Thủ đô dịp lễ: Bể bơi chật kín, bơi không nổi

Thứ tư, ngày 02/05/2012 06:22 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tại Công viên nước Hồ Tây, bể bơi chính chật kín người đến mức không còn chỗ để bơi. Vào buổi tối, các khu vực như Quảng trường Ba Đình, Công viên Bách Thảo, hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây rất đông người đến hóng mát.
Bình luận 0

Trong dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5, dù thời tiết nắng nóng, oi bức, nhưng các công viên, khu vui chơi ở Hà Nội vẫn thu hút rất đông người tới tham quan, giải trí. Tại Công viên Thủ Lệ, Công viên nước Hồ Tây, rất nhiều người - chủ yếu là người ngoại tỉnh đã đổ về vui chơi dẫn tới tình trạng quá tải.

Thậm chí, tại Công viên Thủ Lệ, ghế đá không đủ phục vụ du khách nên nhiều gia đình mang theo đồ ăn, chiếu, bạt và tổ chức ăn uống, nghỉ ngơi ngay trên những bãi cỏ mặc dù đây là khu vực cấm. Tại Công viên nước Hồ Tây, bể bơi chính chật kín người đến mức không còn chỗ để bơi.

Vào buổi tối, các khu vực như Quảng trường Ba Đình, Công viên Bách Thảo, hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây rất đông người đến hóng mát. Trong khi đó, nhiều người kéo nhau vào các siêu thị để... hưởng điều hòa nhiệt độ.

Một điểm đáng chú ý là dịp này các nhà hàng, quán ăn rơi vào tình trạng ế ẩm. Theo chủ nhà hàng Phương Nam ở phố Đặng Tiến Đông, có lẽ do thời tiết nóng bức nên nhu cầu ăn uống của mọi người cũng giảm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem