Thân nhân của công nhân mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3: "Tôi đang đứt ruột đứt gan đây"

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 14/10/2020 17:12 PM (GMT+7)
Người thân của những người mất tích trong vụ sạt lở Thủy điện Rào Trăng 3 đang lo lắng tột cùng.
Bình luận 0

Chị Nguyễn Thị Hằng (trú Nhan Biều, Triệu Thượng, Triệu Phong, Quảng Trị) là mẹ của Bùi Đức Thọ (SN 1994, công nhân làm việc ở thủy điện Rào Trăng 3) vào Bệnh viện đa khoa Bình Điền từ sáng để ngóng tin con, nhưng vẫn chưa thấy nên rất lo lắng. Chị Hằng khóc không ngừng và liên tục đi quanh bệnh viện, tìm gặp nhiều người, mở ảnh con trai để hỏi thăm, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời chắc chắn nào. 

Thân nhân của công nhân ở Thủy điện Rào Trăng 3: "Nó trẻ quá, chưa vợ con gì mà đã ra đi" - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Hằng, mẹ của Bùi Đức Thọ, vào Bệnh viện Đa khoa Bình Điền từ sáng để ngóng tin con nhưng vẫn bặt vô âm tín.

"Họ nói con trai tôi không nằm trong danh sách người được cứu. Tôi đang đứt ruột đứt gan đây. Ai cho tôi biết con trai tôi thế nào rồi được không?", chị Hằng nói trong nước mắt. 

Chị Nguyễn Thị Hằng đứng ngồi không yên khi vẫn chưa có thông tin về con.

Đứng rồi ngồi, đi lui đi tới quanh sân Bệnh viện Đa khoa Bình Điền, ông Tạ Văn Chính (50 tuổi) là bố của Tạ Văn Nghĩa (SN 1998, trú tại Nga Phú, Nga Sơn, Thanh Hóa) cũng vô cùng lo lắng. 

Thân nhân của công nhân ở Thủy điện Rào Trăng 3: "Nó trẻ quá, chưa vợ con gì mà đã ra đi" - Ảnh 3.

Ông Tạ Văn Chính - bố của Tạ Văn Nghĩa.

Vừa nghe tin sập thủy điện Rào Trăng 3, nơi con trai đang làm việc, ông Chính vội bỏ việc đồng áng ở nhà, lên xe vào thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế). 

Thân nhân của công nhân ở Thủy điện Rào Trăng 3: "Nó trẻ quá, chưa vợ con gì mà đã ra đi" - Ảnh 4.

Vào 16h53 ngày 14/10, xe chở 2 chiếc quan tài đến Bệnh viện Đa khoa Bình Điền.

Như Dân Việt đã đưa tin, đầu giờ chiều 14/10, cơ quan chức năng đã cứu và đưa được 19 người mắc kẹt tại thủy điện Rào Trăng 4, theo tuyến sông Bồ. 

Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm những nạn nhân mất tích. 

Dự kiến, cuối giờ chiều 14/10, cơ quan chức năng sẽ đưa thêm nạn nhân về theo tuyến sông Bồ.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn, sáng 14/10, các lực lượng cứu hộ đã tiếp cận hiện trường các điểm sạt lở từ 3 mũi: Đường không (máy bay trực thăng), đường thủy và đường bộ.

1. Mũi tiếp cận đường hàng không: Trong buổi sáng, máy bay đã tiếp cận, phát hiện và cứu trợ lương thực thực phẩm cho những người đang gặp nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 (20 túi hàng nhu yếu phẩm)

2. Mũi tiếp cận bằng đường Thủy: Đoàn tìm kiếm do lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh, Kiểm lâm (khoảng 60 người) đã tiếp cận Thủy điện Rào Trăng 4 bằng thuyền máy, ca nô… Đoàn mang theo các nhu yếu phẩm để tiếp tế cho những người bị mắc kẹt tại Thủy Điện. Sau gần một giờ di chuyển bằng đường thủy, đoàn đã tiếp cận được với Thủy điện Rào Trăng 4, rồi tiếp tục di chuyển để tiếp cận Rào Trăng 3. Hơn 3 giờ tìm kiếm, đoàn đã phát hiện một thi thể nam, hiện đã được di chuyển về Bệnh viện đa khoa Bình Điền để thực hiện các thủ tục pháp y và xác nhận danh tính. Đồng thời, tổ chức di chuyển 19 công nhân, chuyên gia của Rào Trăng 3 và Rào Trăng 4 về trụ sở công ty tại khu đô thị An Cựu City, TP.Huế (sức khỏe ổn định, trong đó có 2 người Ấn Độ). Công tác tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được tiếp tục.

3. Mũi tiếp cận bằng đường bộ: Ban Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn đã huy động hàng chục xe cơ giới và xe đặc chủng để mở đường vào điểm sạt lở. Đến 12h30 trưa 14/10, lực lượng tìm kiếm đã tiếp cận được hiện trường điểm sạt lở tại trạm quản lý bảo vệ rừng tiểu khu 67. Lúc 16h, lực lượng cứu hộ đã khôi phục kết nối liên lạc với Thủy điện Alin B2. Hiện toàn bộ 14 công nhân của Thủy điện Alin B2 đều an toàn. Công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn đang được tích cực triển khai với quyết tâm tiếp cận và đưa các nạn nhân ra khỏi vùng sạt lở một cách nhanh nhất.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem