Tài xế Bình Định gặp bé 2 tuổi đi lạc lúc 1h sáng: “Tôi sợ bị hiểu lầm bắt cóc”

Dũ Tuấn Thứ năm, ngày 20/05/2021 19:46 PM (GMT+7)
“Cướp thì tôi không sợ mà chỉ sợ hiểu lầm. Bởi trong tình huống đó chỉ có một mình tôi, đường vắng. Nếu lúc đó tôi nhào đến ôm đứa bé thì người dân sẽ nghĩ mình bắt cóc đứa trẻ. Khi đó người dân mà hô hoán lên thì vô tình mình làm ơn mắc oán”, tài xế Nguyễn Xuân Trường chia sẻ.
Bình luận 0

Tài xế Bình Định gặp bé 2 tuổi đi lạc lúc 1h sáng: “Tôi sợ bị hiểu lầm bắt cóc”

Trong khi đó, anh Mai Phước Trung (40 tuổi, xã Cát Thành) cho biết, cháu bé đi lang thang giữa khuya được tài xế Nguyễn Xuân Trường gặp dẫn về nhà giúp là Mai Thu Thúy (2tuổi) con út của anh.

Tài xế Bình Định gặp bé 2 tuổi đi lạc lúc 1h sáng: “Tôi sợ bị hiểu lầm bắt cóc” - Ảnh 2.

Tài xế Bình Định gặp bé 2 tuổi đi lạc lúc 1h sáng: “Tôi sợ bị hiểu lầm bắt cóc” - Ảnh 3.

Hoàn cảnh gia đình cháu bé cũng rất khó khăn, anh Trung làm nghề đi biển gần bờ, vợ làm công nhân cho xí nghiệp gỗ ở địa phương. Hai vợ chồng có 4 người con, đứa lớn đang học lớp 7, đứa nhỏ nhất 2 tuổi cũng chính là cháu bé lang thang ngoài đường lúc 1h sáng được tài xế Trường giúp đỡ.

Cứ buổi chiều, anh Trung đi biển đánh bắt cá, đến 6h sáng hôm sau mới về. Hôm đó, vợ anh đi làm về rất mệt nên ngủ say, trời nóng nên để cửa cho mát, nửa đêm cháu tỉnh dậy rồi đi ra đường lúc nào gia đình không biết. May mắn. gặp được anh Trường và được anh đưa con đến tận nhà. Gia đình anh Trung rất cảm ơn hành động đẹp, đầy tình người của tài xế Nguyễn Xuân Trường.

Tài xế Bình Định gặp bé 2 tuổi đi lạc lúc 1h sáng: “Tôi sợ bị hiểu lầm bắt cóc” - Ảnh 4.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem