Sau sai phạm tại dự án Đại Thanh là nỗi khổ kéo dài của người dân

Thái Bình Thứ tư, ngày 01/03/2017 18:38 PM (GMT+7)
Ngay sau khi Thanh tra Chính phủ công bố kết luận sai phạm nghiêm trọng của chủ đầu tư Mường Thanh, Dân Việt đã khảo sát nhanh tâm tư của cư dân tại Tổ hợp nhà ở KĐTM Đại Thanh (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì) – một trong những dự án nhà giá rẻ "nổi tiếng" của đại gia điếu cày 3-4 năm trước.
Bình luận 0

img

Lô đất vị trí "hoa hậu" chưa được xây dựng do chủ đầu tư vướng pháp lý

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Thoáng (sinh sống tại căn hộ tầng 10, CT10B, KĐTM Đại Thanh) cho biết đã chuyển về sinh sống tại đây 3 năm qua. Tuy nhiên, "vì diện tích căn hộ chỉ 36m2 nên không có sổ đỏ. Chủ đầu tư cho biết cũng sẽ làm được sổ, nhưng phải chờ đợi. Sốt ruột lắm anh ạ" – người này cho biết.

Bên cạnh đó, bà T chán nản, chủ đầu tư Lê Thanh Thản làm ăn chán lắm (!) Họ làm cả những tòa nhà to thế này, liền kề biệt thự nguy nga như vậy, mà chẳng có trường học, nơi sinh hoạt vui chơi cho trẻ nhỏ, cơ sở chăm sóc y tế cho cư dân... Chưa hết, thang máy hỏng liên tục (sau khi sửa lại hỏng), nhiều lần dân bị nhốt trong buồng thang máy tới mức phải kêu cứu. Rồi đến tất cả các thiết bị vệ sinh, điện nước đều phải thay mới sử dụng được.

img

Vì diện tích căn hộ chỉ 36m2 nên không có sổ đỏ - bà Nguyễn Thị Thoáng (sinh sống tại căn hộ tầng 10, CT10B, KĐTM Đại Thanh) chua chát

Chỉ tay vào một vài lô đất liền kề bỏ không, quây rào, bà Thoáng bật mí: "đây là những phần đất chưa được xây dựng do chủ đầu tư vướng pháp lý".

Tỏ ra chán nản, ông Kiến (căn hộ 2604, tòa CT10B) cho hay, gia đình đã mua căn hộ này từ 2013 nhưng đến nay vẫn chưa có sổ đỏ. "Năm trước, khi chúng tôi nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ thì chủ đầu tư trả lại và cho biết không làm được. Lý do, họ cho biết là diện tích căn hộ dưới 40m2 nên không thể cấp. Hỏi, vì sao những nhà diện tích chỉ 32m2 vẫn được sổ, mà ở đây 36m2 không được thì họ im lặng..." – người đàn ông trạc ngoài 70 tuổi than thở.

img

Khu vực ẩn chứa nguy hiểm cho người già, trẻ nhỏ bởi đủ loại phương tiện giao thông ra vào tự do.

Ở tòa CT8B, chị Hạnh (tầng 22) có phần may mắn hơn khi căn hộ của mình (60m2) được cấp sổ gần 1 năm nay. Dẫu vậy, những thông tin chia sẻ của chị Hạnh cũng khá "giật mình". Theo đó, mỗi sàn tầng có 20 căn gồm: 8 căn diện tích dưới 45m2, còn lại là các căn diện tích từ 60m2 trở lên. Tôi được biết, những căn diện tích nhỏ thì vẫn chưa được cấp sổ. Năm trước, một số hộ vẫn được hỗ trợ thủ tục cấp nhưng hiện đang dừng lại do dự án bị thanh tra nhiều sai phạm (!)

img

Chủ đầu tư mới vội vã lắp đặt hệ thống PCCC sau khi cơ quan chức năng công bố sai phạm cách đây vài tuần

Liên quan tới đời sống, khu vực này khá nguy hiểm cho trẻ nhỏ vì quá lộn xộn bởi xe ô tô tải, taxi, xe máy đi lại tùy ý trong nội khu. Thậm chí, việc đảm bảo PCCC cũng mới được chủ đầu tư "vội vã" làm sau Tết vừa qua để đối phó với cơ quan chức năng lẫn dư luận – chị Hạnh chỉ tay lên những ô cửa hành lang các tầng mới được lắp ô thông khí để chứng minh. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem