Sao mai Sông Thao: “Tôi kể với chồng việc mình đóng cảnh hôn, chồng ngẩn ngơ buồn”

Khánh Đăng Thứ tư, ngày 17/08/2022 19:47 PM (GMT+7)
Sáng 17/8, Giải Ba dòng nhạc dân gian Sao mai 2015, Sông Thao chính thức phát hành bộ đôi MV Thuyền về bến đợi và Cập bến thuyền hoa. Đây là 2 ca khúc do chính Sông Thao phổ nhạc từ lời thơ của tác giả Nguyễn Mạnh Hồng.
Bình luận 0

Thuyền về bến đợiCập bến thuyền hoa kể cho khán giả nghe về tình yêu của đôi bạn trẻ nơi làng quê. Ở đó, họ đã lớn lên bên nhau, đã có những khoảnh khắc đẹp nhất của thời thanh xuân, dưới cội gạo già rực rỡ một góc trời, dưới mái đình cong cong những đêm trăng sáng, dành cho nhau nụ hôn đầu dưới bóng cây gạo lãng mạn, mộng mơ… Thế nhưng, cuộc sống vốn dĩ chẳng thể êm đềm. Chàng trai lên đường đến nơi xa lập nghiệp, để lại cô gái nơi quê nhà vò võ ngóng trông. Mùa gạo này nở rồi lại rụng, mùa hoa loa kèn đến bung trắng cả một vạt quê, rồi lại tàn… nhưng chàng trai mãi vẫn không trở về.

Sao mai Sông Thao: “Tôi kể với chồng việc mình đóng cảnh hôn, chồng ngẩn ngơ buồn” - Ảnh 1.

Cảnh trong MV "Thuyền về bến đợi và Cập bến thuyền hoa" của Sông Thao. Ảnh: NVCC.

Mòn mỏi đợi chờ, cô gái tưởng như vô vọng, đã quyết định đặt xuống câu chuyện tình cảm đau khổ này thì bất ngờ chàng trai quay về. Giữa họ đã có biết bao đấu tranh, bao giận dỗi, bao hờn tủi. Cuối cùng, với tình yêu vẫn son sắt trong tim, cô gái đã gạt bỏ tất cả mọi đau khổ để chọn vẫn yêu người con trai ấy. Còn chàng trai, kỳ thực anh không phản bội, chỉ là có những trái ngang muốn âm thầm chịu đựng riêng mình. Và, họ đã "cập bến thuyền hoa" với cái kết viên mãn vào mùa hoa loa kèn đẹp đến nao lòng nơi miền quê như hòa điệu với tình yêu trong veo, thuần khiết của đôi trẻ.

Trong MV có cảnh hôn nhau và đây là cảnh làm khó Sông Thao nhất. Nữ ca sĩ kể, đọc kịch bản thấy có cảnh đôi trai gái hôn nhau nồng cháy dưới gốc hoa gạo, cô sợ quá nên đã đề nghị đạo diễn cho diễn viên đóng thế. Tuy nhiên, đạo diễn Dương Lan Hương nhất quyết không chịu, muốn cô diễn vì tin cô diễn được.

MV "Cập bến thuyền hoa" - Sông Thao. Clip: NVCC.

"Tôi về nói chuyện với chồng (chồng Sông Thao là nhạc sĩ Hải Thuận, giảng viên khoa piano trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương – PV) rằng, kịch bản có hôn nhau, chồng tôi ngẩn ra buồn, nhưng tôi kịp trấn an anh ấy là đạo diễn nói cảnh hôn đó sẽ nghệ thuật chứ không phải giống điện ảnh. Tôi phải nói đi nói lại chuyện này mấy lần. 

Tuy nhiên, cuối cùng anh cũng đồng ý để tôi thực hiện cảnh này nếu kịch bản thật sự cần. Anh chỉ sợ tôi diễn không đạt vì anh rất hiểu tôi. Đến khi xong MV, về đưa anh xem, xem phản ứng ra sao, anh không có ý kiến gì chỉ bảo làm nghề này thì phải chấp nhận, quan trọng nhất là trong cuộc sống thường ngày như thế nào. Anh ấy khiến tôi có cảm giác biết ơn vì nếu anh ấy không đồng ý thì tôi cũng không dám đóng cảnh này.

Sao mai Sông Thao: “Tôi kể với chồng việc mình đóng cảnh hôn, chồng ngẩn ngơ buồn” - Ảnh 3.

Sông Thao đã rất khó khăn khi thực hiện cảnh hôn trong MV. Ảnh: NVCC.

Thật ra, cảnh này đạo diễn Dương Lan Hương cho quay đi quay lại, tôi cũng không hiểu kỹ xảo quay như thế nào để môi không chạm mà sẽ thành chạm trên phim. Nhưng bạn diễn viên này lại cao quá, cao hơn tôi nhiều, nên khi tôi diễn phải kiễng chân lên thì lại bị… chạm môi. Đi quay về, tôi cũng rất thật thà "khai" với chồng là hơi bị chạm môi một tí, chồng tôi không nói gì chỉ bảo thôi không sao", Sông Thao thật thà chia sẻ.

Đạo diễn Dương Lan Hương cũng bày tỏ: "Trong kịch bản nhất định phải có cảnh hôn để biểu đạt tình yêu. Sông Thao có mặt rất đẹp, rất hợp với nhân vật mà tôi hình dung trong MV này. Dù Sông Thao nói tôi mời diễn viên khác, nhưng tôi vẫn muốn cô ấy diễn. 

Sau khi ra hiện trường quay, vài lần tôi gợi ý, tạo cảm xúc cho Sông Thao diễn và cuối cùng không ngờ bạn ấy đã nhanh chóng có cảm xúc thật của nhân vật. Đến MV thứ hai bạn ấy diễn rất tốt. 

Mặc dù đôi lúc Sông Thao còn phân tâm vì công việc kinh doanh bên ngoài, nhưng tôi đã cố kéo bạn ấy lại để nhập vai. Sông Thao thực sự là ca sĩ có tài năng, thông minh, tôi gợi ý rất ít nhưng bạn hiểu rất nhanh và thực hiện rất tốt".

Sao mai Sông Thao: “Tôi kể với chồng việc mình đóng cảnh hôn, chồng ngẩn ngơ buồn” - Ảnh 5.

Sông Thao và ông xã là nhạc sĩ Hải Thuận. Ảnh: NVCC.

Sao mai Sông Thao đợi đúng mùa hoa gạo và hoa loa kèn để thực hiện MV

Sông Thao cũng tiết lộ, chồng cô cũng chính là người khuyến khích cô bước vào con đường sáng tác khi lắng nghe cô ngâm nga các giai điệu ở nhà. Anh hết lòng động viên vợ tiếp tục sáng tác, anh cũng luôn hỗ trợ hết lòng vợ trong việc hòa âm, phối khí. Nhờ đó mà nữ ca sĩ tích cực sáng tác hơn và cô rất hạnh phúc khi có ca khúc được thưởng cả trăm triệu đồng. Trong thời gian tới đây, Sông Thao sẽ ra mắt một dự án âm nhạc của cả hai vợ chồng, đó là một sáng tác có sự kết hợp của cả hai.

MV "Thuyền về bến đợi" của ca sĩ Sông Thao. Clip: NVCC.

"Khi tôi thực hiện dự án bộ đôi MV này, anh ấy cũng là người hết lòng động viên tôi cố gắng và là người hỗ trợ tôi trong quá trình sản xuất âm nhạc", Sông Thao nói về anh xã.

Đạo diễn Dương Lan Hương cho biết thêm, chị và ca sĩ Sông Thao đã rất cầu kỳ khi đợi đúng đến mùa hoa gạo và mùa hoa loa kèn để quay MV nhằm đảm bảo tinh thần muốn chuyển tải. Và với sự lựa chọn kỹ càng về bối cảnh, MV đã làm nổi bật được vẻ đẹp dung dị mà thơ mộng của quê hương Việt Nam. Đặc biệt ê-kíp đã mua 1000 cây hoa loa kèn trồng dọc con đê làng và kết thuyền hoa để có được những thước phim ưng ý, lãng mạn và đẹp như một bức tranh trong MV "Cập bến thuyền hoa".

Sao mai Sông Thao: “Tôi kể với chồng việc mình đóng cảnh hôn, chồng ngẩn ngơ buồn” - Ảnh 7.

MV lấy bối cảnh từ các vùng quê Bắc Bộ giữa mùa hoa gạo đỏ rực. Ảnh: NVCC.

Sao mai Sông Thao chia sẻ, quãng thời gian quay MV, được về sống trong cảnh thanh bình của làng quê, cô thật sự cảm thấy dù vất vả nhưng như được tái tạo năng lượng: "Khi mặc áo trắng, ôm cặp sách tíu tít đi học về trên con đường quê thanh bình, tôi bỗng cảm thấy như mình được sống một cuộc đời khác, hoàn toàn trút bỏ những lo lắng bề bộn thường nhật và được tái tạo tinh thần rất tươi mới, tràn đầy năng lượng. Tôi hy vọng khán giả cũng sẽ có những cảm xúc giống như tôi khi được ngắm nhìn vẻ đẹp của quê hương mình qua MV".

Sao mai Sông Thao sinh ra và lớn lên ở Cẩm Giàng, Hải Dương. Từ nhỏ, những âm điệu dân gian đã thấm đẫm tâm hồn cô qua tiếng sáo, tiếng nhị, đàn bầu của ông nội. Sông Thao từng đạt giải Ba cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội năm 2014 và giải Ba Sao mai dòng nhạc dân gian năm 2015.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem