Sên mứt dừa làm quà, công nhân rục rịch chuẩn bị đồ đạc về quê ăn Tết

Theo Lao Động Thứ năm, ngày 19/01/2023 15:45 PM (GMT+7)
Một gói bánh, hai gói kẹo, ít mứt dừa tự làm và vài bộ quần áo... là đồ đạc mà công nhân tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh) chuẩn bị mang về quê, sum họp với gia đình đón Tết Nguyên đán 2023.
Bình luận 0

28 Tết Âm lịch, xóm trọ tại thôn Bầu, xã Kim Chung gần khu công nghiệp vắng vẻ chỉ còn lác đác vài người. Nữ công nhân Lường Thị Mến (Tân Lạc, Hòa Bình) vẫn ngồi tại phòng trọ sên mứt dừa, mang về làm quà Tết cho hai con nhỏ ở quê.

Mấy ngày nay, chị Mến chán nản, xin nghỉ làm ở phòng trọ 2 ngày. Hỏi ra mới biết, chị nhận được mức thưởng Tết vỏn vẹn vài triệu đồng. Số tiền này cũng chỉ đủ chị lo tiền xe đi lại, sắm một ít đồ dùng trong Tết, không thể chi tiêu "thoáng" như những năm trước. 

Sên mứt dừa làm quà, công nhân rục rịch chuẩn bị đồ đạc về quê ăn Tết - Ảnh 1.

Chị Mến sên mứt dừa làm quà Tết cho con. Ảnh: Lương Hạnh

Là mẹ đơn thân, 2 con đang được gửi ở quê cho ông bà ngoại chăm sóc nên chị Mến luôn canh cánh trong lòng làm sao xoay xở đủ tiền gửi về cho con. Thu nhập giảm đi, chị đã phải chuyển từ phòng trọ 1 triệu đồng/tháng sang phòng 600 nghìn đồng/tháng. 

Căn phòng trọ này chật hẹp, ẩm thấp hơn, song chị Mến cũng cố gắng thích nghi để tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Chỉ mới cách đây 2 tháng, chị bị kẻ xấu cạy cửa phòng trọ, chiếc xe đạp điện là tài sản quý giá duy nhất trong phòng trọ suýt nữa bị đánh cắp. 

"Tôi cũng chẳng phải chuẩn bị gì nhiều ngoài ít quần áo. Có cái xe đạp điện lo mất nên phải khóa mấy lần khóa... Nhỡ ăn Tết xong xuống lại không thấy xe đâu thì phải đi bộ đi làm" - chị Mến tâm sự.

Sên mứt dừa làm quà, công nhân rục rịch chuẩn bị đồ đạc về quê ăn Tết - Ảnh 2.

Những túi quà Tết được công ty tặng. Ảnh: Lương Hạnh

Nữ công nhân cũng dự định trở về Hòa Bình vào sáng 29 Tết Âm lịch và quay lại làm việc sáng mùng 5 Âm lịch.

Để có vé về quê, chị Định Thị Thoa (Cẩm Khê, Phú Thọ) đã gọi điện đặt từ cả tuần trước đó. Thế nhưng, dù đã đặt vé, trưa 27 Tết Âm lịch, chị vẫn phải chen chúc, vật vạ hơn 3 tiếng trên xe ôtô để trở về nhà. 

"Nhận thông báo được nghỉ từ ngày 27 Tết Âm lịch nên tôi đã đặt vé trước 1 tuần. Thế nhưng, tôi không biết nhiều người cũng chọn về quê vào ngày này nên ngồi trên xe chật chội, khó thở lắm" - chị Thoa cho hay.

Sên mứt dừa làm quà, công nhân rục rịch chuẩn bị đồ đạc về quê ăn Tết - Ảnh 3.

Để có thể về quê, chị Thoa phải ngồi co ro trên xe vì quá đông khách. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Làm công nhân được hơn 4 năm, chị Thoa có mức lương cơ bản là 6,7 triệu đồng/tháng. Tết năm nay, chị Thoa cũng nhận được 1 tháng lương cơ bản và một giỏ quà Tết từ công ty. 

Với số tiền thưởng Tết trên, chị Thoa dành 3 triệu đồng biếu bố mẹ tiêu Tết, mua cho em gái 2 chiếc áo mới và dự định lì xì em 500.000 đồng, còn lại chị để chi trả tiền xe đi lại và chi tiêu cá nhân. Tuy nhiên, nữ công nhân cũng phải tiết kiệm để dành có tiền sinh hoạt sau khi hết kỳ nghỉ Tết, trở lại Hà Nội làm việc.

Chị Thoa là chị cả trong gia đình có 2 chị em. Bố mẹ chị đều làm nông nghiệp ở quê. Tốt nghiệp cấp 3, chị chọn đi làm công nhân để phụ giúp gia đình thay vì tiếp tục đi học. Đến nay, chị Thoa vẫn chưa lập gia đình. Với chị, việc lo cho bố mẹ và em gái đang học lớp 9 là điều quan trọng hơn tất thảy mọi thứ ở thời điểm hiện tại. 

"Làm cả năm không để ra được đồng nào, ăn bữa nay lại lo bữa mai. Đời công nhân là thế! Tôi sao cũng được nhưng bố, mẹ và em gái phải đủ đầy" - chị Thoa tâm sự.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem