình cũng không khá giả, lại ở vùng nông thôn. Vì vậy mà em chỉ được nghe âm nhạc từ một chiếc đài nhỏ xíu của bố, ngày đó chỉ thi thoảng được nghe NSND  hanh Hoa, NSND Thu Hiền...hát trên đài. Nơi em sống cũng rất hiếm hoi mới có một đoàn văn công nghệ thuật về biểu diễn. Mà cứ hễ có đoàn nào về thì em luôn là người có mặt đầu tiên cho buổi diễn ngày hôm đó.

Em  còn nhớ, năm 2000, lúc đó em được 9 tuổi,  không biết từ những suy nghĩ, động tác ở đâu mà em dựng được bài  múa cho các anh chị lớn tuổi hơn mình để tham gia thi biểu diễn sinh hoạt hè tại xã. Rồi hát những ca khúc như:  “Bác Hồ một tình yêu bao la”; “Tiếng chày trên sóc Bom bo...”  em đều thuộc và hát say sưa. Em say mê âm nhạc và thích hát từ hồi mẫu giáo. Ngay từ ngày nhỏ đó cho đến học cấp ba em luôn đảm nhiệm vị trí quản ca của lớp và không khước từ bất cứ một hoạt động văn nghệ nào của trường.

Luôn sống đúng với lương tâm sẽ dễ dàng bước qua cám dỗ

Vậy khi tham gia ôn thi vào trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc, ai đã là người dẫn dắt em?

- Nhà em có 3 chị em gái, một chị làm công chức, một chị làm giáo viên thanh nhạc. Và chị ấy đã giới thiệu em tới một thầy dạy nhạc. Kể từ đó, em đã học thầy và thi đỗ vào trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc.

Khi chọn con đường nghệ thuật của mình là dòng nhạc thính phòng. Em có e ngại rằng đây sẽ là con đường mình chọn sẽ nhiều chông gai và đích đến sẽ khó khăn gấp nhiều lần so với dòng nhạc dân gian hay nhạc nhẹ?

- Thính phòng là dòng nhạc khó cho cả ca sĩ lẫn người nghe,  nhưng em luôn chọn thính phòng, em muốn từ cái cũ hướng tới cái mới. Thính phòng ngày xưa có thể là trưng trổ giọng hát, nhưng bây giờ không cần quá mạnh mẽ, thay vào đó là sự tinh tế, xử lí tác phẩm sắc thái trong bài và quan trọng là hát thính phòng nhưng phải tạo cảm  chạm được trái tim người nghe.

img

Cuộc sống showbiz vốn luôn luôn nhiều cám dỗ và thị phi. Bản thân em đã bước qua những cám dỗ, thị phi đó như thế nào?

- Em nghĩ, cám dỗ của cuộc đời đâu phải chỉ có nghệ sĩ, người của công chúng mới mắc phải. Những người bình thường cũng có thể sa chân vào cám dỗ đó nếu như không đủ bản lĩnh, sự tỉnh táo. Với một người nghệ sĩ nếu luôn sống đúng với lương tâm, không ganh đua đấu đá, luôn biết học hỏi lắng nghe thì việc bước qua cám dỗ không quá khó.

Còn bản thân em, em nghĩ mình mới chỉ nhón chân vào showbiz nên chưa hiểu hết được những khó khăn tiếp theo. Nhưng em sẽ luôn cố gắng hết mình để cống hiến cho khán giả, những người yêu âm nhạc bằng cả trái tim của mình. Em mong khán giả yêu nhạc, công chúng sẽ luôn ủng hộ, yêu mến và theo dõi em.

Dự định tới đây về âm nhạc của Lê Nhung sẽ như thế nào?

- Trước mắt em đang lên kế hoạch chọn cho mình một ca khúc để ra mắt sản phẩm MV, như một lời tri ân, cám ơn tới những khán giả đã yêu mến, ủng hộ và đồng hành trong suốt thời gian em tham gia cuộc thi. Sau đó em sẽ lên kế hoạch dài hơi hơn về những dự án âm nhạc như ra album, hay sẽ kết hợp với một nhạc sĩ, ê kíp chuyên nghiệp nào đó.

Nhưng vì kinh tế cũng chưa thật sự dư giả, nên thời điểm này em chỉ dám nghĩ tới làm MV mà thôi.

Cám ơn Lê Nhung!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem