Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trong trận lượt đi tại Tây Ban Nha, Atletico Madrid hoàn toàn áp đảo ở hiệp một và dễ dàng dẫn trước 2 bàn do công của De Paul và Lino. Tuy nhiên, Dortmund đã vùng lên mạnh mẽ ở hiệp hai. Haller gỡ được 1 bàn cho Dortmund và họ suýt nữa đã có kết quả tốt hơn nếu 2 pha dứt điểm cuối trận không đưa bóng đi trúng xà ngang.
Sau trận đấu đó, HLV Simeone của Atletico Madrid đã thừa nhận đội bóng của ông gặp may mắn nên mới giành chiến thắng. Nhưng trận thắng 2-1 này không chỉ giúp Atletico Madrid có lợi thế dẫn bàn mà họ cũng rút ra rất nhiều kinh nghiệm để không mắc sai lầm đáng trách như những phút cuối trận lượt đi.
Với Dortmund, rõ ràng họ có cơ sở để tự tin khi chỉ thua 1 bàn và bây giờ có lợi thế sân nhà trong trận lượt về. Sự cuồng nhiệt của khán giả vùng Ruhr sẽ là điểm tựa để Dortmund chơi thăng hoa và quyết tâm lật ngược tình thế.
Tuy nhiên, nhiệm vụ dành cho Dortmund không hề đơn giản. Từ mùa 2012/2013 đến nay, Dortmund chưa từng đi xa hơn vòng tứ kết Champions League. Điều đó cho thấy giới hạn về năng lực của Dortmund khi đối diện với thử thách ở cấp độ khó dần.
Bên cạnh đó, Atletico Madrid là đội rất giàu bản lĩnh, có kinh nghiệm dày dạn và được dẫn dắt bởi một HLV có cách bố trí chiến thuật theo kiểu "hắc ám". Khi Atletico Madrid đã chiếm lợi thế về bàn thắng, đối thủ rất khó khăn để gỡ khi họ đá phòng ngự - phản công. Atletico Madrid lúc này càng có điều kiện để thi triển đấu pháp sở trường và họ thậm chí còn thuận lợi hơn nữa khi Dortmund vốn là đội bóng chơi phóng khoáng nên rất dễ để lộ nhiều khoảng trống ở hàng thủ.
Dortmund không có lựa chọn nào ngoài việc chơi tấn công và nỗ lực ghi bàn nhanh nhất có thể. Nhưng Atletico Madrid lỳ lợm sẽ biết cách khắc chế đối thủ để giành được kết quả tốt nhất và thắng chung cuộc.
Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can, Brandt; Sancho, Fullkrug, Malen
Atletico Madrid: Oblak; Witsel, Gimenez, Azpilicueta; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino; Griezmann, Morata
Dự đoán: Hòa 1-1.